Xin cứu giúp gia đình anh Khánh

Mấy năm trở lại đây, gia đình anh Phạm Hồng Khánh (thôn 2, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phải đối đầu với hàng loạt cơn bạo bệnh, khiến ai nấy đều gục ngã trong sự khốn khó tột cùng.
Xin cứu giúp gia đình anh Khánh

Mấy năm trở lại đây, gia đình anh Phạm Hồng Khánh (thôn 2, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phải đối đầu với hàng loạt cơn bạo bệnh, khiến ai nấy đều gục ngã trong sự khốn khó tột cùng.

Năm 2011, khi đứa em gái của anh Khánh qua đời trong một tai nạn giao thông thì cũng là lúc anh mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng, di căn gan giai đoạn cuối, thêm vào đó là bệnh sỏi mật. Vợ anh Khánh, chị Hà Thị Đường, cũng mắc phải bệnh u xơ cổ tử cung. Đứa con trai út là bé Phạm Hồng Thái (7 tuổi) cũng mang căn bệnh gan quái ác. Sau mấy lần phẫu thuật, sức khỏe anh Khánh ngày càng yếu. Không còn tiền “bám trụ” lại bệnh viện nên anh Khánh đành ngậm ngùi về nhà nằm.

Anh Phạm Hồng Khánh nằm thoi thóp trên giường bệnh cùng đứa con trai út.

Anh Phạm Hồng Khánh nằm thoi thóp trên giường bệnh cùng đứa con trai út.

Ngày ngày, chị Đường vừa chăm sóc chồng, vừa lo lắng, dỗ dành con trẻ. Dù xanh xao, ốm yếu nhưng chị vẫn cố gắng ra đồng làm lúa để kiếm thêm tiền mua thuốc cho cả nhà. Gặp chúng tôi, chị Đường rơm rớm nước mắt: “Ngày nào tui cũng quần quật lo cho cả nhà, nhiều khi đói cũng không dám ăn, để tiền mua sữa cho 2 cha con uống lấy sức. Nhìn anh Khánh quằn quại, thoi thóp trên giường mà tui không làm gì được. Thằng nhỏ thì cứ nôn ọe và khóc mãi!”.

Hiện nay, bệnh tình của anh Khánh chuyển biến rất xấu, thời gian anh nằm trên giường chỉ có thể đếm từng ngày. Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ để vợ chồng anh Khánh có thêm điều kiện chữa bệnh, nuôi bé Thái ăn học thành tài.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: gia đình anh Phạm Hồng Khánh, thôn 2, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 01663584758. Hoặc Ban Chương trình xã hội Báo SGGP: 399 Hồng Bàng, P14, Q5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. 

VÕ THỊ NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục