Thăm vườn lan “địa đàng”

Thăm vườn lan “địa đàng”

Từ hơn 5 năm nay, Thung Lũng Vàng đã trở thành một điểm tham quan du lịch sinh thái – dã ngoại lý thú bậc nhất ở thành phố hoa Đà Lạt. Khu du lịch nằm cạnh hồ Đan Kia – Suối Vàng thơ mộng giữa một vùng rừng thông đại ngàn, đầu nguồn con sông Đa Dâng. Mới đây, khu du lịch đã cho ra mắt một vườn phong lan sinh thái độc đáo.

Vườn lan giới thiệu khoảng 120 loài, giống phong lan  đặc hữu của núi rừng Lang Biang trong đó có nhiều giống quý như huyết nhung, hồng dâu, thủy tiên, bò cạp…

Thăm vườn lan “địa đàng” ảnh 1

Khách du lịch chụp hình lưu niệm giữa vườn lan.

Thăm vườn lan “địa đàng” ảnh 2

Rực rỡ phong lan rừng.

Trên diện tích khiêm tốn hơn 1ha, hàng ngàn giò phong lan màu sắc khác nhau được sắp đặt rất đa dạng, ấn tượng và tận dụng những thứ có sẵn của rừng như đoạn gốc cây mục, phiến đá, khúc gỗ, lúc ẩn lúc hiện hai bên những lối đi lát đá, rải sỏi với màu sắc rực rỡ.

Có những chùm treo trên 2 khúc cây khô như cái bập bênh, lại có giò to bằng một vòng tay ôm chi chít hoa, lại có giò bất chợt hiện ra dưới nách một cây rừng đang sum sê lá… Với những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng mới cưới, tay trong tay đi du xuân và nhất là với những người yêu thiên nhiên, mê hoa lan thì họ thực sự đã lạc bước vào một “vườn địa đàng” của phong lan rừng.

Chả trách mà kỹ sư Trần Đình Lãnh, giám đốc Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, đơn vị chủ quản đã quả quyết: “Nếu không vào xem trong những ngày xuân thì bạn sẽ bỏ mất cơ hội…”.

Thành phố hoa đang dập dìu khách đến du xuân và rất cần những sản phẩm mới mà nguyên liệu được lấy từ chính thiên nhiên đã dâng tặng cho vùng đất này. Vườn lan trên là một trong những số đó.

Y Văn

Tin cùng chuyên mục