Vượt lên số phận

Vượt lên số phận

(SGGP-12G).- Dù bị tàn tật bẩm sinh, nhưng chị đã tự lập cơ sở riêng sản xuất  thủ công mỹ nghệ và khảm xà cừ. Không chỉ làm giàu cho mình, chị còn tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Đó chính là chị Nguyễn Thị Hương, ở thôn Vạn Điểm (Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội).

Tuổi thơ gian khó

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chị đã là một đứa trẻ hay ốm yếu. Năm lên 2 tuổi, chứng teo chân của chị trở nên trầm trọng, phải điều trị triền miên ở bệnh viện. Những ngày chữa trị trong bệnh viện, căn bệnh không hề thuyên giảm mà ngược lại, các bác sĩ đành chịu thua, hai chân chị vĩnh viễn  không cử động được.

Năm lên 7 tuổi, chị rất muốn được đi học, nhưng do nhà nghèo, bố mẹ suốt ngày đi làm thuê nên không thể đưa chị đến trường. Chị đành mượn sách vở của bạn bè đồng trang lứa hàng xóm, nhờ chúng chỉ lại cho chị đọc và viết. Từ đó, trong chị lúc nào cũng nuôi một khát vọng là phải làm gì đó để kiếm tiền, tự trang trải cuộc sống.

Cơ sở của chi Hương lúc nào cũng đông vui

Cơ sở của chi Hương lúc nào cũng đông vui

Năm 1992, lúc chị 22 tuổi, nghề làm đồ gỗ ở thôn Vạn Điểm rất phát triển. Thấy nghề trang trí hoa văn và khảm xà cừ rất ít người làm, chị đã quyết tâm theo học nghề. Chị học nghề rất nhanh và được nhận làm thợ chính thức với thu nhập ổn định. Trong thời gian làm thuê, chị nhận ra rằng đây là một nghề kiếm ra tiền, nên chị đã cố gắng làm cả ngày lẫn đêm để kiếm đồng vốn nhằm sau này lập nghiệp.

Làm được 2 năm, tay nghề của chị Hương đã thuần thục. Với số vốn dành dụm được, cộng thêm số tiền cha mẹ cho, chị mua một căn nhà nhỏ và lập cơ sở của riêng mình. Lúc mới hình thành, cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm vượt lên số phận, chị vẫn kiên định một lòng theo nghề.

Không những vậy, chị còn tạo cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Từ một vài thợ ban đầu, dần dần, cơ sở của chị còn nhận thêm rất nhiều lao động, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật. Hiện, cơ sở có 25 thợ, khắp nơi đổ về cơ sở chị đặt hàng ngày một đông.

Quyết tâm làm giàu

Có thu nhập, chị Hương dành dụm tiền với ước mơ xây dựng một căn nhà khang trang hơn nhằm mở rộng cơ sở và tạo chỗ ăn, chỗ ngủ cho những người làm ở xa. Không bao lâu, ước vọng của chị đã thành hiện thực.

Vượt lên số phận ảnh 2

Chị Hương (phải) luôn nhiệt tình chỉ bảo cho các em

Năm chị 35 tuổi (2005), một ngôi nhà hai tầng khang trang, mọc lên ngay giữa thôn Vạn Điểm trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Từ đó tiếng tăm về một người tàn tật vượt lên số phận để làm giàu được người dân lan truyền rộng khắp. Điều đặc biệt, giữa chị và những người thợ dường như không có khoảng cách.

Em Lại Hòa Giang, 20 tuổi, cho biết: “Làm việc tại đây chúng em có cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Cô Hương chỉ bảo chúng em rất tận tình, luôn chăm lo, hỏi han mỗi khi có ai đó đau ốm”.

Thu nhập của những người thợ trong cơ sở của chị Hương đều từ 1,5 -2 triệu đồng/tháng. Có lẽ xuất phát từ lương tâm, tấm lòng cùng sự cố gắng, quyết tâm đến mãnh liệt đã giúp một người tàn tật như chị Hương làm được điều mà nhiều người mong ước.

Từ năm 2006 chị được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen do tỉnh Hà Tây (cũ), Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ em mồ côi trao tặng.  Đặc biệt, chị được cấp giấy chứng nhận “Gương người bảo trợ điển hình đạt giải thưởng chương trình: Alaxan- Chiến thắng nỗi đau”.

Xuân Thủy

Tin cùng chuyên mục