
Trong thư khiếu nại gởi Báo SGGP, anh Huỳnh Ngọc Tú ở khu phố 2 thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn TPHCM) phản ánh rằng mẹ mình bị giết chết một cách dã man nhưng hơn 1 năm qua, vụ án vẫn chưa được đưa xét xử và kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…

Anh Huỳnh Anh Tú chỉ nơi hung thủ đã chém chết người mẹ của mình.
Vụ án mạng xuất phát từ vụ tranh chấp đất đai kéo dài suốt hai mươi năm qua đã khiến con gái của ông Kiều Văn Lập bị chém chết một cách oan uổng. Mâu thuẫn giữa ông Kiều Văn Lập và ông Lê Văn Bạc bắt nguồn từ sự việc tranh chấp khu đất có diện tích 1.724m2 ở ấp 4 xã Đông Thạnh nhưng không được chính quyền các cấp ở TPHCM giải quyết thỏa đáng.
Trong khi chờ quyết định giải quyết của UBND TPHCM, ngày 12-7-2007, hai gia đình lại xảy ra tranh chấp dẫn đến cái chết oan nghiệt của cô giáo Kiều Ngọc Dung (con gái ông Lập). Cô Dung bị người hàng xóm là ông Bạc dùng phảng cắt cỏ chém chết một cách dã man. Đến ngày 23-7-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC 14) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Bạc về tội giết người. Theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự (khoản 1, Điều 119) về thời hạn điều tra, đối với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì thời gian không quá 4 tháng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.
Vì vậy, trong đơn khiếu nại gửi Báo SGGP, anh Huỳnh Anh Tú, con của cô giáo Dung, bức xúc: Hơn 1 năm qua gia đình tôi sống trong đau khổ vì mất người thân. Vụ án giết người đã quá rõ và thủ phạm cũng đã nhận tội. Vì sao vụ án chưa được đưa ra xét xử còn hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liệu vụ án có bị … “chìm xuồng”?
Trả lời Báo SGGP, Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Phòng PC14 cho biết, do ông Bạc tuổi đã cao, cơ quan điều tra căn cứ vào Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự và thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, cho phép ông Bạc được tại ngoại để điều tra. Do đó, ông Bạc vẫn phải bị điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Ngày 1-9-2008, PC 14 đã có bản kết luận điều tra gửi VKSND TPHCM để truy tố ông Lê Văn Bạc về tội danh giết người.
Vì vậy, vụ án giết người nghiêm trọng này không bị “chìm xuồng” như gia đình bà Dung phản ánh mà sẽ sớm được đưa ra xét xử trong thời gian tới. “Để ngăn ngừa những vụ án mạng tương tự có thể xảy ra, cơ quan điều tra sẽ đề xuất với lãnh đạo Công an TPHCM có văn bản kiến nghị UBNDTP sớm xử lý dứt điểm vụ khiếu nại tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp trên địa bàn TPHCM”- Thượng tá Dũng cho biết thêm.
TRẦN YÊN