Trương Ngọc Ánh hạnh phúc sắp được làm mẹ

Trương Ngọc Ánh hạnh phúc sắp được làm mẹ

Khuôn mặt rạng rỡ khi nhắc đến baby của mình, diễn viên Trương Ngọc Ánh tươi cười thố lộ “Con gái đầu lòng đúng là điều ao ước của ba mẹ…”. Chờ đón ngày baby chào đời là nguồn hạnh phúc vô biên của cô và ông xã Trần Bảo Sơn.

Sau thời gian dành hết tâm sức cho việc đóng phim, giờ đây bà bầu Trương Ngọc Ánh chuyển sang dành hết thời gian cho sự chuẩn bị làm mẹ. Cô tâm sự: “Anh Sơn được cái nết giỏi lo của ông bố trẻ. Cái gì anh cũng lo lắng hết sức chu đáo. Sách vở chăm sóc bà mẹ và trẻ em có quyển nào là “rinh” về đọc và bàn bạc cùng với Ánh. Mọi thứ khác, chuẩn bị cho bé, ngoài anh Sơn còn là sự quan tâm của bà nội. Ánh nghĩ mình thật là người may mắn và hạnh phúc”.

Trương Ngọc Ánh hạnh phúc sắp được làm mẹ ảnh 1

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và chồng.

Đã từng hóa thân vào vai những người phụ nữ với nhiều số phận khác nhau, từ vai những cô gái đang yêu, những người vợ lo toan và nhất là vai người mẹ với bầy con trẻ trong phim Áo lụa Hà Đông..., nhưng bây giờ mới là giây phút Trương Ngọc Ánh cho biết cô thực sự cảm nhận “vai người mẹ có một tình cảm thiêng liêng thật khó tả là như thế nào”. Lúc này, Trương Ngọc Ánh rất vui khi được bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ hỏi thăm sức khỏe thường xuyên và san sẻ, tư vấn cho cô nhiều kinh nghiệm.      

Có tiếp xúc với Trương Ngọc Ánh bên ngoài của thế giới trường quay mới biết cô là người của công việc, của một doanh nhân khá bận rộn. Đi đâu, Trương Ngọc Ánh cũng được khán giả trìu mến gọi “cô Dần” từ nhân vật trong phim Áo lụa Hà Đông. Cũng giống cô Dần hay lam hay làm trong phim, ngoài việc điều hành Công ty Ánh Việt, nữ giám đốc Trương Ngọc Ánh cùng các cổ đông đã thành lập hãng phim Thần Đồng (WonderBoy Entertainment).

Vừa ra đời, hai dự án phim Chuyện tình xa xứ và Huyền thoại bất tử của hãng đã được tiến hành. Với nội dung và bối cảnh câu chuyện về sinh viên, học sinh du học đất Mỹ, Chuyện tình xa xứ do đạo diễn Việt kiều Victor Vũ thực hiện, đã quay ở Việt Nam và Mỹ. Phim Huyền thoại bất tử bấm máy tháng 6 gấp rút cho kịp chiếu Tết cũng sắp đóng máy những cảnh quay cuối cùng ở Bình Định để bước vào giai đoạn hậu kỳ. Đây là bộ phim võ thuật đậm nét trữ tình về câu chuyện tìm lại cội nguồn của một người Mỹ gốc Việt. Phim do Lưu Huỳnh làm đạo diễn.

Nhắc lại những ngày đầu làm quen với thế giới điện ảnh, truyền hình, diễn viên Trương Ngọc Ánh kể lại con đường nghệ thuật của mình cũng không kém phần vất vả nhưng thật hạnh phúc của mình. Cô “tổng kết”, ở thể loại phim truyền hình, cô thật có “duyên may” với đạo diễn Đinh Đức Liêm khi được tham gia phim Giã từ dĩ vãng.  Còn ở thể loại phim truyện nhựa, cô đã được đạo diễn Lưu Huỳnh giao một vai nữ ngay từ bộ phim Em và Michael Jackson, thực hiện cách nay hơn 15 năm. Thế nhưng, “duyên” đóng phim của Trương Ngọc Ánh hiện nay đã “lan” sang chồng?

Bạn bè hỏi chuyện vì sao lần này, người được đạo diễn Lưu Huỳnh mời đóng phim không phải là Trương Ngọc Ánh mà chính là… “nhà doanh nghiệp điển trai”- Trần Bảo Sơn? Cô chỉ cười vui,  giải thích: “Đạo diễn Lưu Huỳnh  “chấm” anh ấy vào vai phản diện vì không tìm thấy gương mặt ai hợp hơn Bảo Sơn. Đó là câu chuyện của ông đạo diễn đề nghị. Ánh chỉ là người thuyết khách”.

Không biết vì quá yêu vợ, quá nghe lời thuyết phục của “bà xã” hay là cả nể ông đạo diễn, nhà doanh nghiệp Trần Bảo Sơn cuối cùng cũng đành “nhín” chút thời gian kinh doanh để đi đóng phim do “hãng nhà” của vợ và bạn bè sản xuất. Giờ thì đến lượt Trương Ngọc Ánh đổi vai làm nhà kinh doanh, san sẻ với chồng những phút gian khổ của nghề phim. Sau những cảnh quay, Bảo Sơn than thở “Đóng phim cực đến thế sao! Hèn gì, chỉ sau mấy ngày bấm máy, nhìn lại đoàn phim thấy da của ai cũng “đậm” màu… cháy nắng!” .

Vậy là huề cả làng!

Yên Ngọc

Tin cùng chuyên mục