Long An: Không xử lý vụ tố cáo bắt cóc?

(SGGP).- Bà Nguyễn Thị Liên, ngụ ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa gửi đơn khiếu nại đến Báo SGGP, khiếu nại việc Công an huyện Tân Thạnh không quan tâm xử lý vụ con bà bị bán qua Campuchia, dù bà đã gửi đơn tố cáo từ ngày 7-2.

(SGGP).- Bà Nguyễn Thị Liên, ngụ ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa gửi đơn khiếu nại đến Báo SGGP, khiếu nại việc Công an huyện Tân Thạnh không quan tâm xử lý vụ con bà bị bán qua Campuchia, dù bà đã gửi đơn tố cáo từ ngày 7-2.

Theo bà Liên, chiều 26-1, con bà là Thái Trường An (SN 1995, học sinh lớp 10 Trường THPT Tân Thạnh), bị Châu Long Hậu (ở ấp 7m, xã Kiến Bình huyện Tân Thạnh, hiện là sinh viên một trường đại học ở Tiền Giang) và Nguyễn Quốc Cường (cháu ruột của Hậu, học sinh lớp 10 Trường THPT Tân Thạnh) rủ về nhà dì ruột ở huyện Mộc Hóa chơi.

Trên đường đi, Hậu đưa cho An uống một bịch nước ngọt, rồi sau đó bị lịm dần, đến khi tỉnh lại thì thấy ngồi trên ô tô với Cường, Hậu, đậu trong sân một casino ở Campuchia. Thấy trời tối, An đòi về, tài xế xe bảo muốn về phải trả 6 triệu đồng tiền xe. An không có tiền nên Cường, Hậu yêu cầu An lên phòng trên lầu của casino nằm nghỉ, đợi tới sáng hôm sau sẽ về. Tin lời, An lên lầu, nhưng khi mới bước vào phòng thì bất ngờ cửa phòng đóng sập lại, An bị nhốt bên trong. An đập cửa kêu cứu thì người gác cửa nói: “Hậu và Cường bán mày rồi con. Muốn về gia đình phải mang 4.000 USD qua chuộc”.

Mãi đến ngày 4-2, An mới liên hệ được với bà Liên. Vợ chồng bà Liên phải đem bán hết 8 công đất lấy tiền qua Campuchia chuộc An về. Chi phí thuê xe đi lại các thứ tốn kém đến 102 triệu đồng, do phải đi đến gần biên giới Thái Lan - Campuchia để chuộc An. Theo bà Liên, sau khi về đến nhà, ngày 7-2 (27 tết), bà đưa An đến Công an huyện Tân Thạnh tố cáo hành vi của cậu cháu Hậu, Cường. Nhưng từ đó đến nay không thấy Công an huyện Tân Thạnh quan tâm xử lý.

Ngày 19-2, Thượng tá Dương Tấn Phước, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh xác nhận ngày 7-2, Công an huyện Tân Thạnh có nhận đơn tố cáo của gia đình em Thái Trường An, về việc em bị 2 người cùng xóm dụ đưa sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc. Còn Trung tá Lê Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, cho biết: Ngày 27 tết, bà Liên có đến gửi đơn tố cáo, nói con bà bị dụ dỗ bắt bán sang Campuchia, bà đã chuộc con, nhưng không báo cho biên phòng. Việc này, chúng tôi ghi nhận để xác minh làm rõ coi có ai dụ dỗ không. Nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ khởi tố vụ án, còn không sẽ trả lời theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo.

Để nắm rõ thêm thông tin, chúng tôi đến nhà của Hậu và Cường. Ông Châu Văn Cẩm - cha của Hậu cho biết: Hậu đã đi học ở Tiền Giang, gia đình không liên lạc được vì Hậu không dùng điện thoại. Còn bà Châu Thị Diễm Thúy - mẹ của Cường cũng bảo: Cường đi học ngoài thị trấn và cũng không liên lạc được vì không có điện thoại di động.  

Đ.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục