
Khác với năm trước là tổ chức vui tết cùng công nhân (CN) nghèo tại trung tâm TP, tối 11-2 (tức 28 Tết Canh Dần), lãnh đạo TPHCM quyết định tìm đến tận Khu chế xuất Linh Trung để vui cùng hàng ngàn CN nghèo xa nhà. Đến chung vui cùng CN có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng quà tết cho công nhân xa nhà tại Khu chế xuất Linh Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vị tết xa quê
Đến với đêm hội, chị Nguyễn Thị Huệ, CN Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt (KCN Tân Tạo) cho biết: “Đây là cái tết thứ 10 của tôi ở đất khách này đấy! Thật ra tôi cũng muốn về nhưng xa xôi quá, chồng thì quê Nghệ An, tôi thì Hà Tây, xa xôi lắm. Có năm, hai đứa “chơi liều” về quê nội ngoại hai bên. Kết quả, tiền dành dụm cả năm (gần 10 triệu đồng) bay sạch! Giờ gia đình có thêm 2 đứa nhỏ, thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cho việc sinh hoạt của gia đình, tiền học hành của hai đứa nhỏ và tiền nhà trọ là… sạch sẽ rồi. Tiền đâu mà về quê nữa”.
Vừa hỏi đến mình, chị Lê Thị Tuyết Nhung, quê ở Vĩnh Long, CN Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt đã rơm rớm nước mắt. Chị cho biết: Quê tui ở Vĩnh Long chứ có xa xôi gì đâu, nhưng nhà khó khăn quá. Đây là năm đầu tiên tui đón tết xa nhà, thôi thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy.
Còn anh Nguyễn Thanh Thọ, CN Công ty MaTai chuyên về bao bì trong KCX Tân Thuận, cho biết đã đón cái tết thứ 4 ở TPHCM. Thọ hồn nhiên: “Ở TPHCM nhiều nơi đẹp và vui lắm, mấy ngày tết tha hồ mà đi chơi, tụ tập bạn bè cũng vui ra phết”. Ngoài lý do “ham vui” ra, Thọ còn cho biết ở lại TP để tiết kiệm thêm ít tiền vì anh đang theo học ĐH Luật. “Tốn kém lắm nên phải dè sẻn từng chút một. Nhớ nhà nhưng đành chịu. Chắc ba mẹ cũng hiểu và thông cảm”- Thọ tâm sự.
Hàng trăm tiếng ồ thích thú của CN trong khu nhà trọ của Công ty TNHH Nissei Electric VN vỡ lên khi thấy lãnh đạo TP ghé vào cùng chung vui với CN. Không chỉ hòa cùng các bạn để vui mà đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải còn yêu cầu Đoàn thanh niên trong công ty phải dẫn đồng chí đến từng phòng để chúc tết, tặng quà. Đồng chí ân cần thăm hỏi các CN về chuyện ăn ở, thu nhập, tâm tư tình cảm của các bạn khi những ngày tết phải chịu cảnh xa nhà, xa quê.
Nghe đồng chí Lê Thanh Hải hỏi lý do ở lại, Ngọc, CN Công ty Nissei hồn nhiên: “Con cũng hay về quê lắm nhưng năm nay nhiều bạn ở quê xa không về được, con ở lại tình nguyện làm… hướng dẫn viên dẫn các bạn đi tham quan TP. Điều này chắc chắn sẽ làm các bạn vơi bớt nỗi buồn xa nhà”. Còn nhóm các CN Kim Hồng (Đắc Lắc), Hải Yến (Quảng Bình), Hồng Út (Tuyên Quang), Phạm Thị Điệp (Thái Bình) thực tế hơn cho biết, họ ở lại để tiết kiệm gửi tiền về giúp gia đình…
Phối hợp chăm lo đời sống CN
Phát biểu tại đêm hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải xúc động chia sẻ: “Lúc nãy, ngồi hỏi chuyện 2 cháu CN, khi nghe tôi hỏi tết này không về quê, ở lại TP làm gì, một cháu hồn nhiên trả lời: Lên TP lâu rồi mà chưa có dịp đi đâu, tết này ở lại con sẽ tìm hiểu để biết thêm TP”. Cháu khác thiệt tình: “Con sẽ dành thời gian… ngủ cho thiệt đã để qua năm có sức mà làm việc”. Những lời tâm sự chân thật của các em, các cháu làm tôi xúc động. Truyền thống của người Việt là có đi đâu, làm đâu cũng trở về sum họp gia đình trong 3 ngày tết. Vậy mà các em, vì hoàn cảnh khó khăn phải chấp nhận xa quê. Lãnh đạo TP hết sức cảm thông và chia sẻ với nỗi lòng của các em, các cháu”. Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Năm 2009, cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Cuối cùng, chúng ta cũng kiểm soát được lạm phát, vượt thu ngân sách, ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế. Giai cấp CN TP chính là lực lượng xung kích đi đầu, góp phần rất quan trọng đem lại những thành quả đó.

Công nhân vui đón tết tại khu nhà lưu trú công nhân Công ty Nissei. Ảnh: VIỆT DŨNG
Điểm lại những lời hứa của lãnh đạo TP đối với CN trong năm 2009, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhận xét việc chăm lo nhà ở cho CN đã bước đầu đạt kết quả tốt.
Trong không khí ấm cúng của đêm hội, hơn 600 CN hết sức phấn khởi khi nghe ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban Quản lý các KCX-KCN TP (HEPZA) thông báo: Năm 2009, TP đã khởi công các dự án nhà ở cho CN tại KCN Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Tân Thới Hiệp, Hiệp Phước, Bình Chiểu, Linh Trung, tạo chỗ ở cho 15.000 CN, dự kiến đến cuối năm 2010 sẽ đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, còn có 2 dự án xây dựng siêu thị cho CN để đưa hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ CN. “Xây nhiều nhà ở cho CN là tốt nhưng bên cạnh số lượng, rất cần phải quan tâm đến chất lượng. Nhà ở cho CN phải có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, điều kiện sinh hoạt đảm bảo”- Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải lưu ý. Về vấn đề nâng cao trình độ, tay nghề cho CN, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu lãnh đạo HEPZA, tổ chức công đoàn TP, Quỹ hỗ trợ CN TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để chăm lo việc học cho CN. “Các ngành, các cấp và các đoàn thể phải xem việc này là trách nhiệm của mình để cùng lo, sao cho hiệu quả nhất” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
22 giờ tối 28 Tết, lãnh đạo TP đã chia tay với những CN ngoại tỉnh ở lại TP đón tết với những bàn tay siết chặt, TPHCM sẽ làm hết sức để chăm lo cho CN…
Mai Hương - Hồng Hiệp