Bị bỏng nặng do em họ đốt đồng

Chiều 12-4, bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM cho biết, sau 2 tuần điều trị, trải qua 1 lần cắt lọc, ghép da, sức khỏe và tâm lý của em Kim Thê, 14 tuổi, quê ở Trà Vinh đã ổn định hơn. Trong thời gian tới, em còn phải trải qua 3 - 4 lần cắt lọc, ghép da mới có thể bình phục. Kim Thê bị phỏng 31%, bỏng cấp độ 3, bị nặng nhất là ở cánh tay, có hiện tượng bị nhiễm trùng, rất dễ để lại sẹo lồi và sẹo co rút.

Chị Kim Thị Sách (41 tuổi, mẹ của Kim Thê) kể lại, khoảng 2 tuần trước, Thê đến tiệm tạp hóa để mua bút về làm bài tập. Trên đường về, Thê ghé vào nhà chú ruột chơi. Cùng lúc này, con của người chú ruột (em họ Thê, 13 tuổi, tên C.) đang đốt đồng bằng rơm nhưng không cháy. C. chạy vào nhà lấy can xăng tưới vào đống rơm. Bất ngờ lửa cháy leo vào can xăng, hoảng loạn C. quăng can xăng trúng vào người Thê bốc cháy. Nhanh trí, Thê nhảy xuống mương nước gần đó nên dập tắt được ngọn lửa trên người. Nghe tin con gặp tai nạn, chị Sách đang phụ bán quán cơm ở Bình Dương liền bắt xe về quê. Do Thê bị bỏng quá nặng, phải chuyển viện lên TPHCM, chị chạy đi mượn bà con, hàng xóm được 7 triệu đồng, cộng với 3 triệu đồng gia đình tích góp, theo con lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trong 2 tuần qua, chi phí điều trị cho Thê hết khoảng 30 triệu đồng;  trong thời gian tới, em còn phải trải qua nhiều đợt cắt lọc, ghép da tốn khoảng 100 triệu đồng nữa. Bệnh viện xem hồ sơ thấy em thuộc diện gia đình khó khăn nên có hỗ trợ một ít chi phí để điều trị nhưng vẫn không đủ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác Bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

QUANG KHOA

Tin cùng chuyên mục