(SGGP).- Ngày 11-9, UBND phường 3 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức giải tỏa, di dời mộ vắng chủ tại khu du lịch sinh thái do Công ty TNHH Phương Nam Việt quản lý (trên đèo Prenn). Những ngôi mộ này nằm trên ngọn đồi, nơi có ngôi biệt thự lâu nay được truyền tụng là “căn nhà ma” (ảnh) với nhiều lời đồn đoán rùng rợn.
Tại đây, đoàn giải tỏa đã tháo dỡ, khai quật 2 ngôi mộ được xây bằng gạch, cao khoảng 0,4m. Trong ngôi mộ thứ nhất, đoàn phát hiện một túi ni lông nhưng trong túi không có gì; ngôi thứ 2 (mộ đôi), phát hiện 1 niêu đất, 2 hũ sành, trong hũ có đựng đất. Cả 2 ngôi mộ đều không có hài cốt.
Theo lời khai, ông Nhi bảo vệ ngôi biệt thự số 34 từ tháng 9-2003. Hàng ngày có vài đoàn khách đến tham quan ngôi nhà do sự hiếu kỳ. Khi khách hỏi về nguồn gốc, xuất xứ cái tên “căn nhà ma” thì ông Nhi đã kể lời đồn về cô gái 19 tuổi bị giết, ném xuống giếng (nay giếng đã bị lấp); một cô gái thắt cổ chết và 2 đứa trẻ bị giết chết… Ông Nhi cũng dẫn nhiều đoàn khách lên đồi để tham quan 2 ngôi mộ mà người ta đồn là của 2 đứa trẻ bị giết trong “căn nhà ma” và lấy tiền cúng từ 2.000 - 20.000 đồng.
N.VIÊN