Xin cứu giúp một gia đình mù

Xin cứu giúp một gia đình mù

Gia đình ông Lâm Văn Bá, sinh năm 1969, có 6 người đều tật nguyền (ảnh), thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ngụ tại Tổ 14, ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Tuy có 6 nhân khẩu nhưng cả gia đình ông Bá chỉ có hai con mắt! Hàng ngày, ông Bá đi làm thuê làm mướn, giăng lưới cắm câu, bắt ốc hái rau… để mang về cho các con tật nguyền chén cơm manh áo. Vậy mà số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha, một hôm đi làm thuê về, con mắt bên trái ông Bá sưng húp lên rồi nóng như lửa đốt. Vài tháng sau, ông không nhìn thấy được gì nữa. Rồi đến lượt bà Quang vợ ông cũng giống hoàn cảnh của chồng, tự dưng mắt sưng lên rồi mù hẳn.

Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái giúp gia đình ông Bá.

Trung Hưng

Tin cùng chuyên mục