Những chuyện lạ của năm 2004

Năm hết, Tết đến, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những chuyện lạ xảy ra trong thế giới bóng đá năm 2004 và qua đó cũng để thấy rằng cuộc sống của bóng đá cũng phong phú và kỳ lạ cũng chẳng khác gì cuộc sống đời thường.
Những chuyện lạ của năm 2004

Năm hết, Tết đến, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những chuyện lạ xảy ra trong thế giới bóng đá năm 2004 và qua đó cũng để thấy rằng cuộc sống của bóng đá cũng phong phú và kỳ lạ cũng chẳng khác gì cuộc sống đời thường.

  • Hộp nguyền rủa

HLV Gabi Stan của CLB Brasov đã đặt ra quy định khá ngộ nghĩnh: phạt 13 bảng cho mỗi hành vi gây tổn hại tới hình ảnh của CLB, nhất là lời ăn tiếng nói. Những ai bị phạt sẽ phải bỏ tiền vào một cái hộp có tên gọi là “Hộp nguyền rủa”. Ông Stan giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi là nhằm loại bỏ những cuộc tranh cãi không đáng có giữa cầu thủ cũng như tạo được một hình ảnh tốt về Brasov trên sân cỏ”.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền phạt không sung vào công quỹ mà sẽ được chi vào những khoản hội hè, tiệc tùng cuối mùa bóng. Vì vậy, các CĐV Brasov nói vui rằng chiếc hộp của ông Stan là cái máy “đẻ” tiền còn HLV này tỏ ra thỏa mãn: “Chúng tôi không chỉ là một trong những đội bóng kỷ luật nhất mà còn có khả năng tự kiếm đủ tiền cho những buổi tiệc tùng vui vẻ !”.

  • Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Những chuyện lạ của năm 2004 ảnh 1
Dejan Govedarica (trái) trở thành “Mạnh Thường Quân”.

Ở Serbia & Montenegro, các cầu thủ của CLB Vojvodina (thi đấu tại giải hạng nhất) phải nhờ sự hào phóng của cựu binh Dejan Govedarica, người từng thi đấu cho Lecce (Italia), để có thêm nguồn thực phẩm. Số là nhiều cầu thủ của đội không nhận được tiền lương trong vài tháng qua và Govedarica phải “ứng” chú heo nặng một tạ, thậm chí cả bánh mì (gia đình anh mở lò bánh ở thành phố nhỏ Novi Sad) cho nhà ăn của CLB.

Thủ môn Sasa Todic cho biết: “Không ít cầu thủ của Vojvodina dùng bữa điểm tâm và bữa chiều ở cửa hàng làm bánh của Govedarica”. Cầu thủ trẻ Ivica Franciskovic nói thêm: “Cũng nhờ những bữa ăn này, tinh thần đồng đội ở Vojvodina đã được phát huy nhưng dù sao, khi không có bữa trưa đúng nghĩa, chạy suốt 90 phút không phải là điều dễ dàng”.

  • Phí chuyển nhượng bằng tôm
Những chuyện lạ của năm 2004 ảnh 2

CLB Vindbjart đã tạo ra tiền lệ chưa từng có trong làng bóng Na Uy khi đề nghị CLB Flekkeroy trả phí chuyển nhượng tiền đạo Kenneth Kristensen của họ bằng tôm. Theo đó, Flekkeroy sẽ trả số lượng tôm bằng đúng trọng lượng của Kristensen. HLV Rolf Guttormsen của Flekkeroy cũng bật cười trước đề nghị có một không hai này: “Tôi không biết đó là trò cười hay là lời đề nghị nghiêm túc. Khi tôi gọi cho Chủ tịch của Vindbjart để hỏi lại thì ông này xác nhận như vậy. Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác là phải trả bằng tôm!”.

  • Khi cánh cửa máy bay rơi

Vào mùa thu vừa qua, chiếc máy bay chở đội Rodez-Aveyron (Pháp) đến đảo Corsia để so tài với Bastia và khi chỉ còn 20 phút sẽ hạ cánh thì bất ngờ cánh cửa rớt ra. Lúc ấy máy bay đang ở độ cao 6.500m so với mặt biển Địa Trung Hải phía dưới. Nhớ lại cảnh này, cầu thủ Pereira của Rodez-Aveyron vẫn còn kinh hoàng: “Tất cả những vật dụng nào không được buộc chặt cứ lần lượt bay ra khỏi máy bay”.

May mắn, cơ trưởng kêu gọi mọi người bình tĩnh để máy bay hạ cánh khẩn cấp. HLV Regis Brouad ca ngợi: “Cơ trưởng tuyên bố dõng dạc máy bay sẽ đến Bastia một cách an toàn. Khi ấy mọi người đều rời chỗ ngồi, nắm tay nhau và di chuyển về phía trước nhằm giúp việc hạ cánh dễ dàng hơn”. Có lẽ nhờ thoát chết trong tai nạn hy hữu này, các cầu thủ Rodez-Aveyron đã chơi rất mạnh mẽ và giành thắng lợi 3-0. Tưởng chừng sau trận đấu, họ sẽ di chuyển bằng phương tiện khác nhưng tất cả đều đồng ý tiếp tục lên máy bay về nhà! Dũng cảm hết biết.
 

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục