Ngày đầu tiên thi đại học đợt 1

Gian lận thi vẫn còn nhiều

Những trường hợp nghi vấn thi hộ đã bỏ thi
Gian lận thi vẫn còn nhiều
  • 38 thí sinh và 11 giám thị bị đình chỉ
  • Nhiều thí sinh nghi vấn thi hộ đã bỏ thi
  • Đề thi phân loại rõ học lực
  • Báo SGGP 12 Giờ bán chạy vì có bài giải
  • Phóng viên bị… tạm giam
Gian lận thi vẫn còn nhiều ảnh 1

Thí sinh dự thi vào Đại học Công nghiệp TPHCM xem gợi ý bài giải môn Toán trên báo SGGP 12 giờ. Ảnh: MAI HẢI

Sáng nay 5-7, thí sinh (TS) thi đại học (ĐH) đợt 1 trên toàn quốc bước vào thi môn Hóa bằng phương pháp thi trắc nghiệm với thời gian làm bài: 90 phút. Đây là môn thi cuối cùng của khối A. Về ngày thi đầu tiên hôm qua 4-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, các điểm thi đều yên tĩnh, không khí trường thi nghiêm túc. Theo nhiều giáo viên và TS, đề thi năm nay nằm trong chương trình THPT, có câu khó, câu dễ và có khả năng phân loại rõ rệt.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi thứ nhất, tỷ lệ TS dự thi đạt 70,88% so với số đăng ký (năm 2006, tỷ lệ này là 72,23%). Có nhiều TS đến muộn, không được dự thi. Số TS bị xử lý kỷ luật trong ngày thi đầu tiên là 65 TS (năm 2006 có 72 TS), trong đó khiển trách 8 TS, cảnh cáo 7 TS và đáng lưu ý là có đến 38 TS  bị đình chỉ thi, trong đó có 14 TS  sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ).

Trong ngày thi đầu tiên, số lượng giám thị bị xử lý kỷ luật cũng giảm so với năm ngoái với 11 trường hợp, trong đó có 5 người bị cảnh cáo và 6 người bị đình chỉ do mang ĐTDĐ vào phòng thi…

Những trường hợp nghi vấn thi hộ đã bỏ thi

Đề vừa sức, phân loại rõ học lực
Thạc sĩ Ngô Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Kiến thức ĐH Nông Lâm TPHCM: Cấu trúc đề Toán năm nay giống như năm 2006, nhưng hay hơn, không đánh đố mà đánh giá được TS học lực trung bình hay khá, giỏi. Có 70% nằm trong chương trình lớp 12, 30% còn lại ở khối 10, 11. Đề Toán dù không khó song đòi hỏi TS phải có kỹ năng và tư duy tốt, có phương pháp luyện tập mới đạt được điểm cao. Độ phân hóa đề khá sâu, phân loại khá rõ trình độ TS. Dự đoán TS học lực trung bình sẽ đạt 4 - 5 điểm, TS khá đạt 6 – 7 điểm. Chỉ những TS thật sự xuất sắc mới đạt điểm tối đa.

Thầy Nguyễn Đình Trí, Trường THPT Trưng Vương, quận 1; thầy Nguyễn Văn Ngôn, Trường THPT Bùi Thị Xuân: Đề Vật lý năm nay chưa phải là đề hay nhưng đáp ứng yêu cầu của lần đầu tiên thi trắc nghiệm. Đề không khó, kiến thức thi nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12, không “gài bẫy” TS. TS trung bình có thể đạt được điểm 5. Điểm 9 có thể sẽ nhiều. Tuy nhiên, để đạt được điểm tối đa, TS phải vững kiến thức và làm bài thật cẩn thận.

Trong buổi thi môn Toán sáng 4-7, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã phát hiện 2 trường hợp thi hộ. Đó là trường hợp Vũ Minh Long thi hộ TS Vũ Văn Việt (SBD: 22948) và Trần Thanh Minh thi hộ TS Nguyễn Văn Quý (SBD: 15970). Hội đồng tuyển sinh đã đình chỉ thi 2 TS này và chuyển hồ sơ cho lực lượng an ninh văn hóa xử lý. Hai TS trên đều là sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo ông Nguyễn Thành Độ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Kinh tế Quốc dân, ngay trước ngày thi, Phòng An ninh Văn hóa (PA 25 – Công an TP Hà Nội) đã thông báo với nhà trường 1 số trường hợp nghi ngờ thi hộ. Những đối tượng này được theo dõi ngay từ đầu và sớm bị phát hiện hành vi gian lận. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ PA 25, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có tới 4 đối tượng nghi ngờ thi hộ nhưng họ đã bỏ thi sau khi hay tin lực lượng công an bắt được một đối tượng cầm đầu một đường dây thi hộ.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội Nguyễn Văn Hồng cũng cho biết, trước buổi thi môn Toán, trường nhận được thông báo của PA 25 CATP Hà Nội về 1 trường hợp nghi vấn thi hộ tại phòng 20 nhưng không thấy đối tượng nghi vấn này đến thi. Một trường hợp nghi vấn khác: TS Nguyễn Văn Khánh (SN 1986, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) cũng được thông báo nằm trong diện nghi vấn thi hộ, thi kèm. Ngay sau khi kết thúc buổi thi, trường đã mời TS này lên làm việc, lấy thông tin cá nhân và mẫu chữ. Theo báo cáo từ các hội đồng thi Trường Sư phạm II, Ngoại thương, Bách khoa, Ngân hàng, có 19 trường hợp thuộc diện nghi vấn thi hộ đã bỏ thi ngay từ môn đầu tiên.

Nhiều TS bị đình chỉ thi do đi trễ

Tại cụm thi Cần Thơ, số TS đến thi môn đầu tiên đạt hơn 76%, tăng nhiều so với số TS đến phổ biến quy chế vào hôm 3-7, nhưng đến môn thi thứ 2, cụm thi có 41 TS vắng mặt. Vắng thi nhiều nhất là Trường ĐH Kinh tế TPHCM: 437 TS. Trường ĐH Tin học – ngoại ngữ cũng chỉ có 5 TS đi thi môn thứ 2.

Trong khi đó, 5 trung tâm thi của Đại học Đà Lạt, nhiều TS bỏ thi môn Vật lý, tỷ lệ TS thi đến chiều 4-7 chỉ còn 67,87%. Ngoài ra, không ít TS không được dự thi do ngủ quên. Còn tại TPHCM, trước giờ thi môn Toán, Trường ĐH Công nghiệp có một TS bị đình chỉ thi do đi trễ và một TS bị ngất xỉu trước giờ làm bài. Còn tại hội đồng thi ĐH KHTN TPHCM, 2 TS đến trễ, không được vào phòng thi.

Nhóm PV

Bên lề

  • SGGP 12 Giờ bán chạy vì có bài giải

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, Báo SGGP 12 Giờ đã có ngay bài giải môn Toán. Ngay sau khi phát hành, phụ huynh ở nhiều điểm thi trên địa bàn TPHCM truyền nhau bài giải này. Tại Đà Nẵng, hầu hết các bậc phụ huynh đều mua một tờ để “xem trong lúc chờ con thi xong môn thứ 2 và quan trọng là tối về cho nó xem, làm giống đáp án bao nhiêu phần trăm” - một phụ huynh cho biết. Chính vì thế, số lượng phát hành của SGGP 12 Giờ tại Đà Nẵng đã tăng gấp nhiều lần so với những ngày bình thường. Không những thế, theo ghi nhận của PV tại một số Hội đồng thi, một số người cũng đã “kịp ăn theo” khi mua 1 tờ SGGP 12 Giờ để photo bài giải môn Toán bán với giá 1.000 đồng/tờ.

  • “Rượt đuổi”

Còn gần 1 tiếng nữa mới hết giờ làm bài môn Toán, đột nhiên một TS ở hội đồng thi Đức Trí lao ra khỏi phòng thi như tên bắn. TS có nhu cầu đi vệ sinh “bức xúc” đến nỗi không kịp đợi giám thị hành lang “hộ tống” ra ngoài như quy định. Tình huống bất ngờ này khiến giám thị hành lang bất ngờ và phải chạy theo… “rượt bắt” TS.

  • Phòng thi chỉ có 10 người

Đó là một phòng thi ở hội đồng thi Chu Văn An có số lượng TS vắng mặt 20 người, làm cho TS trong phòng có cảm giác tứ bề “trống vắng”.

  • Phóng viên bị... tạm giam

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Nông nghiệp I, để đảm bảo buổi thi suôn sẻ, lực lượng an ninh đã tạm giữ một phóng viên (từ 8 giờ đến 10 giờ 30) do người này đã vào Hội đồng thi trước giờ phát đề.

Một TS bị quạt rơi trúng đầu
Chiều 4-7, tại điểm thi Trường Đông Thái thuộc Học viện Tài chính, một TS  nữ bị cánh quạt trần rơi vào đầu. Nhà trường đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, khâu gần 10 mũi và phải bỏ thi. Đến chiều 4-7, tình trạng sức khỏe của TS này đã ổn định hơn.

Nhà thi đấu... làm phòng thi

  • Do lượng TS đăng ký dự thi khá cao, Trường ĐH Cần Thơ tận dụng thêm số phòng trong trường và các trường THCS, THPT, kể cả trường tiểu học ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy... để làm phòng thi. Do đó, ở các trường tiểu học, bàn ghế thấp so với TS nên ngồi viết khá khó khăn. Đặc biệt, nhà thi đấu và hành lang khu hiệu bộ của trường cũng được tận dụng làm phòng thi. Nhà thi đấu TDTT có 9 phòng thi liền kề, mỗi phòng cách nhau bởi những rào chắn đơn sơ, mái nhà lợp tôn, không có quạt. Thời tiết buổi chiều khá nóng nên nhiều TS than khó tập trung làm bài thi…
    Nhóm PV

“Gõ cửa” ước mơ

Gian lận thi vẫn còn nhiều ảnh 2

Nổi bật trong hơn nửa triệu sĩ tử là những học trò vượt lên số phận, vươn tới ước mơ bằng đôi nạng gỗ (TS Kơ Jong Prong Nai Phê, SN 1986, dân tộc Chu Ru thi vào ĐH Đà Lạt - ảnh đầu), chiếc xe lăn (TS Lê Minh Duy được bạn cùng quê hộ tống thi vào ĐH KHTN TPHCM - ảnh giữa) hay cây gậy dò đường (TS khiếm thị Nguyễn Hữu Ất tại phòng thi đặc  biệt ở hội đồng thi Vinh - ảnh cuối)…

Gian lận thi vẫn còn nhiều ảnh 3

Nổi bật trong hơn nửa triệu sĩ tử là những học trò vượt lên số phận, vươn tới ước mơ bằng đôi nạng gỗ (TS Kơ Jong Prong Nai Phê, SN 1986, dân tộc Chu Ru thi vào ĐH Đà Lạt - ảnh đầu), chiếc xe lăn (TS Lê Minh Duy được bạn cùng quê hộ tống thi vào ĐH KHTN TPHCM - ảnh giữa) hay cây gậy dò đường (TS khiếm thị Nguyễn Hữu Ất tại phòng thi đặc  biệt ở hội đồng thi Vinh - ảnh cuối)…

Chuyện ghi lại trước cổng trường thi

“Khi cậu con trai quyết định thi vào Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM (đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh), cả nhà đã dành số tiền của cả một mùa vải để đưa con đi thi” - cô Nga (Hải Hậu, Nam Định) kể - “một ký vải chỉ bán được một ngàn thôi cháu à, nhiều lúc còn phải bán tống bán tháo cho thương buôn chứ để lâu vải thối ra thì mất cả chì lẫn chài. Ba sào vải nhà cô gần một mùa mà cũng chỉ gom được có hai triệu cho em nó đi thi. Vào Sài Gòn thấy cái gì cũng đắt đỏ, một dĩa cơm mà tới mười mấy ngàn. Hai mẹ con phải qua ở nhờ nhà bà con bên quận 7, cách điểm thi đến 10 cây số, chứ tiền đâu thuê phòng trọ”. Để con không trễ giờ thi, bốn giờ rưỡi sáng, 2 mẹ con đã nhờ người bà con chở lên địa điểm thi, buổi trưa thì ra quán ngay trước cổng trường ăn tạm dĩa cơm bụi lót lòng. Khi cậu con trai thi xong môn Vật lý, hai mẹ con lại vội vã lội bộ cả cây số để bắt xe buýt về quận 7 cho kịp. “12 năm gian khổ nuôi nó ăn học, bây giờ có khổ thêm một vài ngày vì nó nữa cũng không sao, chỉ mong nó thi đậu, sau này đời nó sẽ không phải khổ như mình…”, cô Nga tâm sự.

“Một người thi mà 2 người hộ tống. Ngồi từ sáng tới giờ ê hết cả người” - cô Liên (Lộc Ninh, Bình Phước) kể - “Con trai đầu của cô đấy. Hôm trước bố nó tính đưa nó lên thi, nhưng ông nhà cô tính tình bất cẩn lắm, để ông ấy đưa thằng cả đi cô không yên tâm được. Con bé út nhà cô còn bé quá mới 5 tuổi thôi, ở nhà không ai chăm nên cô phải mang nó theo. Cả ngày hôm nay ngồi ngoài cổng với mẹ đợi anh, giờ mệt lắm rồi đấy”. Cô cười: “Đưa con đi thế này vừa lo chuyện con thi lại vừa lo việc nhà không ai làm. Nhà cô nuôi 6 con heo, hôm trước khi lên đây bán 2 con được gần 2 triệu đồng, cộng thêm với tiền cạo mủ cao su thế mà lên ở có một tuần lại chỉ dám xin vào trọ tại KTX của trường, một ngày 8.000 đồng cháu à. Đi một tuần là mất không biết bao nhiêu việc, heo gà, vườn tược chắc là bị bố nó bỏ bê hết. Lúc ở nhà, cứ 4 giờ sáng là phải lên rẫy cạo mủ cao su, một ngày cũng kiếm được gần 100.000 đồng. Thế mới lo nổi cho tụi nhỏ ăn học. Đi một tuần thế này thì phí biết bao nhiêu. Nhưng nghĩ mà thương con, 12 năm ăn học chỉ chờ có ngày này thôi, nên dù bỏ chừng ấy chứ bỏ nữa cũng phải chịu…”.

Thúy An

Tin cùng chuyên mục