Doanh nhân Huỳnh Trang Nhi: Luôn cân bằng công việc và gia đình

Bước chân ra ngoài xã hội để khẳng định bản thân, người phụ nữ dù thành công mấy cũng phải có cái được và cái mất. Nhưng cuối cùng, điều để họ giữ lại là gia đình. Chính vì vậy, doanh nhân Huỳnh Trang Nhi luôn cố gắng để làm tốt việc kinh doanh mà vẫn giữ được nếp nhà.
Doanh nhân Huỳnh Trang Nhi: Luôn cân bằng công việc và gia đình

Bước chân ra ngoài xã hội để khẳng định bản thân, người phụ nữ dù thành công mấy cũng phải có cái được và cái mất. Nhưng cuối cùng, điều để họ giữ lại là gia đình. Chính vì vậy, doanh nhân Huỳnh Trang Nhi luôn cố gắng để làm tốt việc kinh doanh mà vẫn giữ được nếp nhà.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Vào những năm 1990, Huỳnh Trang Nhi được công chúng biết đến với vai trò là người mẫu nhưng chị không theo nghề mà rẽ bước sang kinh doanh. Sau một thời gian dài phấn đấu cho sự nghiệp, chị trở thành nữ doanh nhân thành đạt tại Singapore và Việt Nam.

Nụ cười hết cỡ và trang phục không cầu kỳ, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất đời thường giản dị của chị. Là một doanh nhân thành đạt nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện với người đối diện, chị luôn cởi mở, thân thiện. Nếu không phải người trong giới kinh doanh hoặc đã biết chị, chắc hẳn nhiều người sẽ không thể nghĩ đây là bà chủ chuỗi nhà hàng - khách sạn, trung tâm thẩm mỹ spa, Công ty Truyền thông EEC, quán cà phê và shop thời trang tại TPHCM.

Năm 2001, trải qua chuyện tình buồn, chị từ bỏ sự nghiệp khi đang ở tuổi 27, tạm rời xa quê hương sang nước ngoài định cư. Chia sẻ về những ngày tháng sống ở xứ người chị nói: “Tôi sang Singapore cũng như một cái duyên định trước. Ý định ban đầu qua đây để học tập nhưng khi phát hiện mình có thai, tôi quyết chọn đây là nơi lập nghiệp”.

Mặc gia đình phản đối, mặc tiếng đời thị phi, xác định có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn nên chị chấp nhận cuộc đời làm mẹ đơn thân. Lúc đó, khó khăn lớn nhất với chị là tài chính. Để có tiền ăn học, chuẩn bị cho con chào đời và tồn tại nơi đất khách, chị phải làm tất cả công việc, từ chạy bàn, nhân viên siêu thị, trực điện thoại...

Nhiều lúc mệt mỏi vì những áp lực từ gia đình và dư luận khiến chị buồn, bế tắc, nhưng khi nghĩ đến con, đến những gì mình đã lựa chọn thì sự nản chí chỉ là suy nghĩ thoáng qua. “Những lúc như thế, được nhìn con ngủ, được con hỏi thăm, tôi trở lại tâm trạng vui vẻ, yêu đời hơn”.

Sau khi học xong chuyên ngành kinh tế, Trang Nhi được một người bạn giới thiệu làm thông dịch viên và chăm sóc khách hàng Việt Nam tại một hãng đóng tàu lớn ở Singapore. Nắm bắt cơ hội, chị đi học thêm về lĩnh vực tàu, tìm thêm các mối quan hệ. Cùng vốn tiếng Anh thành thạo, Trang Nhi cùng một số bạn bè thân thiết mở công ty riêng. Chia sẻ về bước thành không ban đầu, chị nói: “Bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ mình lại có may mắn như vậy. Việc kinh doanh ổn định, tôi mua nhà và được kêu gọi trở thành công dân Singapore”.

Huỳnh Trang Nhi trong một buổi quyên tiền giúp học sinh Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu

Sau đó, từ việc mua nhà để ở, chị bén duyên với công việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Đến năm 2010, chị mua lại Công ty Truyền thông EEC và trở về Việt Nam để tiếp quản vị trí tổng giám đốc. Thừa cơ hội, chị tiếp tục phát triển kinh doanh loại dịch vụ khác. “Để thành công như hôm nay, tham vọng tiến thân là một yếu tố không thể thiếu trong tính cách của tôi”, chị chia sẻ.

Theo đuổi công việc kinh doanh nhưng chị không bao giờ quên mình còn là một người mẹ. Cho đến bây giờ, khi con gái được 11 tuổi, bản thân chị chưa bao giờ hối hận vì quyết định làm mẹ đơn thân. Trái lại, đó là điều mà chị biết ơn và trân trọng nhất vì đã níu giữ cuộc đời chị sau thất bại trong đường tình.

Chăm sóc gia đình - tham gia hoạt động xã hội

Một mình nuôi con, vừa hoạt động kinh doanh nên thời gian chị dành cho con dĩ nhiên là chưa được trọn vẹn. Trang Nhi luôn cố gắng dành mọi thời gian rảnh rỗi để đưa đón con đi học, du lịch, cho con tham gia các hoạt động xã hội, dạy con học và trò chuyện với con như 2 người bạn...

Nghĩ về đứa con bé nhỏ của mình, chị vui vẻ nói trong hạnh phúc: “Làm mẹ đơn thân vất vả thật nhưng tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì điều đó. Làm mẹ đơn thân đã khó, càng khó hơn khi phải giữ được hạnh phúc gia đình và làm tròn thiên chức của người mẹ và cả người cha. Tôi cảm thấy con mình trưởng thành rất hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ, ông bà... và ai cũng thấy điều đó. Nói không khó khăn, không buồn thì không đúng nhưng đó chẳng qua là cảm xúc nhất thời. Nhất là những lúc bệnh, là phụ nữ có thể ai cũng giống ai, cũng chạnh lòng nhưng khi được con nắm tay hỏi han thì tôi vui hẳn”.

Huỳnh Trang Nhi và con gái

Định cư ở Singapore gần 15 năm, trong khoảng 5 năm trở lại đây chị thường xuyên đi lại giữa Việt Nam - Singapore. Một mặt chị trở về quê hương để kinh doanh, mặt khác, chị tham gia công tác thiện nguyện. Lợi nhuận trong kinh doanh chị chia làm 3 phần. Một phần cho gia đình, một phần tái đầu tư và phần còn lại chị làm việc xã hội.

Chị không ngại khó khăn để cùng các bạn tình nguyện viên trẻ đi đến những vùng quê xa xôi như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đăk Lăk...  Chị được chọn mặt gửi vàng làm Chủ tịch danh dự CLB Cộng đồng, Chủ tịch HĐQT CLB Bóng đá Nghệ sĩ Chân tình... “Quan niệm của tôi là chia sẻ chứ không là từ thiện. Từ khi con gái chào đời, tôi bắt đầu làm công việc này và duy trì cho đến nay. Nó đã trở thành thói quen, niềm vui trong cuộc sống của tôi”.

Theo Trang Nhi, so với những phụ nữ ở thế hệ trước, chị cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều khi bước chân ra ngoài xã hội, được làm những điều mà phụ nữ ngày xưa còn bị hạn chế. Được làm những điều mình thích, mình cho là đúng, không bị ràng buộc, lệ thuộc bất cứ định kiến nào của đàn ông. “Ngày hôm nay phụ nữ được bình đẳng, anh đi làm, em cũng đi làm nhưng không quên trách nhiệm gia đình chăm sóc con cái, vừa làm tốt công việc xã hội và cân đối thời gian để chăm sóc bản thân mình”, chị nói.

Tuy nhiên, người phụ nữ ở thời đại nào cũng vậy, dù có thành đạt trong công việc như thế nào thì gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất. Đó là chốn trở về bình yên nhất sau ngày dài mệt nhọc, là nơi trải lòng mình để cảm nhận được sự yêu thương từ con cái. Nếu muốn đạt được thứ gì đó, có thể bản thân mình sẽ đánh mất nhiều thứ. Vì thế, chị luôn biết mình đang ở đâu, cần gì và không được gì để cố gắng tạo sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Sa La - Kim Ny

Tin cùng chuyên mục