Những ngày xuân mới lại về, như bao bạn trẻ khác, các nghệ sĩ trẻ luôn cố gắng làm việc thật nhiều, gắng tìm tòi, sáng tạo mới để đạt được những ước mơ, khát vọng…
Nữ nghệ sĩ Trinh Trinh và “ngôi nhà mơ ước”
Khi nhắc đến nữ nghệ sĩ trẻ Trinh Trinh, chắc hẳn khán giả sẽ còn nhớ một cô bé Nghi Xuân đáng thương trong phim Phạm Công – Cúc Hoa của năm 1988. Đó là vai diễn đầu tiên của Trinh Trinh ở lĩnh vực điện ảnh, khi ấy cô bé mới được 8 tuổi. Giờ đây - hơn 20 năm sau, Trinh Trinh đã là một nghệ sĩ có nhiều thành công trên sân khấu cải lương, bởi cô thuộc thế hệ thứ năm trong gia đình Bầu Thắng – Minh Tơ – Thanh Tòng có truyền thống theo nghiệp hát.
Trong năm 2007, ở cuộc thi “Tài năng trẻ sân khấu cải lương toàn quốc 2007”, Trinh Trinh thể hiện xuất sắc vai diễn bà Tư Lành trong vở Người cáo và đoạt giải A. Chính vai diễn này càng khẳng định Trinh Trinh không chỉ thể hiện tốt các vai đào thương, đào lẳng, đào độc, đào võ… mà còn có khả năng diễn tốt cả vai… lão.
Những ngày đầu năm 2008, Trinh Trinh đang bận rộn chuẩn bị các vai diễn mới biểu diễn vào dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, Trinh Trinh sẽ sắm vai Hoàng Dung – vợ của Trọng Thủy trong vở Chiếc áo thiên nga (đạo diễn – NSƯT Hoa Hạ). Vai diễn của Trinh Trinh là đào võ và sẽ có một cảnh dựng rất lãng mạn, lúc Hoàng Dung tiễn biệt Trọng Thủy về Âu Lạc. Khi viết lời ca của nhân vật Hoàng Dung, tác giả Hoàng Song Việt viết theo dạng “đo ni đóng giày” dành cho Trinh Trinh. Vì thế, hứa hẹn, đây sẽ là một vai diễn hay của Trinh Trinh.
Bên cạnh vai diễn mới trên sân khấu cải lương, Trinh Trinh tiết lộ: “Tết này, trên truyền hình, tôi sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ một số vai kịch khá dễ thương trong các vở Xông đất đầu năm, Hình như có ma…”. Có vẻ như sang năm 2008, Trinh Trinh làm việc nhiều hơn. Nếu ngày nào không đi tập vở cải lương mới thì đi quay kịch truyền hình hoặc đi hát tăng cường cho một số đoàn hát ở tỉnh… Trinh Trinh bật mí: “Sang năm mới, cố gắng làm việc nhiều hơn để thực hiện được ước mơ từ bao năm nay là có đủ tiền mua một căn nhà nho nhỏ…”. Ngoài “ngôi nhà mơ ước” ấy, Trinh Trinh còn ước mong: “Sân khấu cải lương sẽ có nhiều khởi sắc, có nhiều vở diễn mới để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội tốt thể hiện mình…”.
Nam diễn viên Đại Nghĩa: Bén duyên mới…
Năm qua, cái tên Đại Nghĩa ngày càng tạo được ấn tượng với công chúng qua từng vở diễn bởi cách thể hiện của anh rất dí dỏm và đáng yêu. Ở mỗi vở diễn, dù chỉ vai phụ, nhưng khi xuất hiện, Đại Nghĩa luôn có những tìm tòi, sáng tạo mới làm cho người xem phải nhớ đến mình. Hầu hết những vai diễn của Đại Nghĩa trên Sân khấu Kịch IDECAF đều đem lại bao trận cười sảng khoái cho khán giả như: Tám Tèo trong vở Cưới vợ cho ai?, Cá mặt ngu - Na Tra đại náo thủy cung, Vua thủy tề - Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh… “Cũng lạ, khi học ở Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tôi toàn thể hiện những vai bi, còn bây giờ thì được mời vào các vai diễn hài. Chắc là đạo diễn thấy được cái duyên hài của mình?” – Đại Nghĩa hóm hỉnh.
Bên cạnh những vai diễn trên sân khấu, Tết Nguyên đán này, anh “trình làng” nghề mới của mình: tác giả viết kịch bản! Đại Nghĩa cho biết: “Thực ra, tôi đã viết hơn 10 vở kịch ngắn cho Đài Truyền hình Cần Thơ. Lần này, tôi và tác giả Kim Oanh (nghệ sĩ Thanh Thủy) cùng viết kịch bản Cũng cần có nhau diễn tết, hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho khán giả…”. Cũng cần có nhau được Đại Nghĩa lấy ý tưởng từ những thông tin trên báo chí về một xóm của những người đàn bà bị chồng đánh đập, bỏ rơi… Từ đó, Đại Nghĩa và Kim Oanh hư cấu thêm một xóm đàn ông cũng có những số phận như thế và rồi hai xóm này lại gắn kết với nhau… Trong vở diễn này, Đại Nghĩa sẽ sắm vai anh chàng nhiều chuyện dẫn đến những điều dở khóc dở cười cho cả hai xóm. Nhưng cũng nhờ sự nhiều chuyện ấy mà hai xóm dần dần… cần có nhau!
Hiện nay, ngoài tham gia biểu diễn ở Sân khấu Kịch IDECAF, Đại Nghĩa còn làm MC của một số chương trình truyền hình: Những người bạn nhỏ, Quà tặng tri thức, Cười chút chơi… Đại Nghĩa khoe: “Tôi cũng là dân ghiền cải lương thứ thiệt!”. Có lẽ, chính niềm đam mê cải lương mà gần đây, khi có lời mời tham gia vở cải lương Trắng hoa mai trên truyền hình, anh vui vẻ nhận lời ngay. Vậy có khi nào, Đại Nghĩa sẽ chuyển nghề sang hát… cải lương luôn? Đại Nghĩa nói tỉnh bơ: “Được sân khấu nào mời hát cải lương là sẵn sàng tham gia”. Biết đâu, sang năm 2008, sân khấu cải lương vốn dĩ đang thiếu vắng những danh hài lại có thêm “cây cười” Đại Nghĩa.
Đỗ Hạnh