Trên 100 hộ dân thị trấn Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tự nguyện hiến đất làm đường với mong ước chứa đựng nhiều khát khao: làng xóm mình sạch đẹp hơn, khang trang hơn và để được trở thành thị xã.
Cả thị trấn chung lòng
Nhờ có các hộ dân hiến đất, đường đã được hoàn thành vào nhanh chóng đưa vào sử dụng
Xe bon bon trên đường từ Nhà văn hóa huyện Đức Phổ đến quốc lộ 1 đi Mỹ Á dài trên 2,5km vừa được đưa vào sử dụng trước Tết Mậu Tý. Mặt đường láng nhựa, những hàng gạch đỏ lát sạch sẽ hai bên vỉa hè...
Ghé quán nước bà Nguyễn Thì Lành (65 tuổi), tôi mở lời khen: Đường “hoành tráng” quá bà hỉ?! Bà Lành cười tít mắt: Chừng này tuổi đầu tui mới được đi trên con đường bằng phẳng như rứa đó, lại do đất đai, công sức của mình đóng góp cho Nhà nước nữa, đi mà sướng cái chân!
Nhà mình hiến bao nhiêu đất? Có nhiều nhặn chi mô, trên 50m2, nói rồi bà lại cười. Tôi nhẩm tính: 50m2 nhân với giá đền bù thời điểm hiện tại là 1,2 triệu đồng/m2, vậy cũng đã được 60 triệu đồng rồi. Với số tiền đó, bà có thể “dẹp” cái quán cóc, lấy tiền gửi ngân hàng dưỡng già được rồi. Bà chậm rãi như nhặt hạt: Nếu vì tiền, thì có khối nhà ở đây giàu “nứt đố, đổ vách” rồi chú nợ. Chú không tin, đi dọc mấy nhà ven đường ni hỏi thì biết.
Phấn khởi, bà Trần Thị Phố không giấu được niềm vui, tự hào vì sự đóng góp của mình. Gia đình bà Phố hiến cho nhà nước 90m2 đất, tính theo giá trị đền bù là 118 triệu đồng. Vậy mà bà Phố cười vui như tết: Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ việc mở đường, làm cho thị trấn đẹp hơn, thị trấn Đức Phổ mà lên thị xã, người dân cũng cảm thấy tự hào, hãnh diện.
Anh Nguyễn Thanh Sơn, ở tổ dân phố 6 đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào kiên cố nhà mình, nhường 24m2 đất cho nhà nước làm vỉa hè, rồi tự bỏ tiền ra xây dựng lại tường rào mà không yêu cầu nhà nước bồi thường. Anh Sơn cho hay: “Mở đường có lợi cho dân, nhà mình cũng đẹp hơn, giá đất tăng lên trông thấy...”.
Công khai, minh bạch
Trong 2 năm qua, huyện Đức Phổ đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trấn nhằm đạt các tiêu chí của đô thị loại 4 vào năm 2010. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư còn nhiều khó khăn nên huyện đã chủ trương phối hợp cùng các đoàn thể vận động phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Chủ trương đưa ra, được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Với chiều dài trên 2,5km, nếu đền bù theo giá đất 1,2 triệu đồng/m2 cùng hoa màu, kiến trúc… thì nhà nước phải bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để đền bù cho các hộ dân dọc tuyến đường này. Số tiền còn lớn hơn cả tiền thi công công trình (3,5 tỷ đồng). Nếu không có sự trợ lực của gần 100 hộ dân thì con đường này sẽ khó hoàn thành và đẹp như hiện nay, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phổ, ông Nguyễn Văn Bảy cho biết như vậy.
Mở đường gắn với quyền lợi của từng hộ dân nên đa số các hộ đều cho rằng ngoài việc góp phần chỉnh trang thị trấn thì gia đình họ cũng được hưởng lợi vì giá đất sẽ tăng. Nhưng cũng không dễ để các hộ dân sẵn sàng hiến đất, tôi tiếp tục truy ông chủ tịch.
Rời Đức Phổ, xe của chúng tôi vẫn chạy trên con đường ấy, lời bà Phố cứ văng vẳng: Nếu mỗi người hy sinh một ít quyền lợi của mình thì sẽ giúp cho quê hương, đất nước ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn...! |
Chính quyền vận động nhân dân, họp dân và công khai dự án, kinh phí thực hiện dự án, những lợi ích đem lại cho gia đình, cho cả thị trấn... để dân biết theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân giám sát luôn, nên mọi người đồng tâm, đoàn kết nhất trí cao độ. Tất nhiên là nói phải có thực tế, phải làm cho dân thấy thì dân mới tin. Sắp tới đây thị trấn sẽ tiếp tục vận động và áp dụng cách làm này cho nhiều công trình giao thông đang chuẩn bị thi công, như đường tránh Đông (đang chuẩn bị đầu tư), dự án đường quốc lộ 1A đi Mỹ Á...
Theo quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt thì Đức Phổ sẽ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Đưa thị trấn Đức Phổ lên thị xã là mục tiêu không chỉ của huyện mà còn là nhiệm vụ của tỉnh và các sở ngành. Nên chuyện gần 100 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần chỉnh trang đô thị đã thể hiện khát vọng của người dân cùng chính quyền xây dựng thị trấn Đức Phổ sớm trở thành đô thị.
Hà Minh