
(SGGPO).- Tức giận vì bị cha la rầy về cái tội tự ý lấy xe cha đi chơi, Lê Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã dùng dao đâm cha mình nhiều nhát khiến ông tử vong. Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, ngày 22-7 Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lê Anh Tuấn 17 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Anh Tuấn chờ nghe tuyên án
Theo bản án sơ thẩm, trưa ngày 11-2-2013, nhân lúc cha mình là ông Lê Văn Lung say rượu nằm ngủ trên giường, Lê Anh Tuấn lấy xe gắn máy của ông đi chơi. Tỉnh dậy, ông Lung kêu một người con khác (em trai của Tuấn) đi lấy xe về. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn đi nhậu về, cãi nhau với cha nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tuấn về nhà, tiếp tục cãi nhau với cha. Bản tính hung hăng nổi lên, Tuấn xuống nhà sau lấy cây dao mác dài 53 cm lên đâm cha mình. Ông Lung nắm được cây mác, giằng co với Tuấn và tri hô. Lúc này, ông Hồ Văn Sang ở gần đó chạy sang, cùng mẹ của Tuấn can ngăn và đem cây dao mác cất sau nhà. Ông Lung bỏ chạy sang nhà mẹ ruột cách đó khoảng 30 mét thì Tuấn chạy theo dùng ống bơm đánh và chỉ chịu dừng tay khi mọi người can ngăn.
Chưa hả cơn giận, Tuấn về nhà lấy 2 con dao Thái Lan quay lại đâm cha mình nhiều nhát khiến ông Lung tử vong. Không dừng lại ở đây, khi bị ông Sang khống chế, tước một con dao trên tay, Tuấn cầm con dao còn lại rượt đuổi để đâm ông Sang. Chạy khoảng 700 mét, thấy không đuổi kịp ông Sang, Tuấn quay về nhà và bị công an bắt giữ.
Tháng 5-2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 17 năm tù giam về tội “Giết người”. Sau phiên xử, Tuấn làm đơn kháng cáo xin được giảm án. Vợ của người bị hại, cũng chính là mẹ Tuấn, làm đơn kháng cáo xin hội đồng xét xử tòa án cấp phúc thẩm giảm hình phạt cho Tuấn; đồng thời không đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần 15 triệu đồng cho ông Sang với lý do ông Sang đánh Tuấn nên Tuấn mới rượt đâm ông.
Ngày 22-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết cha mình dù đã được người khác can ngăn. Khi cha đã bỏ chạy trốn, bị cáo vẫn đuổi theo đâm, sau đó lại quay sang đuổi giết người đã can ngăn mình phạm tội thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn của bị cáo. Bị cáo Tuấn phạm tội có những tình tiết định khung tăng nặng như giết nhiều người, giết cha ruột. Do vậy bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù là đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Về bồi thường dân sự, hội đồng xét xử cho rằng ông Sang đã can ngăn bị cáo gây án nên bị cáo tức giận, đuổi theo suốt đoạn đường 700 mét để đâm chết ông nhưng đuổi không kịp. Ông Sang không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, do vậy bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Với những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Lê Anh Tuấn 17 năm tù về tội “Giết người”; bồi thường tổn thất tinh thần cho ông Sang 15 triệu đồng, nếu bị cáo không có khả năng thì mẹ bị cáo có trách nhiệm bồi thường thay.
Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu, Phạm Văn Minh (40 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã dùng dao đâm chết một người và đâm bị thương một người khác. Hành vi của Minh đã phải nhận lãnh mức án tử hình.
Vào ngày 18-1-2012, Phạm Văn Minh cùng một số người trong xóm ngồi ăn uống tiệc rượu cuối năm tại nhà anh Nguyễn Văn Sinh. Trong lúc nhậu, giữa Minh và anh Sinh xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Dù vậy, Minh vẫn thấy ấm ức nên về nhà lấy con dao bầu sang nhà anh Sinh và đâm anh Sinh ba nhát gây thương tật 22%. Trên đường về, Minh gặp cháu Nguyễn Văn Phúc (17 tuổi, con anh Sinh). Cháu Phúc hỏi: “Sao chú đánh ba cháu?”. Minh trả lời “Mày muốn chết, tao cho mày chết luôn”, rồi rút dao đâm vào vùng ngực trái cháu Phúc, khiến cháu Phúc tử vong.
Tháng 4-2013, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Minh mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị cáo Minh làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngày 22-7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và giữ nguyên hình phạt “Tử hình” đối với bị cáo Phạm Văn Minh.
Đâm chết em chỉ vì lời khuyên, lãnh án chung thân
Ngày 22-7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn xin giảm án, tuyên phạt Lê Công Xuyến (36 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Bị cáo Xuyến vốn ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ truy lùng, Xuyến từ Bắc Ninh vào TPHCM làm phụ hồ. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, tiền bạc làm ra đều bị Xuyến “nướng” vào các trò đỏ đen.
Thấy anh mình ghiền bài bạc không lo làm ăn, nhiều lần anh Lê Công Lợi (em ruột Xuyến) khuyên can mong anh tỉnh ngộ. Tuy nhiên, thay vì nghe theo em, Xuyến lại để bụng thù hằn, cho rằng anh Lợi làm em mà dám lên mặt dạy đời với mình.
Ngày 4-7-2012, đi ngang qua nhà em gái, thấy xe anh Lợi dựng trước cửa, cơn giận trong Xuyến bùng lên khi nhớ đến những lời khuyên can của em mình. Xuyến cầm dao xông vào đâm nhiều nhát vào người em trai. Do vết thương quá nặng, anh Lợi tử vong.
ÁI CHÂN