Con gái 2 tuổi mắc ung thư máu, thầy giáo nghèo bế tắc

Con gái 2 tuổi mắc ung thư máu, thầy giáo nghèo bế tắc

Dù mới bước vào đầu năm học nhưng thầy giáo Phan Công Hậu (34 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phải xin nghỉ dạy để cùng vợ đưa con gái Phan Thiên Hương (ảnh) mới 2 tuổi vào TPHCM chữa bệnh hiểm nghèo.

Thầy Hậu cho biết, khi sinh ra cháu đã bị suy dinh dưỡng và thường xuyên đau ốm, phải đi khám và điều trị nhiều lần ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Thấy sức khỏe của con ngày càng xấu nên cuối tháng 8 vừa qua, thầy Hậu đưa cháu ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng, bất ngờ bác sĩ phát hiện cháu bị ung thư máu dòng tủy và khuyên gia đình sớm chuyển cháu vào bệnh viện chuyên sâu ở TPHCM chữa trị.

“Vợ chồng tôi không thể tin nổi vì quá đau đớn, chỉ biết nhìn con mà khóc…”, thầy Hậu ngậm ngùi xót xa.  Gia cảnh thầy giáo trẻ Công Hậu lâu nay vốn lắm khó khăn bởi lương giáo viên cấp 2 dạy môn lịch sử không bao nhiêu, vợ không việc làm, nhưng vẫn cố gắng chạy lo tiền để đưa con gái nhỏ chữa trị khắp nơi. Giờ đây, cái gì trong nhà bán được đã bán hết, tiền nợ vay mượn của bà con, người thân, bạn bè và kể cả công đoàn của trường để lo trị bệnh ung thư con gái nhỏ ngày càng nặng lên hơn trăm triệu đồng… 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ trực tiếp thầy Hậu: 0935230601.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục