Nghi án chủ đầm tôm giết 3 người làm công: Nhiều khúc mắc

Gần 10 ngày trôi qua, dư luận vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của người làm công Phạm Minh Hiếu (20 tuổi) được hai người bắt rắn tình cờ phát hiện trong vuông tôm của ông Cao Văn Liền, ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Gần 10 ngày trôi qua, dư luận vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của người làm công Phạm Minh Hiếu (20 tuổi) được hai người bắt rắn tình cờ phát hiện trong vuông tôm của ông Cao Văn Liền, ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

  • 6 năm 3 cái chết

Cái xác được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy chỉ còn bộ xương, sọ đầu còn treo lủng lẳng trên cây đước. Sự vụ xảy ra, dân địa phương bất bình khiến chính quyền sở tại phải cử lực lượng bảo vệ an toàn người nhà ông Liền. Lực lượng chức năng phát hiện trong nhà ông Liền có súng tự chế, 9 viên đạn và 2 hung khí khác là mã tấu, kiếm nhật. 

Cơ quan chức năng Cà Mau xác định, trong khoảng 6 năm trở lại đây, trên vuông tôm của ông Liền đã xảy ra 3 cái chết của những người làm công cho nhà ông, lần lượt là 2 anh em ruột Phạm Minh Phụng (SN 1990), Phạm Minh Hiếu (SN 1992) và một cô gái 16 tuổi, tên Út. Hiếu và Út đều chết trong tư thế treo cổ, riêng Phụng chết trong tư thế ngồi dựa lưng vào vách chuồng nuôi dê.

Ông Sáu Tài, chủ vuông tôm xéo nhà ông Liền, cho biết: “Cả 3 cái chết đều đáng ngờ. Đầu tiên là cái chết của Phụng vào năm 2006, được lý giải là do ăn thịt vịt, nghi vấn bị trúng cúm gia cầm. Sau đó 2 năm, cô gái tên Út chết trong tư thế treo cổ, được lý giải là thất tình. Còn cái chết rũ xương trong rừng của thằng Hiếu chưa đưa ra lời lý giải”.

Nguồn tin riêng của Báo SGGP cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu của một số người liên quan, trong đó có những tình tiết ghê rợn được đưa ra từ những người trực tiếp chứng kiến. Chị T. một người thân của Phụng, kể: “Lúc 4 giờ sáng, một ngày cách đây 6 năm, vợ chồng ông Liền gọi điện báo tin với chúng tôi là Phụng chết do ăn thịt vịt bị trúng. Khi gia đình qua tới nhà ông Liền mới thấy, Phụng nằm chết cạnh chuồng dê của nhà ông, toàn thân thể phù nề. Mấy chú lớn tuổi đi cùng nhìn vô nói ngay Phụng chết do ngạt nước chứ không phải trúng gì cả. Tôi buộc miệng hỏi anh ruột Phụng là Dương về cái chết của Phụng, Dương nói: “Dì đánh chết con đi, con không nói được”.

Năm 2010, Dương bỏ trốn khỏi đầm tôm của ông Liền đi xứ khác làm ăn. Trên đường đi, Dương ghé qua nhà của bà T. để từ giã. Thấy chuyện Phụng chết đã nguôi ngoai nên bà T. kêu Dương kể về sự thật về cái chết của Phụng. Dương đã kể lại quãng thời gian mấy anh em cùng làm công trong tâm trạng đầy hối hận.

Bà T. thuật lại những gì Dương kể: “Năm ấy, Dương được 18 tuổi, Phụng 16, Hiếu 14 tuổi. Trong 3 đứa, Phụng bị vợ chồng ông Liền trừng phạt thường xuyên bởi Phụng không siêng năng như anh em mình. Tuy nhiên, ông Liền không đích thân ra tay mà buộc Dương và Hiếu ra tay. Dương đã bị ép dùng dây curoa đánh Phụng thẳng tay 40 roi. Hôm sau, trên đường đi tuần vuông, Phụng ngủ gục trên xuồng nên bị ông Liền kêu Dương và Hiếu kéo Phụng xuống kênh trấn nước đến khi ngất đi, ông Liền mới chịu cho dừng tay… Nghe tới đó, tôi tát cho Dương một bạt tai, cả 2 cùng ôm nhau khóc”.

Do còn nhiệm vụ đi canh vuông tôm, không chăm sóc được cho em mình nên Dương và Hiếu kè Phụng tựa lưng vô chuồng dê. Khuya đó, Phụng chết. Đặt nghi vấn tại sao cùng là anh em nhưng không bảo vệ lẫn nhau mà nghe lời ông chủ răm rắp như vậy, bà T. kể tiếp: “Dương nói có lần ông Liền kêu nó đốt mủ cao su nhỏ lên người thằng Phụng hai giọt để trị tội làm biếng. Nó mới nhỏ có một giọt thấy em mình đau quá nên ngưng liền bị ông chủ trừng phạt bằng cách kêu thằng Phụng nhỏ lại nó hai giọt. Trên người nó hiện vẫn còn thẹo”. 

  • Cái chết đầy bí ẩn của Hiếu

Trước khi xác Hiếu được phát hiện, ông Liền đến nhà dì ruột của Hiếu - bà H. ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi. Trong chuyến thăm ấy, vợ chồng ông Liền nói chuyện tử tế, còn tặng bà bọc trái cây, không đả động đến chuyện Hiếu mất tích (lúc đó Hiếu đã mất tích). Bà H. kể: “Chỉ một ngày sau đó, bà Phượng (vợ ông Liền) gọi điện cho tôi đề nghị đưa Hiếu ra, nếu không sẽ báo công an truy nã Hiếu về tội hiếp dâm trẻ em. Rồi bà Phượng kể một loạt chuyện hư đốn của Hiếu. Bà ta nói đã tha tội cho thằng Hiếu hiếp dâm con bà đến 3 lần. Một lần vào 3 năm trước, lần sau cách đây khoảng 3 tháng và một lần cách đây 1 tháng. Bà ấy còn nói trước khi Hiếu mất tích đã vô ý quên nhốt gà, để con chồn ăn mất thịt, bà giận nên đánh nó mấy cây…”.

Ở một diễn biến khác, sau cái chết của Phụng, Dương bỏ nhà ông Liền qua huyện đảo Phú Quốc làm thuê. Trong thời gian Hiếu mất tích, bà Phượng gọi điện thoại nhờ Dương trở về giúp bà truy tìm Hiếu, hứa tìm gặp mà còn sống sẽ trả công 3 triệu đồng. Sau vài lần đi tìm ở nhà những người thân quen nhưng không gặp, Dương nhận lời bà Phượng ở lại tiếp tục làm công, canh giữ vuông tôm. Được vài ngày thì 2 người bắt rắn trình báo công an có cái xác lạ trong vuông tôm ông Liền và sau này xác định là Hiếu.

Ngược đường về ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực, huyện Thới Bình (Cà Mau), chúng tôi gặp Dương đang ở cùng với người cha ruột tên Oanh. Dương kể: “Khi hay tin em tôi chết ngoài đám rừng phía sau vuông tôm, bà Phượng nói ăn cơm xong rồi hãy lên rừng xem xác chết là của ai. Tôi chỉ ăn được một đũa cơm thì bỏ dở, tay run lên bần bật. Rồi tôi chạy xuồng chở ông Liền ra hậu vuông (lúc này công an vẫn chưa đến hiện trường), ghé xuồng máy vào mấy đám rừng mà chưa tìm thấy. Nóng ruột nên tôi nhờ ông Liền cầm lái vỏ lãi qua khu rừng khác để tôi ngồi trước quan sát cho kỹ hơn. Tới đám rừng cách chòi canh vuông của thằng Hiếu ở khoảng 300m, chúng tôi ghé xuồng lại, tôi đi phía trước lò mò tìm dưới chân rừng, ông Liền đi phía sau bất ngờ bảo: “thằng Hiếu treo cổ chết trên cây kìa”. Ông ấy nói mà thái độ tỉnh táo lắm”.

XUÂN HẠ

Tin cùng chuyên mục