
Được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Vladimir V.Putin đã là may mắn. Chúng tôi, những người được chứng kiến từ đầu đến cuối chuyến thăm của hai vị nguyên thủ tại lễ khai trương Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB), có lẽ là niềm vinh dự hiếm có. Trong bài viết nhỏ này, xin được chia sẻ cùng độc giả những phút giây khó quên đó.
15 giờ: Nhóm phóng viên chúng tôi rời Hội sở chính và nhanh chóng hành trình đến trụ sở VRB, nơi sẽ tổ chức buổi lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga Putin. Xe chạy đến đường Quang Trung đã thấy rất nhiều đồng chí công an, dân phòng đứng trực tại các ngã ba, ngã tư và càng đến gần số 85 Lý Thường Kiệt, Hà Nội thì càng đông các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo vệ. Chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự long trọng và một áp lực khá rõ ràng của việc đón tiếp những vị khách rất quan trọng lần này!

Hàng đầu tiên (từ trái sang): Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy, Tổng thống Nga Vladimir V.Putin, Tổng Giám đốc BIDV Trần Bắc Hà, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các vị quan khách vui mừng trong lễ khai trương VRB.
16 giờ 15: Tại trụ sở VRB, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Để chuẩn bị chào đón khách quý, trụ sở Ngân hàng liên doanh Việt Nga đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, Quốc kỳ hai nước được treo trang nghiêm bên ngoài, hoa tươi, bandroll được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Sự có mặt của phóng viên báo chí nước ngoài, đặc biệt những phóng viên của các hãng thông tấn Nga khiến cho VRB trở nên đặc biệt sôi động.
16 giờ 20: Trên đoạn đường Lý Thường Kiệt gần trụ sở VRB bắt đầu xuất hiện những em học sinh đồng phục màu trắng với những lá cờ Việt Nam và Nga trên tay. Tiếp sau đó là các nữ sinh, các bà, các mẹ tha thướt trong những tà áo dài rực rỡ. Chỉ không đầy 10 phút sau, dân chúng đã đứng kín cả một đoạn đường dài gần 500m. Các đồng chí công an, dân phòng được một buổi làm việc vất vả để giữ gìn sự ổn định. Không khí bắt đầu nóng dần lên!
16 giờ 45: Công tác hậu cần, lễ tân đang được khẩn trương duyệt lại lần cuối. Ban Lãnh đạo ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và VRB nhắc nhở các bộ phận về nhiệm vụ của mình. Những sự lo lắng không bao giờ thừa!
17 giờ: Mọi công việc đã chuẩn bị xong. Tất cả đều hào hứng chờ đón sự kiện đặc biệt!
17 giờ 17: Đoàn xe của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiến đến từ phía đường Lê Duẩn. Không khí trở nên náo nhiệt, những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chủ tịch nước đến đúng giờ như dự kiến, bước xuống xe, nở nụ cười thân thiện và vẫy chào nhân dân trước khi bước vào trụ sở VRB. Dù đã được nhìn thấy ông nhiều lần qua báo chí, truyền hình – chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước phong thái điềm đạm, chuẩn mực mà vẫn rất gần gũi và bình dị của ông.
17 giờ 43: Đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin cuối cùng cũng đã xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của quần chúng nhân dân. Tổng thống Putin mỉm cười thân thiện, bước ra khỏi chiếc xe đặc chủng 3 khoang màu đen bóng lộn. Nhiều tiếng trầm trồ vang lên bên tai chúng tôi: “Tổng thống Nga đẹp quá”!
17 giờ 44: Đang tiến về phía trụ sở VRB, bỗng Tổng thống Putin quay người lại, bước nhanh qua đường, tiến đến bắt tay chào người dân đang đứng đón chào. Trong đám đông vây quanh tổng thống, không biết ai là người may mắn?
17 giờ 44: Tổng thống Putin tách khỏi đám đông và nhanh chóng bước tới trụ sở VRB. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra tận sảnh VRB để bắt tay và chào đón Tổng thống Nga V.Putin. Mặc dù đã cố gắng hết sức để được tận mắt nhìn rõ hơn hai vị nguyên thủ nhưng chúng tôi cũng không thể nghe được những lời chào mừng, bởi với tầm vóc quá nhỏ bé so với các phóng viên nước ngoài và cả những cận vệ to cao của Tổng thống Nga.
17 giờ 50: Sau khi xem phim tư liệu, dừng lại trước bàn ghi cảm tưởng, 2 vị nguyên thủ đã lưu lại bút tích vào sổ vàng lưu niệm của VRB. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ghi: “Ngân hàng Liên doanh Việt Nga phải là hình mẫu làm ăn hiệu quả, phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc”. Tổng thống V.Putin ghi: “Chúc các đối tác của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga thành công trong sự phát triển kinh tế hai nước”. Cuốn sổ vàng đặc biệt đó sẽ được lưu tại phòng truyền thống của BIDV và VRB. Một hiện vật quý giá!
18 giờ 10: Trước khi kết thúc chuyến thăm trụ sở VRB, 2 vị nguyên thủ dừng tại sảnh giao dịch để nói chuyện và chụp ảnh lưu niệm. Không tiến được gần hơn để nhìn rõ hai vị nguyên thủ vì lý do an ninh nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy được những nét thân thiện, gần gũi hiện lên từ phong thái của hai ông. Tổng thống Nga đã ôm hôn một cô bé Việt Nam trong trang phục truyền thống Nga đứng gần đó.
18 giờ 10: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Putin bước ra khỏi trụ sở VRB và nhanh chóng lọt vào đám đông dân chúng đang đứng xung quanh chiếc xe đặc chủng. Hai vị nguyên thủ đã nán lại trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với những “fan” hâm mộ đặc biệt đó. Lại có thêm những người may mắn được đứng chụp ảnh chung với hai vị nguyên thủ!
18 giờ 15: Hai vị nguyên thủ bước lên những chiếc xe đã mở sẵn cửa, kết thúc chuyến thăm Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB). Một chuyến thăm để lại nhiều kỷ niệm!
18 giờ 20: Hầu hết tất cả những người liên quan vẫn còn ở lại để chia sẻ với nhau những ấn tượng về sự kiện đặc biệt vừa diễn ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và nở những nụ cười thắng lợi. Lúc bấy giờ chúng tôi và những phóng viên ảnh lại trở nên đắt giá. Chúng tôi liên tục bật máy để cho mọi người xem lại những hình ảnh ấn tượng của suốt gần 1 tiếng đồng hồ qua. Mệt nhưng thật là vui!
Bạn bè chúng tôi, khi được nghe kể lại, cũng cảm thấy tiếc nuối vì không có được may mắn như chúng tôi. Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua đi, nhưng những ấn tượng của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn.
LINH CHUNG