Olympic Iraq tại Athens 2004

Đội bóng trong mơ

Người ta thường dùng từ “đội bóng trong mơ” (Dream Team) để chỉ một tập hợp gồm toàn các ngôi sao sáng nhất như kiểu CLB Real Madrid, Chelsea (trong bóng đá) hay “tuyển” NBA của người Mỹ (trong bóng rổ). Tuy nhiên, trong môn bóng đá nam ở Olympic Athens 2004, người ta vừa tìm thấy một “Dream Team” khác, đó là Olympic Iraq!
Đội bóng trong mơ

Người ta thường dùng từ “đội bóng trong mơ” (Dream Team) để chỉ một tập hợp gồm toàn các ngôi sao sáng nhất như kiểu CLB Real Madrid, Chelsea (trong bóng đá) hay “tuyển” NBA của người Mỹ (trong bóng rổ). Tuy nhiên, trong môn bóng đá nam ở Olympic Athens 2004, người ta vừa tìm thấy một “Dream Team” khác, đó là Olympic Iraq!

  • Sứ mệnh lịch sử
Đội bóng trong mơ ảnh 1

Các CĐV Iraq tràn xuống sân mừng chiến thắng.

Nhiều đội bóng đến một giải đấu lớn với sứ mệnh bảo vệ hay đoạt ngôi vô địch. Có những đội bóng có mục tiêu khiêm nhường: học hỏi, cọ sát, giao lưu bè bạn bốn phương. Lại có những đội bóng đến với giải mà không có mục tiêu nào cụ thể. Với Olympic Iraq, họ có một sứ mạng không giống ai: duy trì niềm tin và niềm vui cho nhân dân Iraq nơi quê nhà đầy bom đạn.

Sứ mệnh thiêng liêng của họ đã bị người Trung Quốc và trọng tài chặn đứng ở tứ kết Asian Cup 2004 nhưng giờ đây, dường như không ai có thể chặn đứng được họ nữa, kể cả ứng viên hàng đầu cho chức vô địch bóng đá Athens 2004 là Bồ Đào Nha.

Adnan Hamd, người đã thay thế ông Bernd Stange (Đức) trên cương vị HLV trưởng Olympic Iraq ngay trước Asian Cup 2004 nói: “Chúng tôi thừa sức để nhận ra rằng, những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây là động lực to lớn cho nhân dân, cho đất nước. Trong tình hình bom đạn như thế này, người Iraq đã chịu đựng quá bền bỉ và bây giờ, họ đang cần những niềm vui, trước tiên là từ bóng đá.

Mỗi ngày, các cầu thủ chúng tôi đều được đọc vô vàn tin xấu trên mặt báo. Họ đã luôn lo lắng cho gia đình, người thân, bạn bè ở Baghdad và ở những thành phố khác. Nhưng mọi người nên biết, những điều đó chỉ khiến cho chúng tôi thêm quyết tâm mang lại nhiều niềm vui hơn cho nhân dân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho sự kiêu hãnh của đồng bào, của dân tộc”.

Đó là một sứ mệnh lịch sử thiêng liêng!

  • Và sự hiện diện của đội bóng trong mơ

Làm thế nào mà các cầu thủ Iraq, những người đã phải tập luyện… trong nhà suốt 2 ngày ở Baghdad (ngay sau Asian Cup 2004) do mọi con đường đi ra ngoài (đến sân tập) đều đã bị lính Mỹ đóng cửa? Và làm thế nào mà một đất nước liên tục bị tàn phá bởi bom đạn, một đất nước chưa hề có một chiếc huy chương Olympic nào trong vòng 44 năm nay lại có thể có một đội bóng thắng hết tất cả để giành HCV? Làm thế nào họ có thể?

Với ông Ahmed Al-Samarrai, Chủ tịch Liên đoàn Olympic Iraq thì: “Trong thể thao, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Và điều đó đã được chứng minh khi Iraq chiến thắng áp đảo trước những đối thủ sừng sỏ như Bồ Đào Nha, Costa Rica để tiến vào tứ kết một cách đường hoàng nhất mà trước đó, chính Iraq vốn chỉ được xem là những người mang lại niềm vui cho nhân dân tại quê nhà bằng cách có mặt tại đây, Athens 2004 này.

Đội bóng trong mơ Iraq đang kéo mọi người gần lại hơn với những câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Họ cầm giữ niềm vui của dân tộc và tạo ra sự thú vị, nể phục trên toàn thế giới.

Sức mạnh của bóng đá đã khiến hơn 12 ngàn CĐV Iraq trên khán đài trận Iraq – Costa Rica như phát khùng. Lần đầu tiên sau bao thời gian dài, họ được hãnh diện hô vang cái từ mà họ không hiểu còn tồn tại hay là không: “Iraq, Iraq, Iraq!”. Và một bài hát mới đã được cất vang từ trên khán đài: “Bằng cả tâm trí và máu thịt, chúng ta trao cuộc sống cho người, Iraq, Iraq, Iraq!”.

Đêm qua hay nhiều đêm trước đó, Baghdad đã tràn ngập những loạt đạn bất thường: những loạt đạn không phải để bắn vào nhau do xung đột. Đó là các loạt đạn bắn lên trời mừng chiến công của một đội bóng trong mơ.
 

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục