Tình người năm cũ, hành trang ngọt ngào của năm mới

Tình người năm cũ, hành trang ngọt ngào của năm mới

Sáng mùng 3 tết, tôi nhận được lá thư của em Trương Thị Duyên, 15 tuổi, từ Kon Tum gửi về kể chuyện vui ngày tết. Duyên bị bắt cóc khi còn rất bé để bán sang Campuchia bắt đi ăn xin, đã được công an Việt Nam cứu kịp khi cháu bị bán vào khu “đèn đỏ” và được đưa về nuôi dưỡng trong Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi ở Kon Tum từ 3 năm qua. Lại nhận được điện thoại của một người ở Bến Tre gọi lên báo tin vui bởi họ đã có tết từ một chuyến thăm ngày cuối năm… Hạnh phúc thay, lộc đầu năm của tình người năm cũ đã nở…

Tết của người sau bão

Tình người năm cũ, hành trang ngọt ngào của năm mới ảnh 1

Ông Tư Dũng (thứ hai từ trái sang) và những người nghèo ở Giồng Trôm những ngày cuối năm. Ảnh: Ph.Th.

Người dân Bến Tre sau cơn bão số 9 tưởng chừng đã kiệt quệ và năm nay sẽ không có tết. Nhưng tết đã đến từ những người ở thành phố mang tên Bác. Cuối năm, ông Lê Tâm Dũng (Tư Dũng) đã cùng vợ và vài người bạn hối hả đi về Giồng Trôm “cứu tết”.

Số tiền cứu trợ của Chính phủ dành cho bà con vùng lũ đã được tỉnh Bến Tre phân chia cụ thể và khá nhanh nhưng cũng chỉ vừa đủ để bà con gượng dậy sau cơn bão.

Để có tết, lại chờ vào những trợ giúp từ các đoàn thể, cá nhân hảo tâm khác. Đoàn cứu trợ “mini” do ông Tư Dũng và bạn bè đã vội vã lên đường mang tết xuống quê hương Đồng Khởi.

Tại huyện Giồng Trôm. Sau khi nghe Chủ tịch huyện Võ Văn Phê báo cáo tình hình thiệt hại sau bão và những hộ dân đang cần giúp đỡ, đoàn cứu trợ “mi ni” do ông Tư Dũng dẫn đầu về thăm 3 xã: Tân Hào, Tân Lợi Thạnh và Thạnh Phú Đông.

Gói tiền 400 triệu đồng vừa vận động được, sau khi ông từ Hà Nội về, đã được chúng tôi chia theo hoàn cảnh cụ thể từng xã.

Với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp, ông Tư Dũng tặng 2 triệu đồng/hộ; dù họ đã nhận một phần tiền cứu trợ sau bão từ Chính phủ.

Cô gái 29 tuổi, tên Trương Thị Tuyết Nhung, có khuôn mặt khá xinh đã không giấu được vẻ lam lũ trên khuôn mặt thất thần và dáng đi xiêu vẹo, nói với giọng rất buồn: “Ba má chết sớm, trước bão, nhà có chục cây dừa, chị em đùm bọc nhau sống qua ngày. Giờ nhà cửa tan nát hết, thằng em trai đi làm thuê nơi xa để kiếm gạo, còn em, tật nguyền thế này, ai mà thuê. Tết này buồn lắm, nhà cửa đâu có...”.

Trước bão, mỗi ngày cậu em trai chở dừa về cho chị ngồi tước vỏ, rồi mới đi làm thuê nơi khác. Bão đến, dừa đã ngã đổ hết, nhà thì sập, nên Nhung chẳng còn việc gì làm, mà đi xa thì chẳng thể. Nhận được 2 triệu đồng từ những cá nhân hảo tâm gửi qua ông Tư Dũng, thêm vào với sự giúp sức của xã, huyện, chị em Nhung đã có nơi cúng ba má ngày tết.

Bà Lê Thị Dả, 79 tuổi, gia đình chính sách của huyện Giồng Trôm đã cười mà chảy nước mắt, nắm lấy tay ông Tư nói: “Tui cám ơn nghe, tết này tui sẽ nói với ông nhà tui và mấy thằng con (là liệt sĩ hy sinh trong chống Mỹ) - là đồng đội của ổng vẫn giữ ân tình như xưa...”.

Tết của những người cô đơn

Tình người năm cũ, hành trang ngọt ngào của năm mới ảnh 2

Ông Phạm Phú Ngọc Trai (bìa phải) tặng quà người nghèo ở Quảng Nam.

Trong nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết Đinh Hợi, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Tổng Giám đốc của Pepsi Co, một doanh nhân không chỉ quen thuộc với giới doanh nghiệp trong và ngoài nước, mà ông còn là người thân của hàng ngàn người bất hạnh trên cả nước.

23 tết, sau một chuyến công tác dài ngày từ nước ngoài về, ông Trai đã tập hợp các bằng hữu và CBNV PepsiCo vội vã “du xuân” (ông Trai gọi những chuyến đi thăm, tặng quà tết cho những người nghèo là chuyến du xuân hạnh phúc của ông và các bạn bè, mỗi năm).

Chục năm trước, ông Trai và CBNV Công ty Pepsi cùng báo Sài Gòn Giải Phóng và Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn vẫn tổ chức đón giao thừa cho trẻ bụi đời, lang thang của TPHCM, trước khu vực Nhà hát lớn.

Nhiều năm qua, những người già cô đơn lang thang khắp dọc đường miền Trung được tìm thấy và mang về nuôi dưỡng trong Trung tâm Nuôi dưỡng người già cô đơn ở đường Phạm Hồng Thái, Hội An (Quảng Nam) - dịp tết đến đã chờ đợi để nói lời chào ngọng nghịu với ông Trai và bạn hữu.

Ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, xã Tam Ngọc (Quảng Nam), những câu chào “rất ngộ” kèm với tiếng cười hinh hích và khuôn mặt lơ ngơ của những người bệnh khi họ nắm tay ông Trai và bạn bè, khiến cả đoàn cảm thấy chuyến đi vội vã của họ cuối năm, thật cần thiết.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh, xã Tam Đàn, Quảng Nam, những phụ nữ trong đoàn đã rơm rớm nước mắt khi họ cho những đứa trẻ sơ sinh uống bình sữa ngọt… Lũ trẻ tàn tật, lang thang được đưa về học nghề ở Trung tâm Nuôi dạy nghề cho trẻ tàn tật, lang thang (xã An Mỹ, Quảng Nam) đã rất hào hứng nói lời chúc tết đến các ân nhân khi chúng nhận bánh, mứt và những bao lì xì đỏ thắm.

Hơn 300 triệu đồng là món quà mà CBNV PepsiCo, gia đình ông Phạm Phú Ngọc Trai cùng bạn hữu các nơi tự nguyện đóng góp không lớn lắm, thế nhưng sự quan tâm của họ chính là món quà tết dễ thương mà các cháu và các cụ già “quên nhiều hơn nhớ” luôn chờ đợi, dịp xuân về.

Hối hả cùng những mùa xuân còn có Ban Giám đốc các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM với những việc không tên để công nhân nghèo của họ những ngày tết xa nhà không cô đơn. Chương trình “Đón tết cùng công nhân xa nhà” tại sân vận động Linh Trung đêm giao thừa với bánh mứt và những ngôi sao ca nhạc đã cùng họ hát mừng xuân.

Tại Khu công nghiệp Tân Tạo, những công nhân tiêu biểu còn vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà và chúc tết vào tối 28 tết.

Những công nhân của Khu chế xuất Tân Thuận, Tân Tạo, Tân Bình, Linh Trung đã cùng hẹn nhau ra khu trung tâm TPHCM chờ đón giao thừa và cùng vọng tưởng về hơi ấm quê nhà dưới chùm pháo hoa lộng lẫy và những tiếng pháo tay kéo dài trên phố đông người… “Tết xa nhà nhưng chúng em vẫn không cô đơn”, nhiều công nhân trẻ đã nói thế với chúng tôi, khi chia tay trong phút giao mùa linh thiêng, ấm áp… 

*** 

Những vị ngọt của mứt, kẹo, bánh và những niềm vui nho nhỏ từ màu đỏ của những bao lì xì những ngày xuân sẽ là những niềm vui bất chợt khi nhớ đến trong suốt năm này của những người chưa may mắn, những công nhân xa nhà và những đứa bé lang thang ở mọi miền đất nước… 

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục