Sau khi Báo SGGP khởi đăng loạt tin, bài phản ánh về công trình “tai tiếng” – dự án cáp treo tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan do tình trạng khoét núi, mở đường xây dựng nhiều công trình trên hai ngọn núi Lớn, núi Nhỏ - chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân, yêu cầu làm rõ tính chất và mức độ ảnh hưởng của toàn bộ dự án. Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có cuộc trao đổi với PV Báo SGGP về dự án này. Ông cho biết:
Dự án cáp treo nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh hơn chục năm nay rồi. Đây là công trình trọng điểm được nhiều kỳ đại hội Đảng bộ và HĐND tỉnh đưa vào nghị quyết và trong quá trình thực hiện đã qua không biết bao nhiêu “cửa” thẩm định, phê duyệt từ tỉnh đến các bộ, ngành của Trung ương.
Vì vậy, không thể nói công trình tác động đến chuyện này chuyện khác mà không biết trước được. Thử hỏi, trong vài năm nữa Vũng Tàu không có cáp treo thì ngoài chuyện tắm biển và xem đua chó, du khách đến đây để làm gì? Chính vì vậy, công trình cáp treo được coi là một sản phẩm du lịch mang tính giải trí cao để Vũng Tàu thoát ra được thế bế tắc trong phát triển du lịch hiện nay.
- PV: Thế nhưng, không phải vì vậy mà chúng ta lại băm nát hai ngọn núi Lớn và núi Nhỏ bằng những dự án xây dựng đang được triển khai?
- Ông Hồ Văn Niên: Dự án cáp treo có nhiều hạng mục, công trình đi kèm theo và nó chỉ tập trung ở trên đỉnh của hai ngọn núi. Ở trên đó chúng tôi cho xây dựng những khu biệt thự, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn – để khách lên đó còn có chỗ chơi, không lẽ chỉ có mỗi đi cáp treo ngắm biển rồi xuống thôi sao!?
- Nghe nói trên đó còn có Casino?
- Không có. Hồi đầu tụi tôi có xin nhưng không được duyệt.
- Thế còn việc cho xây dựng một hồ nước có sức chứa cả triệu mét khối ở trên đỉnh núi Lớn?
- Tôi không nghe nói có hồ nước gì trên đó.
- Thưa ông, phía chủ đầu tư dự án đang cho đào núi để làm hồ nước trên đó và nhiều người đang rất khó hiểu về việc này - vì không thể xây dựng một hồ nước nhân tạo ở trên đỉnh núi mà nguồn nước lại chủ yếu lấy từ… nước mưa của 6 tháng mùa mưa trong năm cung cấp. Cho dù có tích được nước chăng nữa, núi Lớn có độ dốc rất lớn, cộng với địa chất núi đá, nước hồ sẽ thẩm thấu đi hết. Thậm chí nhiều người còn nói, hồ nước mà đặt trên núi Lớn, lỡ có bề gì sẽ… cuốn trôi TP Vũng Tàu ra biển.
- Tôi nhớ đâu có hồ gì trên này đâu. Để tôi kiểm tra lại xem. (Ngay sau đó ông Niên đã lấy điện thoại ra gọi cho một cán bộ nào đó - PV): “A lô, ông có kiểm tra xem cha Hóa (giám đốc dự án - PV) làm gì trên núi không? Ở trên đó có hồ gì không? Mà hồ bao nhiêu khối nước? 50.000 hả. Cái đó xem lại đi. Nó có chuyện gì mà ào xuống dưới này là tai họa đó nghen. Ông xem lại vụ báo chí nói san lấp Di tích Viba có đúng không” (im lặng – cúp máy - PV).
- Thưa ông, đúng là có chuyện chủ dự án tiến hành xây dựng các công trình trên núi Lớn đã san ủi lấn vào cả Di tích Viba?
- Tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này. Trong dự án, Di tích Viba sẽ nằm trong quần thể khách sạn, nhà hàng, khu giải trí. Tôi nghĩ, sau này du khách lên đây ngoài vui chơi giải trí còn thưởng ngoạn luôn Di tích Viba cũng tốt thôi.
- Thế còn trụ cáp treo số 2 được thiết kế trong khuôn viên Di tích Bạch Dinh?
- Sau khi báo đăng, tôi đã cho anh em thiết kế rời ra xa rồi. Tôi nghĩ nếu cáp treo đi gần di tích, du khách có cơ hội được ngắm Bạch Dinh ngay dưới chân mình cũng tốt chứ sao.
- Mặc dù chưa có cáp treo, nhưng nhiều dự án “ăn theo” đã mọc lên và đang ngày đêm băm nát hai ngọn núi Lớn, núi Nhỏ?
- Tôi xin khẳng định, dự án cáp treo không “dính” gì đến các dự án khoét núi, mở đường làm ảnh hưởng đến hai ngọn núi này. Từ trước đến giờ không có cáp treo cũng đã phá núi, làm nhà ra đó rồi. Đừng có “cột” cáp treo vào việc xẻ núi, phân lô chia nền. Quan điểm của tôi là làm cáp treo thì chỉ xây dựng các công trình trên hai đỉnh núi thôi. Còn từ lưng chừng núi trở xuống phải được giữ nguyên. Núi là một lợi thế của Vũng Tàu cần phải biết khai thác, chứ không phải chỉ để ngắm nhìn.
- Thế còn chuyện người dân nói cáp treo như “chiếc dây phơi”?
- Có cáp treo sẽ tôn lên vẻ đẹp của TP biển Vũng Tàu với bãi Trước, bãi Sau, núi Lớn, núi Nhỏ. Còn chuyện có người nói nó như “chiếc dây phơi” thì cũng có người lại ví nó như những “nốt nhạc” trên cao, tạo nên điểm nhấn thu hút du khách. Xoay quanh chuyện này còn nhiều quan điểm lắm, cái chính là dự án phải được thực hiện, chứ không chỉ có nói không.
- Xin cảm ơn ông.
PHẠM HOÀI NAM thực hiện
Thông tin liên quan |
| Bài 1: Hai ngọn núi, một công trình… “tai tiếng” Bài 2: Đua nhau chia nền |