Philippines: 21 chính khách và nhà báo bị sát hại

Trang điện tử China News ngày 23-11 đưa tin, một nhóm các tay súng lạ mặt đã bắt cóc 40 người là các chính khách, phóng viên, tại tỉnh Maguidanao, miền Nam nước này. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.

Trang điện tử China News ngày 23-11 đưa tin, một nhóm các tay súng lạ mặt đã bắt cóc 40 người là các chính khách, phóng viên, tại tỉnh Maguidanao, miền Nam nước này. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.

Cùng lúc này hãng tin AFP dẫn nguồn từ đài phát thanh địa phương khi phỏng vấn Thiếu tướng Alfredo Cayton cho biết, “Lực lượng quân đội đã tìm thấy 21 thi thể các con tin trong vụ bắt cóc nói trên trong một chiếc xe chở khách. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những người còn lại”.

Hãng Tân Hoa lúc 23 giờ (giờ Việt Nam) đưa tin, quân đội Philippines đã tìm thấy 36 người bị sát hại trong vụ 40 chính khách và nhà báo bị bắt cóc ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Trong số này có 13 phụ nữ, có một số thi thể còn bị chặt đầu, hiện vẫn chưa có danh sách cụ thể về tên tuổi những người bị bắt cóc và sát hại.

Theo người phát ngôn của quân đội Philippines, Trung tá Romeo Brawner, trong số 40 người bị bắt cóc còn có người anh em Eden và vợ của ông Esmael Mangundadatu, thị trưởng Buluan thuộc tỉnh Maguindanao, cùng phó thị trưởng, các trợ lý và những người ủng hộ ông này.

Các nhà báo cùng đi với nhóm của ông Mangundadatu đã bị các tay súng bắt giữ khi họ đang trên đường tới trụ sở Ủy ban Bầu cử tại thị trấn Shariff Aguak để nộp đơn ứng cử vị trí tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống, trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5-2010.

P.A (ChinaNews, AFP)
 

Tin cùng chuyên mục