Nhà mới tặng người nghèo đón tết

“Ba ơi, tết này mình có nhà mới rồi, ba phải khỏe và sống lâu nhé!” - câu nói với cha là Trần Thông Thái (37 tuổi, ở số 13 đường 619, ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, Củ Chi, TPHCM) của cháu Trần Thanh Thảo, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Phước Hiệp đã khiến nhiều người có mặt trong buổi lễ trao nhà của chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm” ngày 7-1 (do Hãng phim Sen Việt cùng Hội từ thiện Bình Phú Đông tổ chức) rơi nước mắt.
Nhà mới tặng người nghèo đón tết

Chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm”

“Ba ơi, tết này mình có nhà mới rồi, ba phải khỏe và sống lâu nhé!” - câu nói với cha là Trần Thông Thái (37 tuổi, ở số 13 đường 619, ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, Củ Chi, TPHCM) của cháu Trần Thanh Thảo, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Phước Hiệp đã khiến nhiều người có mặt trong buổi lễ trao nhà của chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm” ngày 7-1 (do Hãng phim Sen Việt cùng Hội từ thiện Bình Phú Đông tổ chức) rơi nước mắt.

Ước mơ của cô gái hiếu thảo ấy mong muốn người cha đang mắc bệnh ung thư gan sẽ sống lâu hơn bên gia đình, cùng vun đắp tổ ấm trong căn nhà khang trang mới được tặng. “Tôi đau nhiều lắm, nhưng đau nhất là khi nghĩ đến cảnh mình ra đi mà vợ con vẫn phải sống trong căn chòi vách đất. Nay được tặng nhà, món quà tết vô cùng ý nghĩa, tôi như trút được phần nào nỗi đau trong lòng”, anh Thái tâm sự. Vợ chồng anh vốn chăm chỉ làm ăn, nhưng hơn 4 năm trước, khi có ý định xây nhà thì anh Thái bỗng phát hiện bị ung thư gan. Vậy là tất cả số tiền tích lũy tiêu tan theo từng đợt điều trị của anh. Rồi các khoản nợ càng nhiều khi bệnh tình của anh Thái trở nặng và phát thêm các bệnh mới như giãn tĩnh mạch mức độ 3, động kinh, viêm khớp gối, khiến chị Lý Lệ Thu (vợ anh) thêm nặng gánh vừa lo chồng, vừa lo 3 đứa con nhỏ.

Anh Điệp Văn, Trưởng ban tổ chức chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm”, chia sẻ: “Khi nhận được thông tin về gia đình cháu Thảo từ Trường THCS Phước Hiệp, sau chuyến khảo sát gấp, không một phút đắn đo, chúng tôi quyết định xây nhà ngay. Đây như một món quà tết của chương trình gửi tặng để gia đình cháu có được cái tết trọn vẹn trong mái ấm đúng nghĩa. Mong rằng anh Thái mau hồi phục sức khỏe để cùng chị Thu nuôi dạy con nên người”. Trong chuyến đi này, chương trình còn tặng 2 căn nhà giúp gia đình cháu Trần Thị Mỹ Hằng (số 17 đường 608 ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, Củ Chi) và Trần Thị Diễm Tuyền (ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, Củ Chi), cùng là học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phước Hiệp.

Niềm vui được nhân lên khi một nhà hảo tâm (xin được giấu tên) thấy ý nghĩa từ chương trình đã trực tiếp ủng hộ tiền xây 4 căn nhà. Được biết, từ nay tới cận tết, chương trình sẽ hoàn thành và trao tặng 2 căn nhà nữa cho 2 gia đình ở Bến Tre và Hậu Giang để họ kịp đón tết. Như vậy, chỉ sau 18 tháng thành lập, chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm” đã tặng 34 căn nhà, giúp các gia đình nghèo tại một số tỉnh từ Huế trở vào.

Trao nhà giúp gia đình cháu Trần Thị Diễm Tuyền (ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, Củ Chi, TPHCM).

* Mới đây, tại buổi lễ “Nồng ấm ân tình”, chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm” đã được Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng bằng khen.

* Mọi thông tin về các gia đình khó khăn (với điều kiện cha mẹ làm ăn lương thiện, con cái chăm ngoan, hiếu học), chưa có mái nhà vững chãi đủ sức chống chọi với nắng mưa, hãy liên hệ với chương trình, số 225/7B Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM; ĐT: 08.39915518.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục