

7 năm cầm cọ, với cuộc triển lãm cá nhân lần đầu tiên, NSND Trà Giang đã bộc lộ nhiều cảm xúc mới mẻ trong sự khám phá thế giới sắc màu của nghệ thuật hội họa qua 30 bức tranh sơn dầu trưng bày tại gallery Lotus (số 43 Đồng Khởi, quận 1).*
Không phải là cảm giác mạnh mẽ, dữ dội như một số họa sĩ gửi gắm qua chủ đề “Hè về”, phòng tranh của Trà Giang thu hút người xem ngay từ những cái bất chợt, từ những gam màu thật dịu nhẹ, tươi tắn.
Luôn tìm những góc không gian “vừa mắt”, có bố cục đẹp, đầy cẩn trọng nhưng chiều kích dành cho bầu trời thường cao rộng, tranh Trà Giang dễ tạo cảm giác phóng khoáng, dễ chịu đối với người thưởng ngoạn.

Ở đấy còn gợi cả cảm xúc bâng khuâng, thương nhớ chút gì đó nhịp điệu khoan thai, yên ắng một buổi sớm trên bến sông Trà, quê hương Quảng Ngãi; hoặc ghi nhận chút gì đó nét tĩnh lặng của vùng biển cát vàng ấm áp ở đảo Tuần Châu, Quảng Ninh…
Trong tranh phong cảnh thiên nhiên của Trà Giang thường ít có bóng người, nhưng nếu đã “điểm xuyết” nhân vật vào tranh, người xem có cảm giác như bắt gặp những cảm xúc hoài niệm của tác giả về hình ảnh đã qua trong cuộc sống. Đó là hình ảnh người mẹ quê bên mái nhà lá nghèo, hàng rào thưa đầy thương nhớ; hình ảnh những ngư dân cần cù ở làng chài chuẩn bị giờ ra khơi; hay hình ảnh thân quen một thời của người đi xe đạp trên bờ đê xanh dọc theo sông Hồng vắng vẻ…

Sử dụng khá đều tay mảng màu xanh của cỏ, lá, cây qua nhiều tranh phong cảnh lần này cùng với các bức tĩnh vật Hoa khá nhiều sắc màu (hoa hồng vàng, sen, hướng dương, lan, cát tường…) nhưng thỉnh thoảng gam màu tím quen thuộc vẫn được tác giả phả nhẹ khá tinh tế trong Sương sớm ở Hà Giang, cảnh Trước cơn mưa trên sông, màu tím lam ở dãy núi xa xa trong Hoa đồng nội hay màu tím của hoa violette trong Thiên nhiên 3…
Đam mê, miệt mài đến với thế giới sắc màu, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của một họa sĩ vẫn là được sự đón nhận, thưởng thức nồng nhiệt của người xem dành cho tác phẩm của mình. Với nét vẽ dung dị, sắc màu nhẹ nhàng nhưng khá tinh tế, qua những cuộc triển lãm chung trước đây cùng các họa sĩ ở nhóm Hương Cỏ, triển lãm gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Tiền Giang cùng nhóm giảng viên Đại học Mỹ thuật TPHCM, triển lãm gây quỹ phẫu thuật quốc tế Nụ cười của nhóm họa sĩ ở Hà Nội…, có thể nói, tranh Trà Giang luôn tạo cái đẹp hồn hậu và mang lại nhiều cảm xúc ấm áp, sâu lắng cho người xem.
* Triển lãm tranh từ 27-7 đến 10-8.
KIM ỬNG