Nước cộng hòa Georgia thuộc Liên bang Xô Viết cũ đã tuyên bố, bà Antisa Khvichava, người sống tại một ngôi làng ở vùng núi hẻo lánh phía Tây Georgia đã tròn 130 tuổi vào ngày 8-7 (ảnh) và trở thành người già nhất thế giới. Georgiy Meurnishvili, người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, bà Antisa Khvichava sinh ngày 8-7-1880.
Tuổi của bà chưa được kiểm tra lại ngay lúc này bởi giấy khai sinh của bà đã bị mất. Tuy nhiên, ông Meurnishvili đã trưng ra các tài liệu từ thời Liên Xô để chứng thực cho tuổi của bà. Hàng chục người gồm các quan chức, hàng xóm, bạn bè và các con cháu đều có thể khẳng định về tuổi của bà.
Bà Khvichava có một người con, 10 đứa cháu, 12 chắt và 6 chít.
Ông Mikhail, con trai của bà Khvichava, năm nay đã 70 tuổi được sinh ra khi mẹ ông 60 tuổi. Bà nói bà cũng còn có hai đứa con với người chồng đầu tiên nhưng đều bị chết đói trong thế chiến thứ 2.
Th.Uyên theo AP