Vở xiếc Làng tôi của nghệ sĩ Nhất Lý đã từng biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội năm 2009 và đã được Hội đoàn Sân khấu địa cầu Pháp phối hợp sản xuất, đưa đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới trong 3 năm qua, sẽ trở lại diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 10-8.
Làng tôi là một câu chuyện kể về một vùng quê Bắc bộ qua ngôn ngữ của xiếc với đạo cụ chính là cây tre, kết hợp với những ca khúc, điệu ru đặc trưng Bắc bộ. Được dàn dựng công phu, hiện đại, sát thực tế cuộc sống, vở xiếc đã gặt hái những kết quả rất đáng khích lệ. (B.N)
* Triển lãm Chuyện tình lá và hoa của họa sĩ Tôn Thất Bằng gồm 30 bức tranh sơn dầu sẽ ra mắt tại Tự Do art gallery, 53 Hồ Tùng Mậu, quận 1 vào ngày 4-8.
Ngoài những câu chuyện về tuổi thơ (tác phẩm Đồng dao 1 và 2; Ngựa gỗ, Phố xưa), tác giả còn đề cập đến những vấn đề nhiều suy tư hơn qua tác phẩm Phương Đông, Chánh niệm… với cảm xúc rất chân thành được thể hiện với phong cách hồn nhiên và tươi sáng. Hơn 20 năm liên tục sáng tác, Tôn Thất Bằng đã có 20 cuộc triển lãm cá nhân. Tranh của anh đã được triển lãm tại các nước: Bỉ, Australia, Mỹ, Hồng Công (Trung Quốc) và Singapore. (M.AN)
* Cuộc thi Khoảnh khắc tình nguyện do Hội Sinh viên TPHCM phối hợp với mạng xã hội Zing Me tổ chức sẽ diễn ra từ nay đến ngày 25-8, dành cho các bạn trẻ yêu thích hoạt động tình nguyện. Sinh viên có cơ hội chia sẻ những tấm ảnh đẹp, những ký ức và khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình hoạt động vì cộng đồng.
Tổng giá trị giải thưởng là 140 triệu đồng, trong đó có máy ảnh Cannon EOS 60D, iPad 2012 được trao cho bộ ảnh ấn tượng nhất và bài viết hay nhất. Thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://me.zing.vn/khoanhkhactinhnguyen. (L.T.B.)