
Normandy là một vùng duyên hải Tây Bắc nước Pháp cách Paris trên 200km. Sẽ mãi là một vùng biển hoang sơ như bao nơi khác, không ghi vào tâm trí mọi người nếu buổi sáng sớm ngày 6-6-1944 quân đồng minh không mở “mặt trận thứ hai” đổ bộ lên bãi biển này nhằm tiêu diệt quân Đức phát xít. Đây là cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, từ đó đẩy quân Đức ra khỏi các cứ điểm chiến lược, giải phóng nước Pháp, tái chiếm châu Âu, làm nên một bước ngoặt lớn dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn nhà nước Đức quốc xã.
Normandy là biểu tượng của một trong những trận thắng vẻ vang và anh dũng nhất góp phần chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ II. Hàng năm, cứ vào dịp này, có hàng vạn cựu chiến binh của nhiều nước và du khách khắp nơi đến đây để tưởng nhớ hàng trăm ngàn chiến sĩ của 13 quốc gia đã hy sinh trong chiến trận khốc liệt này.
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ II, phóng viên báo SGGP có dịp trở lại nơi này, ghi nhận những hình ảnh cuộc sống yên bình hiện tại của một địa danh đã làm thay đổi lịch sử nhân loại.

Bãi biển Normandy hoang sơ, nơi tụ hội các loài chim biển.

Bình minh trên cảng Normandy.

Cư dân dọc bờ biển Normandy trong buổi sáng thanh bình.

Thư giãn với thiên nhiên.

Di tích tưởng niệm nơi Sư đoàn 3 của Anh đổ bộ vào ngày 6-6 và giải phóng TP Caen vào ngày 9-7-1944.

Tượng đài tái hiện cuộc chiến: Xe tăng đi trước, lính bộ theo sau.
Lê Tiền Phong