Nâng ngực gây chết người, bác sĩ ném nạn nhân xuống sông

(SGGPO).- Chiều 22-10, tại cuộc giao Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đã thông tin nhanh với báo chí về vụ chết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, địa chỉ 45 đường Giải Phóng.
Nâng ngực gây chết người, bác sĩ ném nạn nhân xuống sông

(SGGPO).- Chiều 22-10, tại cuộc giao Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đã thông tin nhanh với báo chí về vụ chết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, địa chỉ 45 đường Giải Phóng.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, lúc 23 giờ đêm 19-10, anh Vũ Văn Tuấn (ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) khi đi xem phim về qua đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn) thì phát hiện chiếc xe máy Honda Lead màu đen dừng bên lề đường, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa, tay lái treo một chiếc túi sách. Thấy vậy, anh Tuấn liền gọi thêm hai người bạn đến để kiểm tra sự việc. Khi mở túi sách thì phát hiện trong túi có 2 thẻ ATM và một chiếc điện thoại Nokia cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, anh Tuấn đã kiểm tra chiếc điện thoại thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi lỡ. Anh Tuấn liền gọi điện lại thì có một người đàn ông xưng là người nhà của người có chiếc điện thoại nghe máy.

Tờ rơi quảng cáo của Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Tờ rơi quảng cáo của Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo lời người này, chủ nhân chiếc điện thoại là chị Lê Thị Thanh Huyền (37 tuổi, ở số 36 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chị Huyền đi khỏi nhà từ ngày 19-10 mà chưa thấy về, đến 22 giờ gọi điện thoại hoài, vẫn không thấy vợ mình về nhà nên người này đã đến cơ quan công an phường Hàng Gai trình báo.

Nhận tin báo về chiếc xe máy bỏ ở lề đường, Phòng PC45 đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định chị Huyền có đến Thẩm mỹ viện Cát Tường, 45 Giải Phóng (Đồng Tâm, Hai Bà Trưng - do ông Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ Khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc) với ý định làm thẩm mỹ hút mỡ bụng và nâng ngực. Cơ sở thẩm mỹ viện này chưa có giấy phép của Sở Y tế. Chị Huyền đã đặt 50 triệu đồng và hẹn 11 giờ ngày 19-10 đến làm thẩm mỹ. Đúng hẹn, 10 giờ sáng 19-10, chị Huyền đến làm thủ tục. 12 giờ cùng ngày, ông Tường cùng 3 nhân viên đã gây mê và tiến hành hút mỡ bụng và sau đó bơm lượng mỡ đó vào nâng ngực cho chị Huyền. Khi làm xong (khoảng 16 giờ), 3 nhân viên đưa chị Huyền ra ngoài nằm nghỉ. 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Ông Tường đã tiêm thuốc chống sốc, trợ tim và thực hiện các biện pháp cấp cứu khác, song theo lời khai của ông Tường, chị Huyền đã tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) tại cầu Thanh Trì để công an dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: Quốc Khánh.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng) tại cầu Thanh Trì để công an dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: Quốc Khánh.

Sau đó, do sợ trách nhiệm, bác sĩ Tường đã cho nhân viên về, thu dọn máy móc, đồ đạc đưa đi cất giấu để xóa dấu vết. Tối cùng ngày, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ mang xe máy (của nạn  nhân) sang bỏ ở phố Cổ Linh và sử dụng ô tô chở thi thể nạn nhân lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Hiện nay, CATP Hà Nội đã phối hợp công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam nhưng chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, cơ quan công an có đủ căn cứ khám xét và bắt khẩn cấp, khởi tố bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường với hành vi giết người. Hiện cơ quan công an đã triệu tập 10 nhân viên của thẩm mỹ viện để làm rõ ai là đồng phạm. Đại tá Dương Văn Giáp vô cùng bức xúc: “Đáng lẽ, khi chị Huyền có dấu hiệu như thế, phải đưa nạn nhân tới trung tâm cấp cứu ở bệnh viện nhưng bác sĩ Tường lại mang thi thể ném xuống sông, nhỡ bị hại còn đang sống thì sao? Sau khi trục vớt được thi thể nạn nhân, làm rõ nguyên nhân tử vong thì sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án”.

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm và dựng lại hiện trường tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh: Q.Khánh

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm và dựng lại hiện trường tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Ảnh: Q.Khánh

Đại tá Dương Văn Giáp cũng cho biết, hiện Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “Giết người”, “ Che dấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở xóm 6A, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, đang là bác sỹ bệnh viện Bạch Mai) và Đào Quang Khánh (ở số 4 Hàng Bài, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bình An - Nguyễn Quốc

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ tử vong ở Thẩm mỹ viện Cát Tường

Chiều 22-10, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin khi có thông tin về án mạng ở Thẩm mỹ viện Cát Tường. Sở Y tế Hà Nội làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin trên và có văn bản trả lời gửi về Văn phòng Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh chậm nhất vào ngày 25-10.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được cấp phép hoạt động, không nằm trong danh sách các thẩm mỹ viện được cấp phép, quản lý của Sở Y tế Hà Nội. Vì thế, các dịch vụ mà thẩm mỹ viện này quảng cáo như phẫu thuật hút mỡ, gọt cằm… cũng không hề được cấp phép. Ngay cả những cơ sở thẩm mỹ đã được cấp phép hành nghề cũng chỉ được thực hiện trong giới hạn một số dịch vụ nhất định. Nếu chỉ đơn giản là dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da mặt, tập thể dục, massage săn chắc cơ ngực… thì chỉ cần đăng ký giấy phép kinh doanh, nhưng nếu đã làm các phẫu thuật thẩm mỹ như: xăm mắt, xăm môi, phẫu thuật nâng ngực… là loại hình kinh doanh có điều kiện. Cơ sở nào được cấp phép cũng phải hành nghề trong phạm vi cho phép. 

Tin cùng chuyên mục