Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được đầu tư cơ sở vật chất khang trang. Ảnh: L.P.K
Trước hết là họ thực hiện lời dạy “đoàn kết, đại đoàn kết” của Bác Hồ. Cách đây 10 năm, khi Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn sáp nhập Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp Long Định (đóng tại Châu Thành - Tiền Giang) vào Trường Trung học Thủy lợi 3 (ngoại vi TP Mỹ Tho - Tiền Giang) thành Trường Trung học Dạy nghề Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Nam bộ để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thì hàng loạt vấn đề được đặt ra. Trước hết là phải “hợp lưu được hai dòng chảy”, như cách nói của cán bộ công nhân viên ngày đó.
Từ một trường chỉ đào tạo 4 ngành trung học chuyên nghiệp (Thủy lợi, Chăn nuôi-thú y, Trồng trọt-bảo vệ thực vật, Hạch toán-kế toán) khi hợp nhất hai trường vào tháng 3-1997, trường đã phải đảm đương đào tạo 9 ngành trung cấp chuyên nghiệp (thêm 5 ngành: Khuyến nông, Khảo sát địa hình, Quản lý ruộng đất, Chế biến nông sản và Tài chính ngân sách xã); 6 nghề bậc trung cấp nghề: Chăn nuôi-thú y, Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Quản lý doanh nghiệp nhỏ nông nghiệp, Cơ điện nông thôn, Cấp thoát nước, Chế biến và bảo quản thủy sản; 8 nghề bậc sơ cấp gồm: Trồng và nhân giống cây ăn quả; Cây lương thực, Trồng rau an toàn và nấm ăn,Chăn nuôi và trị bệnh cho gia súc, Gia cầm, Trồng và nhân giống hoa lan, Chế biến lương thực, Quản trị kinh doanh trang trại...
Trường đã trở thành một trung tâm đào tạo kiến thức nông nghiệp đa ngành, đa nghề, đa cấp học, đa loại hình đào tạo… Chỉ riêng việc sáp nhập và mở rộng đã thấy “rối bời” như cách nói của cán bộ hồi đó..., chưa nói đến nhân sự và lãnh đạo, vấn đề nhạy cảm và tế nhị với bất cứ đơn vị nào phải… hợp nhất! Khó khăn đương nhiên ai cũng thấy là dễ... mất đoàn kết! Nhưng hầu hết các đảng viên kỳ cựu của hai đơn vị đã tồn tại 20 năm trước đó, đều suy nghĩ về hai chữ “đoàn kết” của Bác Hồ để tồn tại và phát triển.
Sau một năm quan sát, gần 100 cán bộ công nhân viên, lao động của nhà trường đã nhất trí bầu bác sĩ thú y Vũ Thị Ngọc Xuyến - nguyên là hiệu phó Trường Trung học KTNN Long Định - làm hiệu trưởng của trường mới. Người ta đã chọn một nữ cán bộ trẻ nhất trong các “ứng cử viên” chức hiệu trưởng lúc đó để bầu!
10 năm sau, từ cơ sở vật chất của Trường Trung học Thủy lợi 3 trên diện tích 3,1ha còn thiếu thốn chật hẹp, lạc hậu, nay trường đã hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng diện tích trang trại thêm 5ha, xây dựng hoàn chỉnh giảng đường, ký túc xá, phòng thí nghiệm trang bị hiện đại; trở thành một trong những cơ sở đào tạo nghề nông tốt nhất ở ĐBSCL, có đội ngũ kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ... hoàn chỉnh về tiêu chuẩn sư phạm ngoại ngữ, tin học.
Trường lại vừa được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng ba.
Hiệu trưởng Ngọc Xuyến (trái) và các đồng nghiệp trong ngày vui 10 năm thành lập trường (4-2008).
Trong ngày vui kỷ niệm 10 năm thành lập trường, nhận huân chương, bên chén trà nóng, Phó hiệu trưởng Hà Duy Chất đã ở tuổi 57 vui vẻ nói với người viết bài này: “Chúng tôi đã không lầm khi bỏ phiếu tín nhiệm bầu cô Xuyến làm người đứng đầu nhà trường 9 năm về trước!”. Tôi hỏi ông Chất, người đàn ông có gương mặt cương nghị, từng trải, nước da như đồng đen: “Vì sao các anh lại tín nhiệm cao như vậy, nhất là khi chị Xuyến từ Trường Nông nghiệp “dọn” về Trường Thủy lợi 3 này trong cuộc hợp nhất?!”.
Câu trả lời thật gọn: “Chúng tôi thấy chị ấy là người có bản lĩnh!”.
Nhìn lại quá trình 10 năm trưởng thành vượt bậc của Trường Cao đẳng Nam bộ, người ta thấy bản lĩnh của người đứng đầu một nhà trường quả là yếu tố quyết định. Trước hết là bản lĩnh đạo đức, liêm chính, trong sạch luôn phải sáng tỏ trong người thầy ở môi trường mô phạm.
Có lần một học viên biếu cô hiệu trưởng túi trái cây, khi mở ra cô Xuyến thấy có bao thư tiền. Cô đã mời tổ chức và em đó lên nói rõ, đó là hành vi rất xấu trong một trường học. Từ đó trở đi, việc không nhận hối lộ của học sinh được xem là kỷ luật cao nhất trong nhà trường.
Học sinh nội trú cũng không được phép uống rượu trong ký túc xá. Khi nhà trường xây tường rào để ngăn không cho người ngoài vô bán rượu cho học sinh, có kẻ đã nằm lăn ra đất ngăn cản việc xây tường rào. Cô hiệu trưởng đã kiên quyết mời công an đến làm việc. Nhà trường cũng kiên quyết không để các thầy uống rượu với trò. Khi ngồi chung một bàn nhậu thì cảnh “trò bá cổ thầy” sẽ diễn ra như lời cô Xuyến. Như thế không còn kỷ cương, thể thống gì.
Khi thành lập, trường tọa lạc trên hạ tầng và cơ sở cũ của Trường Trung học Thủy lợi 3, với 3,1ha đất, có một nhà giảng đường, một nhà ký túc xá 2 tầng và một số nhà làm việc cấp 4 xây dựng trước năm 1975. Không có trại trường, không có các phòng thí nghiệm, phòng thực hành…
Trước quy mô ngày càng phát triển của trường, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất đã trở nên lạc hậu, chắp vá và thiếu thốn, không đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trước thực tế trên, trường đã đề nghị và được sự quan tâm đầu tư của Bộ NN-PTNT cho lập và thực hiện dự án nâng cấp nhà trường, với tổng số vốn đầu tư là 19,5 tỷ đồng. Đây là một cơ hội vàng để nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất cho xứng tầm một nhà trường vùng trọng điểm nông nghiệp của Bộ NN-PTNT.
Với quyết tâm cao của lãnh đạo nhà trường và ban quản lý dự án, sau 5 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành, làm cho ngôi trường như thay da đổi thịt, tạo ra một bộ mặt mới, khang trang, sạch đẹp, với diện tích khuôn viên trường là 8ha, trụ sở làm việc 938m2, các phòng làm việc đều được trang bị thiết bị hiện đại.
Diện tích giảng đường của trường đến nay có 22.970m2, phòng thí nghiệm 4.416m2. Diện tích trường đã được mở rộng thêm 5ha làm trại trường gồm: Khu chăn nuôi heo theo phương pháp mới (1ha), trại lúa, rau màu (3ha) và vườn cây ăn trái (1ha). Đây là nơi cho thầy và trò thực tập tay nghề và thử nghiệm các giống cây con mới. Trường có hai nhà ký túc xá 3 tầng. Một nhà ký túc xá 2 tầng có phòng ở khép kín, nâng số học sinh có thể nội trú lên 700.
Ai có dịp ghé thăm Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đều phải thừa nhận, nơi đây là một trong những cơ sở đào tạo nghề nông hiện đại, sạch đẹp, khang trang hàng đầu, xứng đáng là nơi lan tỏa chất xám nghề nông ở một vùng trọng điểm nông nghiệp lớn nhất nước là ĐBSCL.
Người ta đã không thể quên, khi có trong tay một dự án 19,5 tỷ đồng vào những năm 2000 để thực hiện nâng cấp trường, cán bộ giám sát thi công và ban dự án nhà trường đã phải đấu tranh gay gắt từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ với bên B (thi công) để có được một cơ ngơi hoàn chỉnh và chất lượng như hôm nay. Nhưng điều đáng nói nhất ở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ không phải là một ngôi trường to đẹp mà là chất lượng giảng dạy và học tập của học viên.
Trường đã mở 3 lớp bồi dưỡng cho 100% giáo viên về phương pháp dạy học lấy học viên làm trung tâm. Ở đây, phải dạy cách học cho học sinh chứ không chỉ dạy kiến thức. Nhà trường cũng mở những lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp vừa học vừa làm, phát huy khả năng chuyên môn của giáo viên và tăng thu nhập chính đáng cho giáo viên.
Theo Hiệu trưởng Ngọc Xuyến, khi các thầy cô đã có đời sống tươm tất, người ta sẽ từ chối các... “bao thư” cùng các việc làm tiêu cực khác!
Bài học lớn 10 năm Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là khi tập thể đã dân chủ bầu chọn đúng người lãnh đạo mình và khi người lãnh đạo xác định được nhân cách và uy tín trước tập thể thì người đó vừa có quyền và vừa có uy.
Cái uy nhiều khi quan trọng không kém cái quyền. Và như thế, mọi véctơ động lực tiềm tàng trong mỗi thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường sẽ cùng hướng về một hướng, đẩy con tàu nhà trường tăng tốc.
Trong những năm tới, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ sẽ tiếp tục lập dự án nâng cấp nhà trường, trước mắt là triển khai giải ngân đúng tiến độ dự án khoa học công nghệ nông nghiệp từ vốn vay ADB, để nâng cấp trang bị đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp đang diễn ra...
Năm 2008, trường sẽ tuyển sinh thêm cho hệ cao đẳng là 150 người, đến năm 2010 là 800 người. Bậc trung cấp sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 700 người mỗi năm cho 9 ngành học...
Trước những nhiệm vụ to lớn sắp tới, tôi lại hỏi Hiệu phó Hà Duy Chất: “Động lực mới của các thầy bây giờ là gì?”. Trong không khí rất vui của ngày hội trường 10 năm thành lập, cạn một ly bia, anh Chất phấn chấn nói: “Vẫn làm theo lời dạy “đại đoàn kết” của Bác Hồ, chúng tôi sẽ có sức mạnh để đi tiếp…”
LÊ PHÚ KHẢI