Tử hình đối tượng giết người do ghen tuông

Đốt người trong mộng vì không được yêu
Tử hình đối tượng giết người do ghen tuông

(SGGPO). – Ngày 26-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Hùng Quân (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Quân có quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Kim Duyên (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Sau một thời gian quen biết, Quân và chị Duyên chia tay, sau đó, chị Duyên quen anh Nguyễn Phước Thiện (ngụ TP Biên Hòa).

Bị cáo Ngô Hùng Quân tại phiên tòa

Bị cáo Ngô Hùng Quân tại phiên tòa

Ngày 14-10-2011, Quân ra chợ mua 2 con dao Thái Lan đến nhà trọ của chị Duyên để nói chuyện. Tại đây, Quân gặp chị Duyên, anh Thiện và anh Nguyễn Phước Lộc (anh trai Thiện) đang đứng nói chuyện. Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, Quân đã dùng dao đâm 9 nhát vào người chị Duyên. Cả anh Thiện và anh Lộc đến can ngăn cũng bị Quân đâm nhiều nhát vào người. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chị Duyên và anh Lộc chết tại bệnh viên do vết thương quá nặng, riêng anh Thiện bị thương tật vĩnh viễn 28%.


Lê Long

Đốt người trong mộng vì không được yêu

(SGGPO).- Ngỏ lời yêu chị Hồ Thị Thu (SN 1993, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) nhưng không được chấp nhận, Nguyễn Thái Bình (SN 1990, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) dùng xăng đốt người trong mộng.

Ngày 26-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Thái Bình mức án 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước, khoảng tháng 7-2010, bị cáo Bình quen biết và ngỏ lời yêu thương chị Thu. Tuy nhiên, do đã có bạn trai nên chị Thu từ chối. Ghen tức vì không có được tình cảm của chị Thu, bị cáo Bình nảy sinh ý định đốt chị Thu để dung nhan của người trong mộng xấu đi, sẽ bị bạn trai bỏ rơi.

Tối 11-10-2011, Bình mang nửa chai xăng (loại chai nước ngọt Sting) đến nhà chị Thu, nhưng lúc này chị đã đi ngủ nên Bình mang xăng ra đốt ở gốc cây điều trong vườn rồi bỏ về.

Sáng hôm sau, Bình lại đến nhà chị Thu, nói cho chị biết việc định đốt chị vào tối hôm trước nhưng không thành. Nghe vậy, chị Thu thách: "Đốt được thì đốt luôn đây đi". Thấy có bạn trai chị Thu trong nhà, Bình rủ chị ra vườn điều nói chuyện nhưng chị không đồng ý nên Bình đi về. Dọc đường, nghĩ đến thái độ thách thức của chị Thu, Bình tức giận quay lại quyết thực hiện việc đốt người đến cùng.

Khi chị Thu đi chợ về đến gần nhà, Bình chặn xe chị Thu lại, liên tục hỏi chị: "Có muốn đốt không?". Dù chị Thu không trả lời, Bình vẫn hắt ly nhựa đựng 250 ml  xăng đã chuẩn bị từ trước vào mặt chị rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đưa chị Thu đến Bệnh viện huyện Bù Đốp cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bình bỏ trốn, đến 11 giờ trưa cùng ngày thì ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Thu bị bỏng độ II, III với diện tích 55%, gây đa sẹo, gây mất 61% sức lao động.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Bình mang tính chất đê hèn, chị Thu không chết là do được cấp cứu kịp thời, ngoài ý muốn của bị cáo nên cần phải xử bị cáo mức án nghiêm.


ÁI CHÂN

Nữ kế toán lãnh 9 năm tù vì tham ô hơn 4,3 tỷ đồng

(SGGPO) - Ngày 26-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Lan (33 tuổi, nguyên kế toán Bảo hiểm xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù giam về tội tham ô tài sản Nhà nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2004, Lan được giao nhiệm vụ thu tiền bảo hiểm y tế tự nguyện, kiêm thủ quỹ của BHXH thị xã Long Khánh, đến năm 2009, Lan tiếp tục được bổ nhiệm làm cán bộ phụ trách kế toán của cơ quan này.

Trong quá trình công tác, Lan đã đứng ra thu trực tiếp gần 3,2 tỷ đồng của 15 phường, xã và 39 trường học trên địa bàn thị xã Long Khánh đóng BHYT tự nguyện. Sau khi thu tiền, Lan không nộp vào tài khoản chuyên thu của BHXH thị xã Long Khánh mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Để che dấu hành vi của mình, Lan đã làm giả mộc dấu, chữ ký của giám đốc và kế toán của BHXH thị xã Long Khánh để đóng lên danh sách, chứng từ gởi lên BHXH tỉnh Đồng Nai và gởi cho các đơn vị đóng bảo hiểm.

Ngoài ra, Lan còn lợi dụng việc được giao quản lý các cuốn séc tiền mặt của đơn vị này rồi giả mạo chữ ký của giám đốc và kế toán để rút tiền trong tài khoản của BHXH thị xã Long Khánh tổng cộng hơn 8,2 tỷ đồng.

Sau khi rút được tiền, Lan đã cân đối bù trừ vào các khoản thâm hụt trước đó tại các tài khoản khác của BHXH thị xã Long Khánh, số còn lại hơn 1,1 tỷ đồng Lan tiếp tục chiếm đoạt.

Tổng cộng Lan chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của BHXH thị xã Long Khánh.


Lê Long

Trộm tiệm vàng, lãnh 13 năm tù

(SGGPO).- Sau khi sửa cửa sắt cho tiệm vàng, chủ cửa hàng sắt rủ thợ học việc của mình quay lại tiệm vàng để trộm nữ trang trưng bày trong tiệm. Ngày 26-9, TAND TPHCM đưa hai tên trộm ra xét xử sơ thẩm.

Trước vành móng ngựa, Lê Thành Vinh (SN 1976) khai nhận là chủ cửa hàng sắt Thành Vinh tại thị trấn Cần Giờ huyện Cần Giờ, TPHCM còn Trần Trung Dũng (SN 1986) là thợ phụ việc và học nghề tại cửa hàng.

Giữa tháng 11-2011, Vinh và Dũng đến sửa cửa sắt cho tiệm vàng Phong Phú tại thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ. Do đã biết cửa sắt đóng mở như thế nào, Vinh rủ Dũng quay lại trộm nữ trang trong tiệm và được Dũng đồng ý.
 
Khoảng 3 giờ sáng 20-11-2011, sau khi Dũng mở được con ốc nối cánh cửa sắt với khung bản lề, cả hai kéo cánh cửa sắt hở ra khoảng cách 40 cm. Dũng đến bên ngoài canh chừng để Vinh vào trong tiệm vàng, mở tủ trưng bày nữ trang (không khóa) lấy nhiều nữ trang trưng bày trong tủ rồi cả hai tẩu thoát.

Vài tiếng đồng hồ sau, Vinh mang hai sợi dây chuyền 3,1 chỉ vàng 24K và 2,99 chỉ vàng 24K bán được gần 25 triệu đồng. Số nữ trang còn lại (bao gồm nhiều nhẫn, vòng, lắc vối tổng trọng lượng 305, 34 chỉ vàng 18K, 24,22 chỉ vàng 24K và 8 chỉ cẩm thạch) Vinh mang xuống TP Vũng Tàu nhờ người dượng giữ giùm.

Chiều cùng ngày, từ TP Vũng Tàu về đến nhà, biết được Công an huyện Cần Giờ đang truy tìm nên Vinh đến cơ quan công an tự thú. Được mời lên làm việc, Dũng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đến lúc này, dượng của Vinh mới biết tài sản cháu mình gửi là do trộm cắp được mà có nên ông tự nguyện giao nộp công an.

Do tài sản chiếm đoạt trị giá 1,054 tỷ đồng nên các bị cáo bị truy tố theo khoản 4 Điều 138 Bộ luật Hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tài sản bị mất đã thu hồi được gần hết, gia đình bị cáo Vinh nộp 10 triệu đồng khắc phục hậu quả... nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vinh 8 năm tù, bị cáo Dũng 5 năm tù cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục