Hà Nội

Đào, mai “sốt” giá

Mỗi năm, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, trục đường Nghi Tàm, Âu Cơ, Lạc Long Quân đi qua các phường Quảng An, Tứ Liên, Nhật Tân, Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) lại trở thành chợ hoa khổng lồ và là nơi trung chuyển hoa đi các địa phương trong cả nước.
Đào, mai “sốt” giá

Mỗi năm, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, trục đường Nghi Tàm, Âu Cơ, Lạc Long Quân đi qua các phường Quảng An, Tứ Liên, Nhật Tân, Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) lại trở thành chợ hoa khổng lồ và là nơi trung chuyển hoa đi các địa phương trong cả nước.

  • Lượng khách mua giảm...

Theo các chủ vườn đào, hàng năm cứ vào sau 21 tháng Chạp trở đi, người mua đã tấp nập kéo lên Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La để chọn mua đào. Nhưng năm nay dù cận Tết nhưng sức tiêu thụ vẫn rất chậm. Các nhà vườn cho biết, nguyên nhân là do các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đưa nhiều về việc khu vực trồng đào mất hết diện tích (thực tế số diện tích còn lại có thể trồng được 20.000 gốc đào) đã khiến nhiều người không lên đây mua.

Đào, mai “sốt” giá ảnh 1

Bên cạnh đó, thời gian từ 21 đến 26 tháng Chạp (thời gian các loại cây thế tiêu thụ mạnh nhất) không “rơi” vào ngày nghỉ nên cũng làm giảm đáng kể lượng khách mua. Ôâng Nguyễn Văn Thùy, cụm 2 Nhật Tân cho biết, hàng năm, đến thời điểm này, vườn đào nhà ông đã bán được cả trăm cây nhưng hiện chỉ khoảng chục cây, chủ yếu là khách quen.

Không chỉ vậy, năm nay những người trồng đào ở các phường Nhật Tân, Xuân La, Phú Thượng còn phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn từ các nơi khác chuyển về như Đông Anh (Hà Nội), Hà Tây... “Nhật Tân nổi tiếng về trồng đào nên giá bán ở đây bao giờ cũng cao hơn những nơi khác. Chính vì vậy nhiều năm trở lại đây, người dân trồng đào các vùng trên thường thuê xe chở về đây để bán, đặc biệt năm nay số lượng còn lớn hơn nhiều”, ông Thùy nói.

  • ... nhưng giá vẫn cao

Dù lượng khách giảm, nhưng năm nay, giá các loại hoa đều đắt hơn so với mọi năm. Ngoài diện tích trồng đào giảm, thời tiết Hà Nội lạnh trở lại khiến cho số người trúng vụ năm nay ít hơn. Ông Thùy cho biết, ông vừa cho thuê một cây đào giá 4,5 triệu đồng (chơi đến khoảng 10 ngày Tết sau đó trả lại cho chủ vườn gốc). “Cũng cây này năm ngoái giá cho thuê chỉ vào khoảng 2 triệu đồng”, ông Thùy nói. Cũng theo nhận xét của nhiều chủ vườn, giá đào đã tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm ngoái, đặc biệt là những cây lâu năm.

Ông Trung, ở cụm 1 Nhật Tân cho biết, năm nay, thú chơi đào của người Hà Nội “sành” hơn khi chọn đào. “Họ thường chọn những cây đào thế có gốc lâu năm, cổ kính, hoa không cần nhiều nhưng mỗi bông khi nở đều to và thắm hơn những loại cây khác. Đương nhiên những cây như vậy thì giá không hề rẻ chút nào, và phải gặp được khách. Một cây đào thế mà tôi vừa bán được có giá lên đến 10 triệu đồng”, ông Trung tiết lộ.

Người trồng đào Nhật Tân có một đặc điểm bán hàng là nếu những cây đào thế được trả với giá rẻ họ sẽ không bán mà giữ lại vườn và “phát tán” để năm sau cây to hơn, còn những người từ địa phương khác đưa đào về Nhật Tân thì ngược lại: chấp nhận mọi giá miễn là bán được cây.

Năm nay, tại các chợ ở Hà Nội tràn ngập màu vàng của hoa mai, những thông tin việc hoa mai mất mùa đã khiến cho loại cây cảnh này ra đến thị trường Hà Nội khá cao so với năm ngoái. Giá một cây mai gốc lâu năm, có chiều cao khoảng 50cm, đẹp được bán đến 4 triệu đồng, còn những dáng nhỏ như loại cây bonsai cũng không hề rẻ, trung bình 300.000 - 500.000 đồng.
Trên thị trường không chỉ có mai được chuyển từ TPHCM ra mà còn từ nhiều nơi khác của khu vực miền Trung, đặc biệt là từ Bình Định, với giá bán rẻû hơn khoảng 20% - 30%.

Hôm qua (5-2) là ngày nghỉ của cán bộ, công nhân viên chức nên tại các chợ lượng người mua hoa đã tăng lên đáng kể đã khiến cho giá một số loại đào bắt đầu chịu sức ép về giá, đặc biệt là đào cành (đào cành chỉ bán chạy từ khoảng 27 tháng Chạp), nhiều cành đẹp đã được bán với giá gần 200.000 đồng/cành tại chợ hoa khu vực này.

Nhiều chủ vườn và nhà buôn dự báo hôm nay (6-2), lượng cầu sẽ tiếp tục tăng lên, các loại hoa cũng có thểù sẽ được “đẩy” giá cao hơn. 

QUANG NGỌC 

Tin cùng chuyên mục