
Chương trình giải trí trên truyền hình phát sóng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 khá phong phú, với cách thể hiện được chăm chút và nhiều màu sắc. Trong cuộc “so găng” giữa hai đài lớn nhất nước là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình TPHCM (HTV), theo nhiều khán giả thì VTV có nội dung và đạt hiệu ứng tốt hơn.
Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2017 của VTV vẫn được đông đảo khán giả chờ đợi và khen ngợi cả về nội dung lẫn hình thức. Các vấn đề thời sự nóng trong năm qua được chọn lọc, phản ánh, phê phán vừa thuyết phục vừa mang được tiếng cười thú vị, như vụ biển bị ô nhiễm, bổ nhiệm cán bộ vô tội vạ, quy hoạch đô thị thiếu khoa học gây ách tắc giao thông, ngập nước...
Ngay sau đêm giao thừa, nhiều câu thoại ấn tượng từ Táo quân đã lập tức lan truyền khắp các trang mạng xã hội, tạo hiệu ứng và dấu ấn riêng cho chương trình như: Bố cháu làm to, đừng đùa!; Thiên đình không đánh đổi môi trường lấy mục tiêu tăng trưởng; Cái sự việc nó to thì cần phải nói nhỏ, bởi vì khi mình nói nhỏ thì sự việc nó sẽ nhỏ lại; Tham gia giao thông như điền vào chỗ trống, tức là chỗ nào hở thì mình phi vào thôi; Lãnh đạo là bẩm sinh, đời bố truyền lại cho tôi là theo đúng quy trình… Tuy nhiên, có nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nội dung của Táo quân năm nay có vẻ vẫn chưa “đã” và chương trình đã lồng ghép nhiều đoạn quảng cáo hơi “lố” của một số nhãn hàng mạng và hãng máy bay…
Người xem còn khá thích thú với chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2017, khi được chứng kiến hầu hết các gương mặt diễn viên truyền hình tham gia các phim trên VTV năm qua, lắng nghe những chia sẻ về mong muốn, ước nguyện trong năm mới Đinh Dậu. Nổi bật trong chương trình và nhận được nhiều tình cảm của người xem có lẽ chính là dàn diễn viên trong bộ phim rất được yêu thích là Zippo, mù tạt và em. Phần ca nhạc năm nay cũng được đầu tư, chăm chút công phu hơn. Ngoài ra, phim tài liệu ca nhạc Đồng dao cánh én đã thật sự mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình. Chương trình được ghi hình ở nhiều địa danh gắn liền với những làn điệu, câu hò nổi tiếng, như: Lai Châu, Hội An và vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Thú vị ở chỗ, người xem vừa được nghe ca sĩ, nghệ nhân hát, hò; vừa được tìm hiểu về những phong tục, tập quán ngày tết của bà con sống ở các vùng miền này.
Chương trình truyền hình trực tiếp Tết vùng lũ được thực hiện tại các điểm cầu: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa và Tây Nguyên, đã tạo ấn tượng đặc biệt với những hình ảnh mới nhất ở những vùng đất vừa chống chọi với lũ lụt, thiên tai khắc nghiệt. Đó là phiên chợ chiều cuối năm tại Hà Tĩnh, nồi bánh chưng của người dân vùng lũ Quảng Nam hay chợ hoa tết Phú Yên...

Chương trình Nghệ sĩ mừng xuân trên sóng HTV
Với HTV, khán giả ghi nhận những nỗ lực làm mới một số chương trình tết. Hai chương trình lớn là Táo quân và Nghệ sĩ mừng xuân được khán giả truyền hình thành phố chú ý, chờ đợi. Sân khấu Táo quân được thiết kế hoành tráng, lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ trẻ tham gia khá hùng hậu và NSƯT Hoài Linh tiếp tục được giao vai Ngọc Hoàng. Dù đã có ít nhiều thay đổi, nhưng Táo quân của HTV vẫn chưa “bật” lên để sánh cùng với Táo quân VTV về độ hài hước cũng như sự sâu sắc trong phản ánh những vấn đề của cuộc sống trong năm qua. Chương trình Nghệ sĩ mừng xuân ít nhiều đã làm hài lòng người xem với những tiết mục sôi động, sân khấu lung linh. Tiếc là các chương trình ca nhạc xuân vẫn đơn điệu trong cách thể hiện, không khác những năm trước...
Ở mảng phim truyện truyền hình tết, cả VTV và HTV đều lép vế so với số lượng các chương trình văn nghệ giải trí khác. Tín hiệu vui là hai phim truyện trên VTV mở ra kỳ vọng về sự hợp tác làm phim với nước ngoài, trong năm 2017 của hãng phim VFC. Đó là phim Dưới bầu trời xa cách (hợp tác với Nhật Bản, phát sóng ngày 25 Tết) và Mátxcơva - Mùa thay lá (phát sóng từ mùng 2 đến mùng 5 Tết).
Bên cạnh VTV và HTV, một số đài truyền hình địa phương và kênh truyền hình cũng tự thực hiện những chương trình giải trí, văn nghệ mang màu sắc và phong cách riêng, đã góp phần tạo sự phong phú và nhiều lựa chọn hơn cho khán giả màn ảnh nhỏ trong mùa tết này.
NHƯ HOA