Biệt thự cổ, nét duyên Hà Thành

Biệt thự cổ, nét duyên Hà Thành
Biệt thự cổ, nét duyên Hà Thành ảnh 1

Một biệt thự cổ trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình.

Những ngôi biệt thự nằm ẩn mình sau vườn cây xanh làm nên một nét duyên thầm cho Hà Nội thường nằm tập trung ở những con đường đẹp nhất của Thủ đô như đường Hoàng Diệu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng… Với lối kiến trúc Pháp, những ngôi nhà này mang dáng vẻ kiêu kỳ bởi nó luôn kín cổng cao tường, lại có vẻ như e ngại trước sự sôi động của phố phường.

Có những ngôi biệt thự còn nguyên vẻ rêu phong cổ kính, những cánh cửa chớp xanh suốt ngày im ỉm đóng. Sau chiếc cổng sắt im lìm là một lối đi rải sỏi nhỏ len qua khu vườn rộng với những thân cây cao lớn mà chẳng mấy khi thấy bóng chủ nhân của nó.

Có những ngôi biệt thự dáng vẻ cổ kính nhưng lại được khoác lên mình áo mới, sang trọng, tinh khôi và có vẻ cởi mở hơn. Nếu có dịp bước chân vào một trong số những ngôi biệt thự đó, hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi sự tĩnh lặng mà cái ồn ào của đô thị dường như không lọt qua bức tường dày.

Không cần bật máy lạnh, không khí ở đây lúc nào cũng mát mẻ, kể cả ngay giữa mùa hè. Một lò sưởi truyền thống của người Pháp vẫn còn được giữ nguyên trạng dù không mấy khi được sử dụng. Rất nhiều người mỗi khi đi qua đều không khỏi tò mò nhìn ngắm những ngôi biệt thự này và tự hỏi chủ nhân của nó là ai.

Theo khảo sát của Cục quản lý nhà (Bộ Xây dựng), Hà Nội hiện có 611 ngôi biệt thự, trong đó 564 biệt thự dùng để ở, 34 biệt thự dùng làm trụ sở cơ quan, 13 biệt thự dùng xen lẫn vừa làm nhà ở vừa làm cơ quan. Trong số đó, có không ít ngôi biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đang bị xuống cấp nghiêm trọng, do không có tiền đầu tư tu bổ. Thậm chí, có nhiều ngôi biệt thự đã trở nên cũ nát, buộc phải loại khỏi danh sách biệt thự của thành phố. 

MINH DUY

Tin cùng chuyên mục