Sau một thời gian khá lặng lẽ, các câu lạc bộ (CLB) kịch nói sinh viên đang dần chuyển mình, đi vào chiều sâu trong cách tổ chức biểu diễn, dàn dựng cũng như diễn xuất. Đi đầu là mô hình “Không gian kịch nói sinh viên” của CLB Kịch CKT - Trường Đại học KHXH-NV TPHCM, với sự ra mắt của vở kịch Tấm và Hoàng hậu.
Lấy cảm hứng từ truyện cực ngắn Tấm khóc, Bụt hiện ra của nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, Tấm và Hoàng hậu là một cái nhìn khác về câu chuyện cổ tích Tấm Cám vốn rất quen thuộc với một phần kết khá mới mang hơi thở hiện đại. Ngoài những trau chuốt về mặt kịch bản, vở diễn còn được đầu tư khá kỹ lưỡng, từ âm thanh, phục trang đến đạo cụ, sân khấu...
CLB CKT được thành lập từ 11 năm trước, gồm 3 CLB thành viên: CLB hát, CLB múa, và CLB kịch. So với lịch hoạt động dày đặc của CLB hát và CLB múa, CLB kịch CKT trong một thời gian dài thiếu vắng các chương trình, cuộc thi về kịch nói cho sinh viên. Những năm đầu thành lập, hoạt động của CLB Kịch CKT hầu hết chỉ phục vụ cho trong dịp chiến dịch Mùa hè xanh. Thỉnh thoảng mới có một tiểu phẩm tuyên truyền về biển đảo, an toàn giao thông hay pháp luật đời sống. Nhân sự của CLB kịch có khi phải luân chuyển qua các CLB khác để đáp ứng phong trào. Cho đến khi chương trình “Điểm hẹn văn hóa” của trường đặt hàng CLB một vở kịch dài, đội kịch mới bắt đầu nảy ra ý tưởng tự tạo ra đất diễn cho mình bằng cách dựng một vở kịch hẳn hoi để biểu diễn trong không gian trường đại học. Khi bắt tay vào một tác phẩm của riêng mình, mới thấy thực sự không đơn giản. Thiên Huân, chủ nhiệm CLB kịch CKT cho biết: “Tôi và một bạn nữa phụ trách phần kịch bản đều là sinh viên của Khoa Văn học - Ngôn ngữ. Còn những chuyện như cảnh trí, đạo cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng, poster…, tất cả đội đều phải tự mày mò”.
Vì là những người trẻ, nên cách làm của các bạn cũng rất mới. CLB đưa toàn bộ thông tin, hình ảnh, sơ đồ ghế lên trang fanpage của đội, điều này khiến mức độ lan tỏa của vở diễn vượt ngoài sức tưởng tượng mà không cần tốn thêm một khoản chi phí quảng cáo. Các thành viên trong CLB, mỗi người cùng một lúc kiêm nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên đến thiết kế poster, thiết kế cảnh trí, chọn nhạc, chỉnh nhạc... Đến ngày diễn, các thành viên của CLB khác tham gia hỗ trợ việc soát vé, dẫn chỗ, phòng học được dùng để làm sân khấu. Điều này vừa tạo sự thân mật giữa diễn viên và người xem, vừa đỡ tốn tiền cảnh trí, âm thanh và ánh sáng.
Nhìn những người trẻ cùng nhau làm việc mới thấy thời hoàng kim của các CLB kịch nói sinh viên từ 10 năm về trước đang trở lại. Huỳnh Như, một thành viên của CLB chia sẻ: “Mình ra trường được 1 năm rồi, nhưng thấy các em hăng hái gầy dựng dự án mới nên mình cũng sắp xếp công việc để về giúp các em một tay, lâu rồi mới có dịp đứng trên sân khấu, nhìn khán giả ngồi xem chăm chú, cùng khóc cười với nhân vật mình đã thấy sự thành công của đội rồi”.
Giá vé cho mỗi đêm diễn cũng rất… sinh viên, mỗi vé chỉ 20.000 đồng, so với tiền các thành viên tự bỏ ra đề đầu tư cho vở diễn chẳng bõ bèn gì. Nhưng bù lại, tự CLB đã tạo cơ hội cho chính mình có đất để thể hiện niềm đam mê diễn xuất. Trong suất diễn đầu tiên, nhiều bạn làm hậu đài vẫn còn chưa chuyên nghiệp, chuyển cảnh còn chậm và vụng về khiến khán giả ở dưới cười khúc khích, đó cũng là một kỷ niệm vui. Dự kiến từ tháng 8, CLB sẽ có thêm suất diễn ở cơ sở Thủ Đức để phục vụ phần đông sinh viên ở ký túc xá.
Cùng với dự án không gian kịch nói sinh viên, CLB kịch CKT hiện đang tổ chức nhiều buổi giao lưu chuyên đề về kịch nói giữa CLB kịch nói của các trường khác như CLB Lăng Kính của Trường Đại học Ngoại thương, CLB KKT của Trường Đại học Kinh tế - Luật để các đội nhóm có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho nhau.
NGỌC UYỂN