Ốm liệt giường trong gia cảnh nghèo

Ốm liệt giường trong gia cảnh nghèo
Ốm liệt giường trong gia cảnh nghèo ảnh 1

Tuổi 18, lẽ ra phải được học hành, vui chơi. Nhưng hoàn cảnh em Trần Ngọc Hương (ảnh) - dân tộc Tày, ngụ thôn 3, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) lại không cho phép em có được niềm vui như các bạn cùng trang lứa. Năm 13 tuổi, đang là một học sinh chuyên văn vào loại khá của lớp 8B Trường Phổ thông cơ sở Trấn Yên (Yên Bái) thì Hương đột ngột mắc bệnh.

Sau trận ốm liệt giường, Hương cảm thấy chân tay yếu, càng ngày đi lại càng khó khăn, một thời gian sau em không thể tự đi lại được nữa, lưỡi bị cứng, vất vả lắm mới phát âm được một từ. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng nghe nói phải về Hà Nội mới chữa khỏi bệnh.

Cha mẹ em đã phải bán hết tài sản gia đình, gồm 200kg thóc và một ổ heo nái đang nuôi con, để có tiền đưa Hương về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chữa bệnh. Qua kiểm tra và khám ban đầu, bác sĩ cho biết em bị rối loạn chức năng cơ - tăng trưởng lực cơ toàn thân.

Điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 1 tháng. Thời gian này, để có tiền trang trải viện phí, thuốc men, gia đình em phải chạy khắp nơi vay mượn tiền anh em, họ hàng, làng xóm. Hết tiền, nhưng bệnh không giảm, cha mẹ đành gạt nước mắt đưa con về nhà. Hương bị cấm khẩu từ đó.

Cuộc sống của em hàng ngày định vị trên chiếc giường gỗ do cha em đóng. Mọi sinh hoạt như ăn, uống, vệ sinh đều trên chiếc giường gỗ.
 
Gia đình Hương thuộc diện nghèo của xã Hưng Khánh. Chị của Hương năm nay 20 tuổi đang làm công nhân công ty da giày tại Hà Tây, mức lương 700.000 đồng/tháng chỉ đủ nuôi bản thân. Ba mắc bệnh thận. Thành thử một mình mẹ vừa chăm sóc ba, Hương, em nhỏ 1 tuổi và trông coi 5 sào ruộng. Cơm áo, gạo, thuốc men của gia đình chỉ trông chờ vào 5 tạ lúa mỗi vụ.
 
Từ một cậu bé khỏe mạnh, học giỏi, Hương trở thành người tàn tật. Chân tay teo tóp, không thể nói được. Mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như: đói, khát, tiểu tiện, vệ sinh… em chỉ ra hiệu bằng cách kêu ú ớ, chỉ có cha mẹ là những người chăm sóc em thường xuyên mới hiểu mong muốn qua cử chỉ của em. Sức khỏe em ngày càng suy kiệt, hiện cân nặng chỉ còn 18kg.

Hàng tháng, gia đình chỉ trông chờ vào số tiền do Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Trấn Yên chu cấp cho em theo diện bị tàn tật là 65.000 đồng/tháng, nhưng không đủ trang trải cho sinh hoạt, thuốc men.

Qua trang “Tấm lòng vàng” rất mong các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân cứu giúp để em Hương có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ: Ban Chương trình xã hội Báo SGGP số 432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3 TPHCM. Điện thoại: 8340018. Fax: 8324958

PHƯƠNG ANH

Tin cùng chuyên mục