Tính đến nay, các hộ dân tại thôn Hòa An, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã 17 lần kéo nhau đi “gõ cửa nhà quan” khiếu nại về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng nguyện vọng của họ vẫn chưa được chính quyền sở tại quan tâm giải quyết…
Sống trong vùng ô nhiễm
Sự việc xảy ra vào tháng 7-2007, ông Nguyễn Tấn Thành và ông Đỗ Minh Thêm ngang nhiên phá hủy hơn 2.000m2 rừng phòng hộ của xã Tam Hòa để nuôi tôm thẻ chân trắng. Việc này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, Vào mùa hè, mỗi khi gió mùa Đông Nam thổi từ ngoài biển vào thì hơn 150 hộ dân tại đây phải sống trong những cơn bão cát. Bà Nguyễn Thị Xuân bức xúc: “Sáng dậy, mở cửa ra chúng tôi không nhận ra nhà của mình nữa vì nó đã bị một lớp cát biển trắng xóa bao phủ”.
Không những thế, hồ nuôi tôm của hai hộ này không có xử lý nước thải, nên tất cả những thức ăn chăn nuôi, tôm ăn còn thừa được trực tiếp thải ra môi trường. Mỗi khi thủy triều lên, xác tôm chết, rác thải trôi nổi lềnh bềnh vào nhà của các hộ dân, mùi hôi thối kinh khủng.
Hầu hết người dân ở đây sinh hoạt chủ yếu bằng nước giếng khơi, do đó khi nguồn nước bị ô nhiễm thì cũng có nghĩa là họ phải ăn, uống và tắm rửa bằng thứ nước đó. “Nước sinh hoạt, chúng tôi phải lọc đi, lọc lại tới 3 lần nhưng khi nấu vẫn còn mùi tanh”, bà Ngô Thị Bích bức xúc nói. Bụi bặm, hôi thối và không có nước sạch để sinh hoạt là một thực tế mà hơn 150 hộ dân ở thôn Hòa An đang phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Và không biết đến bao giờ thì nó mới được chấm dứt?
Dân nóng, quan nguội?
Cũng cần nói rõ, từ đầu năm 2007, UBND huyện Núi Thành và sau đó là UBND xã Tam Hòa đã có công văn nghiêm cấm các hộ dân tự ý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn toàn xã. Nhưng hai ông Thành và Thêm vẫn tiến hành nuôi trên diện tích đã được UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch để phát triển du lịch! Những sai phạm trên đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự thờ ơ của chính quyền sở tại.
Trả lời kiến nghị của dân, ông Trương Công Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hòa cho biết: “Do ông Thêm và ông Thành đã nuôi tôm trước khi UBND xã có quyết định cấm nuôi và giá trị của các hồ nuôi tôm này quá lớn nên xã không thể cưỡng chế tháo dỡ được” (?!).
Dân kêu lên huyện, đến ngày 28-11-2007, UBND huyện Núi Thành ra quyết định phạt ông Thêm 15 triệu đồng, ông Thành 17 triệu đồng và buộc hai ông phải trả lại hiện trạng đất đai như ban đầu. Quyết định ghi rõ: “Nếu sau 10 ngày nhận được quyết định mà hai ông không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành”. Tưởng chừng như mọi việc đã được giải quyết. Nhưng không, cho đến nay tất cả vẫn không có gì thay đổi.
Lẽ ra, chính quyền phải tiến hành cưỡng chế; thế nhưng theo ông Trương Công Bình thì huyện đã ủy quyền cho xã triệu tập đương sự để giải quyết theo hướng… giảm số tiền phạt của cả hai ông. Thấy huyện và xã “ xuống nước”, hai hộ này về nhà tiếp tục thả tôm Post xuống hồ nuôi!
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Hòa để trao đổi về vấn đề này nhưng ở đâu cũng gặp phải “điệp khúc” lãnh đạo bận họp? Với kiểu làm việc như vậy, cho nên chỉ có một vấn đề rất nhỏ nhưng cả xã lẫn huyện vẫn không giải quyết được và để cho nhân dân phải rồng rắn kéo nhau đi kiện tới 17 lần cũng là điều dễ hiểu.
Đoàn Nguyên