29 con người, 7 tiểu gia đình cùng sống trong một gia đình lớn (ảnh). Chỉ với 3 chữ: Đồng – Hòa – Thuận, 10 năm qua, họ đã sống cùng nhau, chia sẻ thăng trầm, xây dựng hạnh phúc, chăm lo cho thế hệ thứ ba, hoàn thành tâm nguyện “thành nhân” của người cha 74 tuổi và người mẹ 71 tuổi.
Đó là gia đình ông Ngô Văn Sính số 181/3 đường Nguyễn Đình Chính, khu phố 2, P11, Q. Phú Nhuận, nơi có tấm bảng “Gia đình văn hóa” được treo chỗ cao nhất của cánh cổng - và đằng sau cánh cổng ấy là nơi sinh sống của 29 thành viên của ba thế hệ gồm ông bà, cha mẹ và con cái.
Khác hẳn với sự hình dung của tôi, người chủ của gia đình được công nhận gia đình văn hóa cấp thành phố từ năm 2001-2006 ông Ngô Văn Sính, một ông lão nhỏ con, nhanh nhẹn, minh mẫn và rất khỏe mạnh. Gặp chúng tôi ông kể: “Ngày trước, tôi là trẻ mồ côi, sống với ông bà nội. Khi tôi lấy bà nhà, ông bà nội tôi cản, nói thầy bói phán vợ chồng tôi sống “không nát được chiếc chiếu” đã chia tay. Lúc đó tôi lo lắm, không dám nói với bà nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã thương người ta rồi không bỏ được.
Vả lại, vợ chồng cứ nhỏ nhẹ bảo ban nhau, sống có tình có nghĩa thì sẽ ở đời với nhau nên tôi vẫn quyết định cưới. Chiếu nát thì có, nhưng vợ chồng tôi đến nay đã sống với nhau tròn 50 năm 2 tháng”. Ông Sính nói xây dựng được đại gia đình như thế này công lao không phải của riêng ông mà còn là của vợ ông và các con, các cháu. Cũng lắm thăng trầm, cũng nhiều khó khăn, đúc rút bao kinh nghiệm, nhưng điều may mắn các con, dâu, rể đều hiểu ý nghĩa của 3 chữ Đồng – Hòa – Thuận - nên gia đình tôi mới xây dựng được một tổ ấm đúng nghĩa thế này”.
Ông tâm sự, có 3 điều cơ bản cần tuân thủ để duy trì được cuộc sống như hiện tại: Đầu tiên là cơ sở vật chất tương đối ổn định, thoải mái và môi trường sống sạch sẽ. Năm 1997, ông xây lại nhà với một phần vốn liếng do vợ chồng ông tích góp, phần còn lại do các con đóng góp tùy theo khả năng. Thiết kế lúc đầu ông làm sẵn 7 căn phòng cho 7 người con với ý nghĩ “Đây là nhà của các con, lúc nào các con về cũng có sẵn một không gian riêng”.
Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất năm 2007 được tổ chức từ ngày 28 đến 30-9-2007 tại Hà Nội và Công ty Liên doanh PMH vinh dự được chọn là đơn vị tài trợ vàng. |
Sau khi xây dựng phần “cứng” ông Sính bắt đầu xây dựng nếp nhà bằng một khẩu hiệu tương đối đơn giản “Điều chỉnh và tự điều chỉnh”. Ông áp dụng khẩu hiệu này từ khi các con chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, để con dâu, con rể có thể hiểu được hoàn cảnh sống của bạn đời và chính những thành viên mới sẽ tự điều chỉnh mình phù hợp với gia đình. “Xã hội phát triển, các thành viên trong xã hội cũng phải tự thay đổi để tương thích với sự phát triển đó. Bản thân tôi cũng phải học hỏi, phải hiểu sự tiến bộ của xã hội để quan tâm đến tâm lý, công việc từng đứa để có thể hỗ trợ kịp thời…”, ông Sính chia sẻ. Điều quan trọng thứ ba theo ông Sính là vai trò và trách nhiệm của người làm chủ gia đình. Ông quan niệm, hành vi của người lớn là cách giáo dục cho trẻ con. Ông thường dùng cách “không dạy mà là dạy” qua việc cư xử với vợ, với con dâu, con rể, người thân, hàng xóm.
Ngày vui nhất trong tuần của gia đình ông Sính là ngày chủ nhật vì toàn bộ con cái, dâu rể, cháu chắt thường họp nhau nấu ăn đãi ba má… Vừa tiễn chúng tôi ra cửa, ông Sính vừa nói: “Thế hệ các con tôi tuy không “thành công” trong xã hội, nhưng chúng đều “thành nhân” đều có công ăn việc làm ổn định và hiểu giá trị cuộc sống, như thế với tôi là hạnh phúc. Và vợ chồng tôi bây giờ cùng các con nuôi dạy thế hệ thứ ba học tập thành người…”
THI DUNG-THANH HÙNG