Hải Phòng: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2010 nhiều kịch tính, hấp dẫn

Sáng 16-9 (tức mồng 9 tháng 8 âm lịch), tại Hải Phòng, vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2010 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn hai vạn khán giả đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước có mặt trên sân vận động Đồ Sơn chứng kiến các 15 “kháp” đấu của lễ hội năm nay.

Lọt vào vòng chung kết này có 16 ông trâu của 8 phường trong quận Đồ Sơn. Năm nay, các chủ trâu đã cất công tìm mua từ miền núi phía Bắc, miền Nam, Tây Nguyên và thậm chí mua từ Myanmar và Lào mang về Đồ Sơn huấn luyện nên chất lượng trâu chọi năm nay cao hơn rất nhiều so với các năm trước đó. Nhiều trâu có chiêu cáng, chiêu móc hoặc hổ lao... rất độc khiến đối thủ. Chính vì vậy, các “kháp” đấu giữa các trâu càng vào sâu, càng kịch tính, hấp dẫn cuối hút người xem. Nhất là ở vòng tứ kết, mặc dù bị đối phương móc mắt, ghì sừng lâu, song trâu số 28 đã bất ngờ có cú đánh khiến trâu số 15 phải bỏ chạy; hay cú hổ lao của trâu 20 đã khiến trâu 31 ngã quỵ thua trận chỉ sau 10 giây đấu...

Ở trận chung kết, trâu số 05 (được mua từ tỉnh Đồng Tháp) của ông Nguyễn Văn Trọng, phường Minh Đức đoạt giải Nhất nhờ vào cú phản đòn hổ lao của đối phương; Trâu số của 20 của ông Lê Đình Cò, phường Ngọc Hải đoạt giải Nhì; Hai trâu số 21 của ông Đinh Đình Ngọc, phường Ngọc Hải và trâu 28 của ông Lương Duy Khắc, phường Vạn Hương đồng giải Ba.

Năm nay, giá thịt trâu có mức giá kỷ lục hơn so với mọi năm. Những trâu thua ngay từ vòng đầu cũng có giá khoảng 1 triệu đồng/kg. Trâu càng vào vòng trong có giá càng cao từ 2 đến hơn 4 triệu đồng/kg. Dù đã xuất hiện tình trạng đưa thịt trâu từ bên ngoài vào các quầy bán trâu chọi, song các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an đã làm tốt nhiệm vụ ngăn ngừa của mình, tránh thiệt hại cho người tiêu dùng.

Văn Đức

Tin cùng chuyên mục