"Ký họa chiến trường" - Tập nhật ký sống động bằng tranh

"Ký họa chiến trường" - Tập nhật ký sống động bằng tranh

"Ký họa chiến trường" là triển lãm tranh của Đại tá, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng vừa được khai mạc tại Trung tâm Thông tin triển lãm 45 Tràng Tiền.

"Ký họa chiến trường" - Tập nhật ký sống động bằng tranh ảnh 1
Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng bên bức tranh Tượng Bác  trên đỉnh Trường Sơn

Triển lãm giới thiệu 200 bức ký họa trong hàng ngàn ký họa mà họa sĩ Lê Duy Ứng sáng tác từ năm 1971 đã tái hiện lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong chiến đấu giải phóng dân tộc. Triển lãm như một tập nhật ký lịch sử sống động mà thông tin trong đó được thể hiện bằng tranh, mang tính giáo dục cao cho thế hệ trẻ sinh ra và trưởng thành trong hòa bình.

Tranh của họa sĩ Lê Duy Ứng chỉ vẽ bằng màu nước và chì với những gam màu trầm nhưng chứa đựng trong đó những kháy khao cháy bỏng về ngày toàn thắng của dân tộc. Tranh của anh thể hiện một niềm lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của những con người đang phải sống, chiến đấu trong sự thiếu thốn, gian khổ, khốc liệt chiến tranh. Những bức ký họa giản dị nhưng trong mỗi nét vẽ đều chứa đựng những ý nghĩa hết sức lớn lao. Có thể kể đến các bức: "Tượng Bác trên đỉnh Trường Sơn"; "60 ngày đêm liên tục chiến đấu"; " Tướng Lê Trọng Tấn trên đài chỉ huy"; "Hướng về miền Nam"; "Chân dung Bác Hồ"... Bức "Chân dung Bác Hồ" là bức ký họa cuối cùng họa sĩ vẽ tại chiến trường đầy bom đạn ác liệt bằng những dòng máu chảy ra từ đôi mắt bị thương nặng. Bức tranh này hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1971 anh sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật Lê Duy Ứng xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu giải phóng đất nước cùng hàng ngàn thanh niên sôi sục ngọn lửa cách mạng như anh Nguyễn Văn Thạc, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thụy Kha...

Hành trang của họa sĩ Lê Duy Ứng ngoài ba lô, cây súng còn có màu vẽ, giấy vẽ, bút chì. Anh say mê ký họa trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi từ những nơi trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, hành quân, quân dân sát cánh chiến đấu, những phút giải lao sau những giờ luyện tập chiến đấu... Tất cả những hình ảnh của một thời máu lửa đó đều được anh khắc họa một cách sinh động, có hồn với bút pháp điêu luyện như "không phải vẽ mà là rứt từng mảnh mình ném vào không gian".

Hiện nay, họa sĩ Lê Duy Ứng là cán bộ của Bảo tàng Lịch sử - Quân sự Việt Nam. Là thương binh 1/4 với nhiều thương tật nặng nề nhất là đôi mắt nhưng họa sĩ vẫn say mê sáng tạo nghệ thuật. Ngoài vẽ tranh, họa sĩ còn nặn rất nhiều tượng. Đây là triển lãm lần thứ 40 của họa sĩ ở trong và ngoài nước.

Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Cựu chiến binh 6971 phối hợp tổ chức đến hết 19-5-2006 nhằm chào mừng 116 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 52 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 31 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục