Sáng nay, 4-11, ở Hà Nội tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa khá to. Trong khi đó, các điểm ngập lụt nặng trên các tuyến giao thông vẫn chưa thuyên giảm.
Ùn ứ trong nội thành
Ở các khu đô thị như Văn Quán, Mỹ Đình, mức nước có rút nhưng không đáng kể, nhiều nơi còn ngập khá sâu. Vì vậy việc đi lại của người dân, nhất là giới công chức gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người đều tìm cách đi đường vòng, tránh các điểm ngập lụt, nên một số tuyến đường rơi quá tải người và xe, tắc đường nghiêm trọng.
Sau 2 ngày nước rút, tuyến đường Trường Chinh được xem là cung đường ngắn nhất để “tránh lụt” cho người dân khu vực Hà Đông, Thanh Xuân muốn đi về trung tâm Hà Nội. Đây cũng là tuyến đường có mật độ xe buýt hoạt động lớn. Vì vậy, trong sáng nay, hướng từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng trên đường Trường Chinh đã tắc nghiêm trọng. Xe buýt, ô tô các loại và xe máy ken đặc, kéo dài và dịch chuyển rất chậm dưới mưa.
Để tránh tắc đường, nhiều người đi xe máy đã đi vào các đường nhỏ ở khu Kim Liên, Phương Mai, Khương Thượng, Phương Liệt... tạo ra cảnh xe máy chen chúc nhau trong các con hẻm nhỏ.
Riêng đối với khu vực Giáp Bát, do vẫn đang bị ngập sâu nên hoạt động của bến xe phía Nam tiếp tục “tê liệt”. Các tuyến xe có hướng đi về phía Nam Hà Nội đều được phân luồng, đón trả khách tại khu vực Pháp Vân, ở Bến xe Nước Ngầm.
Ga Giáp Bát vẫn còn ngập nước, nên việc đón trả khách hiện vẫn đang thực hiện tại ga Văn Điển bằng cách dùng ô tô khách đưa đón từ ra ga Hà Nội ra. Đến hôm nay, các chuyến tàu vẫn chưa vào được ga Hà Nội.
Xe khách phải chạy vòng
Liên tiếp trong mấy ngày vừa qua, xe chở khách muốn đi lên Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tất thảy đều phải đi đường vòng. Trong hai ngày 2 và 3-11, các xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Hà Nam – Hà Nội đều buộc quay lại hoặc đi đường khác, do Hà Nội bị ngập nặng. Hầu hết các lái xe đều phải chọn đi đường thị trấn Đồng Văn (Hà Nam), dù đường này xa hơn từ 40 – 50km.
Tuy nhiên khi các xe khách lưu thông tới đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) liền bị kẹt cứng. Hàng đoàn xe khách nối đuôi nhau “rồng rắn”. Nhiều hành khách phải xuống đón xe khác và cánh tài xế, lơ xe có dịp thi nhau “chặt chém”.
Đoạn đường từ đường Giải Phóng, đối diện Công ty Bao bì Việt Nam, đến Bến xe Hà Đông khoảng chừng chưa đầy 20km, hành khách phải trả từ 70.000đ – 100.000đ nếu đi xe ôm, còn xe khách là 50.000 – 60.000đ, cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với bình thường.
Chị N.T.T., đón xe lên Phú Thọ, bức xúc: “Đi xe bị đùn đẩy, co kéo, giá cả trên trời, quả là rất mệt mỏi. Hai mẹ con tôi lên nhà người thân ở Phú Thọ để ăn giỗ, không ngờ phải chịu cảnh trầy trật thế này”.
Tần Bình - Ngân Hạnh
Hà Nội “hậu” ngập lụt
Rác sinh hoạt ứ đọng, nhiều khu vực vẫn mất nước, mất điện - đó là cảnh Hà Nội những ngày “hậu” ngập lụt.
Ngập rác, khát nước sạch
Nước đang rút nhưng nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng. Ảnh: Văn Phúc Hậu
Mưa đã tạnh từ trưa ngày 3-11, khu Định Công (Q Hoàng Mai) sau 4 ngày ngập, nước đã rút nhưng mùi hôi thối bắt đầu bốc lên do rác thải trôi nổi ngâm nhiều ngày trong nước.
Chị Bùi Ngọc Biển, một người dân sống trong khu Định Công, tâm sự: “Đã có điện từ ngày 3-11 nhưng nước sinh hoạt thì chưa có. Hai ngày hôm nay, nhà tôi đã phải mua nước tinh khiết về để nấu nướng, do bể ngầm bị ngấm nước bẩn, giờ bốc mùi thum thủm không thể sử dụng được”.
Còn tại khu tập thể Bộ Giáo dục (Phương Liệt, Đống Đa) ngôi nhà vẫn ngập trong nước. “5 ngày nay chúng tôi chịu cảnh không điện, không nước sạch nhưng sợ nhất mùi hôi thối của nước từ con sông Lừ tràn vào trong nhà”, ông Phạm Văn Uyển, một người dân trong khu tập thể nói.
Trong 3 ngày (từ 31-10 – 2-11) Công ty MTĐT Hà Nội chỉ thu gom được gần 5.200 tấn rác thải do ách tắc vì ngập lụt. Theo dự báo của công ty, trong những ngày tới lượng rác thải sinh hoạt của thành phố có thể lên đột biến tới 3.500 – 4.000 tấn/ngày.
Ông Chử Văn Chừng, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, cho biết: “Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng ứ ngập rác sau lũ. Cụ thể sẽ đưa thêm 200 thùng thu rác 240 lít đặt tại các khu dân cư, duy trì lực lượng 24/24, tăng cường thu gom rác tại các khu úng ngập, trên các mặt hồ Ngọc Khánh, Thành Công… Ngoài ra, công ty bố trí 8 xe tải, 20 xe ô tô chuyên dụng thường xuyên chạy trên địa bàn thành phố để thu gom rác thải”.
Nguy cơ bùng phát dịch
Cục Y tế dự phòng và môi trường lên tiếng cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch tại Hà Nội, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp.
Nước mưa ngưng đọng tại các nơi trũng, mái nhà, bình chứa… tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi và phát triển là nguy cơ bùng phát dịch sốt huyết. Thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, thành phố đã có nhiều người mắc sốt huyết và hiện tại vẫn rải rác xuất hiện.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, cho biết: “Để phòng chống dịch bệnh, cục đã chỉ đạo các chi cục chuẩn bị đầy đủ cơ số hóa chất tẩy môi trường, tiến hành khử trùng môi trường sau mưa đặc biệt là việc xử lý các bãi rác thải. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch phải là công việc của toàn dân”.
Lập đội phản ứng nhanh lấy mẫu thực phẩm Sáng nay, 4-11, TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết: Trước tình hình trời vẫn mưa và ngập lụt vẫn diễn ra tại nhiều điểm dân cư, Cục ATVSTP sẽ thành lập đội phản ứng nhanh đi kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm tại các chợ, thức ăn đường phố để xét nghiệm vì nguy cơ thực phẩm ô nhiễm là đáng ngại nhất sau mưa lũ. Về phía Cục Y tế dự phòng và môi trường, Cục trưởng Nguyễn Huy Nga cũng đề nghị người dân trong nội thành Hà Nội không nên sử dụng nước giếng để sinh hoạt trong những ngày đầu sau mưa lũ mà chỉ dùng nước nhà máy hoặc nước đóng chai. Với khu vực ngoại thành, các giếng nước phải được khử khuẩn kỹ trước khi sử dụng. Ông Nga cũng khẳng định, Bộ Y tế vẫn còn dự trữ trên 50 tấn Cloramin B nên Hà Nội và các địa phương không nên lo thiếu hóa chất tẩy trùng môi trường. Quốc Lập |
Hoài Thùy Dương
Lũ lên nhanh ở sông Đà, sông Hồng, sông Lô
Sáng nay, 4-11, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, do mưa lớn ở thượng nguồn Tây Bắc nên hiện lưu lượng nước về các hồ Tuyên Quang và Hòa Bình đang tăng. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Lũ đều lên nhanh ở cả 3 con sông lớn gồm sông Đà, sông Hồng, sông Lô. Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá quy định và giữ an toàn hồ chứa, hiện tại Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đang phải mở 4 cửa xả đáy, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy. Do vậy, mực nước các sông hạ lưu đều đang lên nhanh.
° Sáng nay, ông Lưu Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn tỉnh Lào Cai - cho biết, do trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa rất lớn nên tại các huyện Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên đã có lũ lớn. Lũ đã cuốn trôi, làm mất tích một nạn nhân nữ tên Hương trên suối Nậm Vẹn, xã Sảng Ma Sáo (huyện Bát Xát). Tại xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), mưa lũ đã gây sạt lở đất, làm hư hỏng 7 ngôi nhà, cuốn mất tích 11 máy bơm nước của các hộ gia đình. Nhiều tuyến đường giao thông lại bị sạt lở, gây ách tắc.
Đặc biệt, lũ sông Hồng đang dâng cao và đã đạt đỉnh, làm ngập 40 hộ dân ở TP Lào Cai.
° Tuyên Quang: Hồ thủy điện xả lũ, thị xã ngập lụt: Đến trưa nay, 4-11, nhiều nơi tại thị xã
Tuyên Quang đang ngập trong nước lũ, nhiều tuyến đường phố chính ngập khá sâu như: đường Quang Trung, Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, Phan Thiết, đường Chiến Thắng Sông Lô...
Trưa nay, mực nước sông Lô tại thị xã Tuyên Quang lên tới đỉnh 26m, nước lũ lên chủ yếu do xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang.
Ông Nguyễn Tiến Chương, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, cho biết: Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, từ đêm 1 đến 3-11, trên lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang có mưa to và rất to, nước hồ lên nhanh. Để bảo đảm an toàn cho công trình thủy điện, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tiến hành mở 4 cửa xả với tổng lưu lượng xả qua máy và công trình là 2.922m3/giây.
° Nghệ An: Thêm 4 trẻ em bị chết đuối: Đến sáng nay, 4-11, mực nước trên các sông Cả và sông Hiếu ở Nghệ An đang xuống chậm. Tại Nam Đàn, mực nước từ 7,51m vào chiều hôm qua đến sáng nay rút xuống còn 7,22m, tại Đô Lương 15,31m trên báo động 1 là 0,81m, tại Dừa(huyện Anh Sơn) là 21,18m trên báo động 1 là 0,68m... Ước tính lượng đất đá đê sạt lở 5.700m3, có 10m đê bị vỡ.
Theo báo cáo mới nhất từ các địa phương, cho đến sáng nay tại Nghệ An đã có thêm 8 người chết, nâng tổng số người chết và mất tích tại địa phương này lên 22 người. Trong số 8 người chết có 4 trẻ em.
Thùy Dương-Bạch Liễu-Duy Cường