Nhà thơ Lò Ngân Sủn - Chiều biên giới đã xa

Cùng với những ca khúc một thời của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Nhân, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn… có một ca khúc được những người lính biên cương và công chúng yêu mến, đó là ca khúc Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Chung. “Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào xanh hơn/Như tiếng chim hót gọi/Như chồi non cỏ biếc/Như rừng cây của lá /Như tình yêu đôi ta”. Giai điệu đẹp, ca từ hay, trữ tình lay động lòng người. Điều đáng quý là bài hát được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủn. Đến mãi sau này, người ta mới nhớ tên nhà thơ có thơ phổ nhạc. Cũng là chuyện thường thấy vì trước nay, trong làng âm nhạc Việt Nam, người ta ít nhắc tên người viết lời, kể cả họ là nhà thơ.
Nhà thơ Lò Ngân Sủn - Chiều biên giới đã xa

Cùng với những ca khúc một thời của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Nhân, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn… có một ca khúc được những người lính biên cương và công chúng yêu mến, đó là ca khúc Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Chung. “Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào xanh hơn/Như tiếng chim hót gọi/Như chồi non cỏ biếc/Như rừng cây của lá /Như tình yêu đôi ta”. Giai điệu đẹp, ca từ hay, trữ tình lay động lòng người. Điều đáng quý là bài hát được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủn. Đến mãi sau này, người ta mới nhớ tên nhà thơ có thơ phổ nhạc. Cũng là chuyện thường thấy vì trước nay, trong làng âm nhạc Việt Nam, người ta ít nhắc tên người viết lời, kể cả họ là nhà thơ.

Trong 68 năm làm nhà giáo, rồi quản lý giáo dục ở huyện Bát Xác, Lào Cai, Phó Chủ tịch hội VHNT Lào Cai, Ủy viên Hội Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, Lò Ngân Sủn là một trong những nhà thơ viết nhiều, viết khỏe. 26 tác phẩm từ năm 1987 đến 2006 với nhiều giải thưởng chứng tỏ nhà thơ Lò Ngân Sủn yêu nghề và yêu đời. Anh mong muốn thể hiện mình để nói với mọi người rằng: “Thơ tôi do tôi viết ra là cuộc sống, nỗi niềm của tôi, của gia đình, họ hàng, anh em tôi, của dân tộc, quê hương tôi”… Lò Ngân Sủn hứa: “Tôi phải cố gắng rất nhiều, phấn đấu hết sức, để hiến dâng cho độc giả món quà bằng thơ của mình” . Một lời tâm sự chân thành và ước mong cảm động. Trong 26 tác phẩm của Lò Ngân Sủn, chỉ có 7 tập thơ, còn lại là truyện ký, tiểu luận, công trình nghiên cứu, sưu tầm. Nhưng khi nói về nghề, chính Lò Ngân Sủn chỉ nói về thơ. Điều đó cho thấy anh coi trọng thơ và yêu thơ tới mức nào.

Hãy đọc lại những câu thơ ân tình đề yêu hơn một nhà thơ Việt Nam, dân tộc Giáy, Lào Cai: “Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào cao hơn/Như đầu sông đầu suối/Như đầu mây đầu gió/Như quê ta ngọn núi/Như đất trời biên cương”.. “Muôn thuở trời và đất/Luôn ở cách xa nhau/Chỉ có Người và Người/ Là có thể gần nhau” và “Người đẹp trông như tuyết/Chạm vào lại thấy nóng/Người đẹp trông như lửa/Sờ vào lại thấy mát/Người không khát - nhìn thấy người đẹp cũng khát/Người không đói - nhìn thấy người đẹp cũng đói/Người muốn chết - gặp người đẹp lại không muốn chết nữa”.

Nhà thơ Lò Ngân Sủn qua đời lúc 22 giờ ngày 15-12 tại Hà Nội vì bệnh hiểm nghèo, để lại lòng tiếc thương trong bạn yêu thơ.

VŨ ÂN THY

Tin cùng chuyên mục