Từ sự giúp sức của bạn đọc: Nhiều bé vượt qua được bệnh tật

Nhân dịp đưa con lên tái khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, chị Nguyễn Thị Kim Kiều (ở ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bồng con đến Báo SGGP nhận tiền của bạn đọc giúp đợt 2. Chị mừng khoe với chúng tôi là bé Nguyễn Phúc Đức (4 tháng tuổi), đứa con nuôi mà chị quý như con đẻ đã dần khỏi bệnh, không còn quấy khóc, bú tốt và tăng cân đều đặn hàng tháng.
Từ sự giúp sức của bạn đọc: Nhiều bé vượt qua được bệnh tật

Nhân dịp đưa con lên tái khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, chị Nguyễn Thị Kim Kiều (ở ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bồng con đến Báo SGGP nhận tiền của bạn đọc giúp đợt 2. Chị mừng khoe với chúng tôi là bé Nguyễn Phúc Đức (4 tháng tuổi), đứa con nuôi mà chị quý như con đẻ đã dần khỏi bệnh, không còn quấy khóc, bú tốt và tăng cân đều đặn hàng tháng.

Nụ cười của mẹ con chị Kiều

Với hơn 15 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp trực tiếp tại Báo SGGP, chị Kiều cố gắng dè xẻn để dành lo bé Đức sau này. Chị cho biết, bé Đức là 1 trong 4 đứa con nuôi của chị, được chị nhận về nuôi ngay lúc mới sinh. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của mẹ con chị Kiều sau khi bé khỏi bệnh, chúng tôi rất mừng và cầu mong chị mạnh khỏe để thực hiện tâm nguyện lo 4 đứa con nuôi ăn học thành người có ích cho xã hội.

Còn nhớ, trang Nhịp cầu nhân ái ngày 12-11-2015 đăng hoàn cảnh của bé Phạm Quỳnh Trâm (6 tuổi, ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) bị bệnh tim bẩm sinh. Gia cảnh của bé quá khó khăn nên khi nghe bác sĩ báo chi phí mổ 70 triệu đồng, cha mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. Sau khi báo đăng, bạn đọc Báo SGGP giúp 39 triệu đồng, một tổ chức từ thiện giúp phần chi phí còn lại. Ca mổ tim thành công, sức khỏe của bé phục hồi tốt và bé đã đi học trở lại. Gia đình rất đỗi vui mừng, cha mẹ bé nhờ Báo SGGP gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ, động viên và tạo điều kiện để bé Quỳnh Trâm có cơ hội được chữa khỏi bệnh. Gia đình nhỏ lại tràn ngập tiếng cười trẻ thơ!

Là những người làm nhiệm vụ bắc nhịp cầu nhân ái giữa bạn đọc với bệnh nhân nghèo, chúng tôi rất vui mừng khi thấy ngày càng nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, được chữa khỏi bệnh, vươn lên trong cuộc sống. Chính sự động viên, giúp sức kịp thời của bạn đọc đã làm thay đổi nhiều số phận con người

ĐẶNG NHUNG

Giúp em Kỳ: Báo SGGP đang làm thủ tục chuyển tiếp 9,6 triệu đồng (đợt 1 đã chuyển 13,1 triệu đồng) bạn đọc giúp em Nguyễn Đình Kỳ (ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhân vật bài viết Anh 15 tuổi bỏ học, làm thuê nuôi em gái  mồ côi, trang Nhịp cầu nhân ái ngày 28-1. 

Giúp anh Tuấn: Tính đến ngày 13-4, Báo SGGP nhận 13,5 triệu đồng bạn đọc giúp anh Mai Anh Tuấn (ở khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM), nhân vật bài viết Vợ công nhân nuôi chồng gãy cột sống, trang Nhịp cầu nhân ái ngày 4-4.

MINH HIẾU

Tin cùng chuyên mục