

Người đàn ông trong bức ảnh trên đây có lẽ là một trong số những bệnh nhân có hoàn cảnh bất hạnh nhất đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Nỗi lo bệnh tật không có tiền chữa trị cộng thêm nỗi đau buồn vì hoàn cảnh gia đình làm anh Võ Văn Việt già hơn cái tuổi 40 rất nhiều.
Ngay trong lúc anh Việt đau nặng cần có người chăm sóc, vợ anh đã bỏ anh với người mẹ già và hai đứa con còn nhỏ dại để đi tìm cuộc sống riêng. Ở cái tuổi trên 60 lại hay đau ốm, mẹ anh Việt vừa nhận giữ trẻ, vừa giặt đồ mướn kiếm tiền mua thuốc cho con trai và nuôi hai đứa cháu nội ăn học.
Thông cảm với hoàn cảnh của anh, các bác sĩ đã điều trị miễn phí cho anh nhưng còn nhiều thứ khác cần mua cũng là một gánh nặng cho người mẹ. Đến Báo SGGP xin được giúp đỡ, bà Loan, mẹ anh Việt cho biết, sức khỏe của bà ngày càng sa sút, chỉ sợ bà không còn đủ sức làm mướn để nuôi con, nuôi cháu.
Bà cầu mong những bà con tốt bụng quan tâm giúp đỡ để bà đeo đuổi việc chữa trị cho con trai, để những đứa cháu nội của bà đừng lâm vào cảnh mồ côi quá sớm. Chúng tôi mong bà sẽ nhận được sự giúp đỡ của bà con hảo tâm gần xa.
PHƯƠNG TRÀ