
- Từ những ca sĩ tự do...

Ban nhạc Rikoche đang biễu diễn tại bar Nightspot khách sạn Sheraton. Ảnh: Hạ Chinh
Gemma Cuyno, 29 tuổi, người Philippines hiện đang chơi trong nhóm nhạc Power of 3 tại bar The Pinnacle tầng thượng của tòa nhà Mê Linh Point cho biết, cô sang Việt Nam đã 4 năm và đã từng biểu diễn đơn ở nhiều khách sạn, quán bar tại TPHCM.
Cô tự đi kiếm hợp đồng biểu diễn cho mình, trung bình mỗi nơi không quá 6 tháng. Cách đây 6 tháng khi đang hát tại Phan Thiết Resort, cô đã gặp 2 người bạn đồng hương và họ kết thành nhóm lấy tên Power of 3. Hai cô gái trẻ trung, xinh đẹp và một chàng trai Digan làm thành một nhóm khá hoàn hảo. Họ biểu diễn các loại nhạc Jazz, Rock n’ Roll, Classic music…
Bên cạnh các ca khúc tiếng Anh, nhóm còn hát được cả bằng tiếng Nhật, Hoa, Singapore thậm chí một số ca khúc tiếng Việt. Tất cả tùy vào yêu cầu của khách, tùy ở khán giả thuộc quốc gia nào.
Một thời gian đi tới đâu, Cuyno cũng nghe người ta hát ca khúc “Trống vắng” của Phương Thanh và thế là cô cũng đã tập hát ca khúc này…
23 giờ, quán bar The Pinnacle chỉ còn vài ba nhóm khách. Đó là những doanh nhân Đài Loan, họ ngồi nhậu và đùa giỡn cùng những cô gái trẻ. Giao tiếp chủ yếu bằng tay nhưng xem ra họ khá hiểu nhau. Dường như không mấy ai chú ý đến ban nhạc Philippines đang biểu diễn ngoại trừ một cô gái áo đỏ ngồi trên quầy bar.
Cô lắc lư theo điệu nhạc và hát theo đầy vẻ thích thú. Trong giờ giải lao, Cuyno giới thiệu đó là một người bạn của nhóm. Cô cũng là người Phi và vì thích nghe nhóm hát nên đã theo tới đây.

Ban nhạc Cannonball biễu diễn tại khách sạn Caravelle.
“Tôi là người thích cuộc sống tự do, thích tìm kiếm sự mới lạ và thích vui vẻ. Cuộc sống ở Việt Nam êm đềm, nhẹ nhàng. Khách sạn, quán bar ở TPHCM nhiều nên chúng tôi dễ kiếm được việc làm. Với thu nhập hiện nay ở Việt Nam, chúng tôi sống đủ, thậm chí còn hơn thế nữa” – Cuyno tâm sự.
Cuyno thuê một căn nhà ở đường Vườn Chuối (Q3), ban ngày cô ngủ, đi mua sắm, gặp những người bạn Phi của mình, ban đêm đi biểu diễn… Cuyno cũng nói thêm, tinh thần đồng đội của các nhóm nhạc Philippines ở TPHCM khá cao. “Chúng tôi thường giới thiệu cho nhau các điểm diễn…”.
Nếu như trước đây muốn xem một ban nhạc nước ngoài biểu diễn, khán giả thành phố phải chờ những chương trình giao lưu văn hóa của các lãnh sự quán, hay một cuộc thăm viếng mang tính chất ngoại giao… thì nay, việc thưởng thức tiếng hát, giai điệu của bạn bè từ các nước trở nên vô cùng đơn giản.
Có rất nhiều địa chỉ trong thành phố… Quán bar Carmen (Lý Tự Trọng), lâu nay là địa chỉ quen thuộc của những ai thích giai điệu sôi nổi, cuồng nhiệt Flamenco. Tricia là một trong những ca sĩ “đinh” ở quán. Cô có chất giọng khàn khàn truyền cảm, người cô hơi tròn nhưng lại rất mềm mại uyển chuyển trong những bước nhảy.
Ở cô toát ra vẻ tự nhiên và tính giao lưu ngay cả khi đang hát. Những người khách nước ngoài thường hát theo cô, lắc lư theo cô và “bis… bis...” mỗi khi bài hát của cô kết thúc. Có lẽ cô ca sĩ này cũng tạo được cho mình một số lượng fan riêng ở đây.
Gần đây, khách đến bar Carmen không còn gặp Tricia mà thay vào đó là một nữ ca sĩ Philippines khác có tên là Claris. Cô gái này cũng có một phong cách giống như Tricia và nhiều người tự hỏi: phải chăng cô hiểu khán giả chưa thể quên ngay được Tricia…
Ở bar Yesterday mỗi sáng chủ nhật cũng chơi nhạc Flamenco, 2 ca sĩ Philippines một nam, một nữ tên Amay và Amor như muốn níu chân người nghe.
Các ca sĩ, nhóm nhạc thường giấu không cho biết giá cho một show của họ là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo một chủ quán bar thì cũng không nhỉnh hơn ca sĩ Việt Nam là mấy, khoảng từ 200.000 – 250.000đ/đêm.
Thắc mắc việc có quá nhiều nhóm nhạc Phi tại TPHCM, Cuyno nói: “Ban đầu chỉ một nhóm qua nhưng khi thấy được hưởng ứng thì thêm nhiều nhóm và ngày càng nhiều. Bây giờ mới là lúc làn sóng các ca sĩ Phi đổ bộ vào Việt Nam”.
- Đến những nhóm nhạc “sao”...

Ban nhạc The Better biễu diễn. Ảnh: Hạ Chinh
Gọi như vậy chỉ để phân biệt với các ca sĩ, nhóm nhạc tự do. Nếu như các ca sĩ, nhóm nhạc nước ngoài biểu diễn tự do có cuộc sống bấp bênh thì những nhóm nhạc “sao” trái lại sống hết sức thoải mái, sung túc.
Họ đến Việt Nam theo lời mời của các chủ khách sạn 5 sao. Hiện nay các khách sạn lớn trong thành phố sử dụng ban nhạc nước ngoài như một thứ mốt: Caravelle, Sheraton Saigon, New World, Victory…
Những ông chủ khách sạn trong chuyến đi đến các nước, thường không quên ghé các quán bar, trung tâm giải trí nổi tiếng, để tìm kiếm những nhóm nhạc đặc biệt.
Đôi khi các nhóm nhạc tự động gửi băng, đĩa đến cho khách sạn để tự giới thiệu. Vì là khách mời nên các nhóm nhạc biểu diễn trong khách sạn được đối xử như những ông hoàng.
Ngoài lương theo như hợp đồng giữa đôi bên, họ được bao ăn ở trong khách sạn, được ưu đãi sử dụng những dịch vụ của khách sạn miễn phí. Thậm chí có nhóm nhạc không thích ở tại khách sạn mà yêu cầu được ở villa riêng với đầy đủ tiện nghi, khách sạn cũng đáp ứng.
Đó là trường hợp các thành viên của ban nhạc Sox (Philippines). Họ biểu diễn suốt 2 năm liền tại bar Saigon Saigon của khách sạn Caravelle. Sox yêu cầu được ở villa để tự do tập luyện. Sox hát được nhiều thứ tiếng, nhiều loại nhạc. Trong tuần có một ngày nghỉ, ban nhạc tranh thủ đi sưu tầm bài hát mới.
Họ tập cả những ca khúc do các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đang hát. Sau Sox phải kể đến ban nhạc Sapphire cũng của Philippines. Ban nhạc này hiện đang biểu diễn tại bar Saigon Saigon vào mỗi đêm. Họ đã bám trụ ở đây trong nhiều tháng. Để tránh sự nhàm chán, giữa các kỳ hợp đồng dài hơi, khách sạn Caravelle vẫn mời thêm 1 ban nhạc khác tới biểu diễn trong vài ngày.
Hồi đầu tháng 7 vừa qua, là nhóm nhạc đa quốc gia Cannonball với các chàng trai Keith “Ezy” Nolan (người Ailen), Benney White (người Thụy Điển), Daniel Nolan (người Úc), Anton Fenech (người Anh), Kenneth Fontaine (người Mỹ) và sở trường của họ là thể loại nhạc Rock ‘n Blues. Ngay thời điểm này là 5 ngày của nhóm nhạc The Better của Thái Lan với phong cách và toàn bộ các ca khúc bắt chước ban nhạc danh tiếng The Beatles.
Và mặc dù sự có mặt của những ban nhạc khách mời này làm cho giá nước phụ thu tăng cao (15USD/người) nhưng mỗi tối vẫn có vài trăm khách tới bar Saigon Saigon, trong đó 70% là khách Việt và chỉ có 30% khách nước ngoài. Nếu đa số các khách sạn chọn những nhóm nhạc châu Á, thì riêng khách sạn Sheraton lại chọn những nhóm nhạc phương Tây.
Tại lầu 23 của khách sạn nơi có quầy bar Nightspot, là sự trình diễn của ban nhạc Rikoche đến từ Mỹ và Tân Tây Lan. Ban nhạc này vừa thay chỗ của Saint O – nhóm nhạc của những ca sĩ Canada và Mỹ độc chiếm Nightspot suốt một thời gian dài.
Có lẽ cũng phải nói thêm, không ít trong số những ban nhạc “sao” cũng dễ trở thành “sao xẹt” khi hết hợp đồng biểu diễn. Một số, vì muốn tiếp tục biểu diễn ở TPHCM nên chọn phương án ở lại và tự tìm kiếm hợp đồng. Lúc này họ biến thành ban nhạc tự do khi cũng thuê nhà, hoặc khách sạn rẻ tiền hơn để sinh sống và biểu diễn.
Dù là nhóm nhạc tự do hay những nhóm nhạc “sao” thì khách của các quán bar có ban nhạc nước ngoài biểu diễn thường là khách có gu riêng về âm nhạc và có tiền. Số lượng khách này không hề ít, nếu không muốn nói là khá đông – đó là những bạn trẻ thành đạt hoặc tầng lớp trung lưu tại TPHCM.
Nhu cầu thưởng thức ca khúc cũng như sự trình diễn của các ban nhạc ngoại trong bầu không khí lịch sự, sang trọng, thoải mái xem ra khá nhiều. Chính lý do đó khiến cho sự phát triển của các ban nhạc ngoại ngày càng tăng. Cùng với âm nhạc trong nước, các ban nhạc nước ngoài đang góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở Việt Nam thêm phần phong phú.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng và chính quyền cũng cần phải có phương thức thích hợp quản lý để họ hoạt động đúng pháp luật ª
NHÓM PV VHVN