Một thanh niên ở Gia Lai bị đâm chết, dân làng đòi bồi thường 2 tỷ cùng trâu, bò để cúng làng

Gia đình Ksor Su cùng khoảng 200 người làng Yom tập trung tại đám ma, sử dụng xe công nông định chở quan tài Ksor Su đến làng Dọch Krót đòi các đối tượng làm chết Ksor Su bồi thường 2 tỷ đồng cùng một số trâu, bò, heo… để tổ chức cúng làng.

Ngày 2-5, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ giết người diễn ra tại làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai.

Theo báo cáo, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 23 giờ ngày 28-4, nhóm thanh niên làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và nhóm thanh niên làng Dọch Krót, làng Dọch Kuế, làng Bi, xã Ia Krái, huyện Ia Grai đến làng Yom, xã Ia Khai để giải quyết mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau.

Hậu quả, Ksor Su, 17 tuổi, làng Yom, xã Ia Khai bị đâm nhiều nhát dẫn đến bị chết, còn Puih Thiên, 20 tuổi, làng Yom bị chém gây thương tích.

Đến ngày 1-5, gia đình Ksor Su cùng khoảng 200 người làng Yom tập trung tại đám ma, sử dụng xe công nông định chở quan tài Ksor Su đến làng Dọch Krót đòi các đối tượng làm chết Ksor Su bồi thường 2 tỷ đồng cùng một số trâu, bò, heo… để tổ chức cúng làng.

Theo UBND huyện Ia Grai, hiện vụ việc đang được Phòng PC45, công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ. Ban đầu, công an tạm giữ 17 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý. 

UBND huyện Ia Grai cũng đã chỉ đạo công an huyện bố trí 100% lực lượng để kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Theo ông Dương Mah Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, sau vụ việc, ngành chức năng đã vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không dùng luật làng. Hiện tình hình đã ổn, thi thể nạn nhân đã được chôn cất chiều ngày 1-5.

Tin cùng chuyên mục