Khốn khó tột cùng ngư dân nghèo ở Lý Sơn

3 em nhỏ gia đình ngư dân nghèo ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) từ mùa xuân này vĩnh viễn không còn cha nữa. Người mẹ đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông nội mất, bà nội mù… Các em đang rất cần một bờ vai để nương tựa!
Khốn khó tột cùng ngư dân nghèo ở Lý Sơn

3 em nhỏ gia đình ngư dân nghèo ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) từ mùa xuân này vĩnh viễn không còn cha nữa. Người mẹ đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông nội mất, bà nội mù… Các em đang rất cần một bờ vai để nương tựa!

Chị Tiền đút cơm mẹ chồng bị mù cùng các con nhỏ bên mâm cơm đạm bạc.

Chị Tiền đút cơm mẹ chồng bị mù cùng các con nhỏ bên mâm cơm đạm bạc.

Đầu năm, sau hồi trống giục mở cửa biển, ngư dân Nguyễn Văn Quang (45 tuổi, ở khu dân cư số 12, thôn Đông, xã An Hải) lên tàu bắt đầu chuyến lặn hải sâm. Tàu vừa ra đến Hoàng Sa, anh Quang đeo các thiết bị lặn nhảy xuống nước thì đột ngột tím tái. Anh em trên tàu tìm mọi cách cứu chữa nhưng không được… Cách đây 3 năm, anh Quang mới biết bị bệnh tim nhưng không tiền chữa trị, bệnh ngày một nặng. Anh vẫn phải cố gắng đi biển để lấy tiền lo cuộc sống, chăm mẹ già 80 tuổi mù lòa và người vợ Trương Thị Tiền bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cùng việc học của 3 đứa con thơ. Bởi anh nghĩ cả hai vợ chồng đều chẳng thể sống được bao lâu nữa nên ráng lo cho con học hành. Hiện nay, đứa lớn học lớp 7, đứa kế lớp 4 và đứa nhỏ lớp 2, dù nhà nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc nhưng các cháu đều chăm chỉ học hành. Căn nhà cấp 4 thấp lè tè, hướng ra biển chẳng còn gì dù là cái bàn, cái ghế để ngồi… Gia đình ngư dân nghèo này đang lâm cảnh cùng cực, mong manh… Các cháu nhỏ cần nơi nương tựa để vượt qua cơn sóng dữ khốn khó của cuộc đời.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THANH NHỊ

Tin cùng chuyên mục