Giá giữ xe tại các bệnh viện: Loạn!

Tự do tăng giá 
Giá giữ xe tại các bệnh viện: Loạn!

Dù UBND TPHCM đã quy định giá giữ xe tại bệnh viện là 500đ/lượt/ngày và 1.000đ/lượt/đêm đối với xe đạp; 1.000đ/lượt/ngày và 2.000đ/lượt/đêm đối với xe máy thế nhưng, hầu hết các bãi giữ xe ở bệnh viện xem quy định này chẳng là gì cả.

Tự do tăng giá 

Giá giữ xe tại các bệnh viện: Loạn! ảnh 1

Vé giữ xe tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương không có các thông tin theo đúng quy định.

Tại bãi giữ xe của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, từ đầu cổng ra vào bãi giữ xe có treo bảng thông báo: “Từ 5g đến 16g30 giá giữ xe đạp 500đ/lượt, xe máy 1.000đ/lượt. Từ 17g về đêm giá xe đạp 1.000đ/lượt, xe máy 2.000đ/lượt” nhưng tại bãi giữ xe này, nhân viên bãi xe thu phí giữ xe theo kiểu “đưa sao lấy vậy”.

Chỉ trong 5 phút quan sát, 10 khách lấy xe ra thì chỉ có 4 xe được tính theo giá 1.000đ/lượt, còn 6 trường hợp phải chịu trả phí giữ xe 2.000đ/lượt. Không những thế, trên phiếu giữ xe của bãi xe này đều không in giá và các thông tin đầy đủ như quy định hiện hành. Chính vì sự mập mờ này đã tạo điều kiện để nhân viên giữ xe của bãi tự ý thu tiền giữ xe của khách theo ý họ.

Tại bãi giữ xe của Bệnh viện Hùng Vương (nằm trên đường Lý Thường Kiệt), dù trên phiếu có ghi đầy đủ thông tin và giá đúng với quy định hiện hành là 1.000đ/lượt/ngày. Nhưng khi khách lấy xe khỏi bãi thì đều bị nhân viên tính với giá 2.000đ. Khi mọi người thắc mắc về giá giữ xe với nhân viên nhà xe thì họ chỉ nhìn khách với ánh mắt đầy khó chịu.

Không riêng gì các bãi giữ xe ở các bệnh viện nói trên, mà các bãi giữ xe của một số bệnh viện như: Chợ Rẫy, Da Liễu, Đại học Y Dược, Từ Dũ… đều lấy giá giữ xe vượt quá quy định.

Vài ngàn đồng nhưng không phải nhỏ 

Giá giữ xe tại các bệnh viện: Loạn! ảnh 2

Bãi giữ xe tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đình LÝ

Theo một số thân nhân người bệnh, khi có người thân nằm viện, gia đình phải tập trung tiền bạc để lo điều trị. Đối với nhiều gia đình nghèo thì phải tính toán chi li nên  chi phí gửi xe tại các bãi giữ xe của bệnh viện không phải là “chuyện nhỏ”.

Anh Thành, sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin cho biết: “Cách đây 2 tuần, một người bạn thân bị tai nạn giao thông nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do gia đình của bạn ở xa, lại không có người quen ở TP nên tôi cùng mấy người bạn thân trong lớp phải thường xuyên vào viện nuôi bạn. Ít nhất mỗi ngày có hai đứa thay nhau và quân bình mỗi đứa ra vào bệnh viện mỗi ngày 2 lượt. Với mức giá giữ xe mà nhân viên thu trên mỗi lượt 2.000đ thì mỗi đứa đã hết 4.000đ, đó là chưa kể qua đêm. Tính ra mỗi ngày tiền gửi xe của hai đứa hết cả 8.000đ. Từ hôm bạn nằm viện tới nay chúng tôi đã tốn hơn 100.000đ tiền gửi xe. Trong khi mỗi tháng, gia đình chỉ gửi cho mỗi đứa vỏn vẹn chỉ trong 1 triệu đồng”.

Cũng nằm trong tình cảnh tương tự, chị Đặng Thị Thủy, quê Long An một người thường xuyên đến khám bệnh tại Bệnh viện Da Liễu cho biết: “ Do gia đình khó khăn nên đành phải xin bệnh viện lấy thuốc về nhà uống và đến đợt tái khám để theo dõi. Cứ tưởng đi về cho đỡ tốn, nhưng tính già hóa non vì tiền gửi xe và chi phí đi lại còn nhiều hơn cả tiền nằm viện. Có tháng mình phải đến bệnh viện để khám và lấy thuốc đến cả 15 lần, tính ra đã mất đến cả 60.000đ tiền gửi xe”.

Bên cạnh cảnh chịu trả tiền giữ xe cao thì, hiện nay người có nhu cầu gửi xe còn phải chịu cảnh “từ chối” giữ xe bên trong bệnh viện nên phải gửi bên ngoài với giá cắt cổ. Anh Nguyễn Văn Hùng, nhà ở quận 8, bức xúc: “ Vợ tôi đang mang thai nên hầu như tháng cũng 2 - 3 lần chở vợ đến Bệnh viện Từ Dũ để khám định kỳ. Có nhiều hôm vừa dẫn xe vào thì thấy để bảng thông báo hết chỗ, thế phải đành gửi ở ngoài với giá còn cao gấp nhiều lần”.

Trước thực trạng này, thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng và ban giám đốc các bệnh viện cần kiểm tra lại vấn đề thu phí giữ xe hiện nay và cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Đình Lý - Quang Quý

Tin cùng chuyên mục