

Ngày 23-3, 150 học sinh đầu tiên (ảnh) trong nhóm 300 em ở trường Beslan (Nga) đã tới Đức để tham dự trại thanh niên Gnewikow. Các nhà tổ chức hy vọng sau 2 tuần tham gia các hoạt động tại đây, các em sẽ phần nào quên được những gì đã xảy ra hồi năm ngoái và nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường.
Tại đây, các em sẽ có 2 tuần để cưỡi ngựa, đạp xe, tập thể dục, hoặc tắm hơi, thăm các vườn bách thú, xem phim, và thậm chí là cả khiêu vũ.
Hoạt động này được giáo sư nhân loại học Karl Sommer ở Berlin tổ chức. Ông Sommer cũng chính là người đã khởi xướng quỹ cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em ở Beslan.
300 em học sinh tham gia trại hè này có kèm theo khoảng 100 người trông nom và cha mẹ trong thời gian ở Đức. Ông Sommer tin rằng, rất nhiều em sẽ không muốn rời khỏi Gnewikow trại thanh niên đóng cửa sau 2 tuần nữa.
H.N. (Theo VTV)