
Bóng đá nam
Hai đại diện được đánh giá yếu trong bảng A là Hàn Quốc và Mali đã hòa nhau trong trận đấu cuối cùng với tỷ số 3-3 và dắt tay nhau vào tứ kết. Điều này khiến mọi nỗ lực của Mexico trong trận đấu gặp các cầu thủ chủ nhà Hy Lạp trở nên vô ích.

Tenema Ndiaye của đội Mali.
Chiến thắng muộn ở phút 90+3 không thể giúp Mexico vượt qua Hàn Quốc và Mali để giành 1 suất tứ kết vì kém 2 đối thủ trên 1 điểm. Riêng với chủ nhà Hy Lạp, kẻ được xem như là một ứng viên cho chức vô địch ở đầu giải, đây là một giải đấu đáng thất vọng ngay tại quê nhà. Những đàn em quá non kinh nghiệm đã không thể tiếp bước đàn anh sau chiến thắng tại Euro 2004.
Ở bảng C, trận thắng sít sao 3-2 trước “các cậu bé” Serbia-Montenegro cũng đã không thể tạo ra cơ hội vào tứ kết cho Tunisia. Họ phải đã xếp sau Australia (đội thua Argentina trong trận đấu cuối cùng) vì kém về hiệu số thắng thua cho dù bằng điểm với đối thủ. Chiến vé thứ nhất, dĩ nhiên, đã thuộc về Argentina. Những học trò của ông Bielsa đang bắt đầu một cuộc chinh phục mới sau 3 trận toàn thắng, ghi được 9 bàn và không để thua bàn nào.
Bóng đá nữ

Thụy Điển đã trở lại. Chiến thắng 2-1 trước Nigeria giúp họ đoạt ngôi đầu bảng E và giành 1 vé vào tứ kết. Với kết quả này, Nigeria cũng giành một vé vào tứ kết với vị trí thứ 2 bảng E. Tuy xếp thứ 3, Nhật cũng vẫn vào tứ kết nhờ có thành tích hơn 2 đội cuối bảng F và G.
Bảng F đã hoàn toàn rõ ràng. Người Đức cực mạnh đã hạ gục Mexico 2-0 trong trận đấu cuối cùng. Đức vào tứ kết với 2 trận toàn thắng. Theo sau là Mexico. Các cầu thủ nữ Trung Quốc đành ra về và tiếp tục giành thời gian để tìm kiếm những người có thể thay thế thế hệ của Sun Wen.
Ở bảng G, Mỹ giành vị trí nhất bảng sau trận hòa Australia 1-1. Brazil xếp thứ 2 sau chiến thắng áp đảo 7-0 trước nữ chủ nhà Hy Lạp. Australia cùng lọt vào tứ kết ở vị trí thứ 3.
Các cặp đấu tứ kết:
Đức - Nigeria, Mỹ - Nhật, Mexico - Brazil, Thụy Điển - Australia.
Thể dục dụng cụ (nữ)
Các VĐV cực mạnh của Romania đã bảo vệ thành công chiếc HCV đồng đội nữ. Với 114,283 điểm, các nữ VĐV Romania bỏ xa các VĐV Mỹ (113,584 điểm) và Nga (113,235) trên bảng xếp hạng chung cuộc. Những giọt nước mắt đã lăn trên má các cô bé dễ thương Oana Ban, Nicoleta Daniela Sofronie, Catalina Ponor… trong đêm qua, đêm của Romania.
Bơi lội (nam)
Sau 2 thất bại khá chua cay ở nội dung tiếp sức tự do nam 4 x 100m và 200m tự do nam, tay bơi trẻ người Mỹ Micheal Phelps đã lấy lại khí thế bằng chiếc HCV ở nội dung 200 bướm nam. Về nhất với thành tích 54.04 (lập kỷ lục Olympic mới), Micheal Phelps đã giành được chiếc HCV thứ 2 cho mình tại Athens 2004.
Sau đó, Phelps và các đồng đội tiếp tục giành chiếc HCV thứ 2 trong ngày cho đoàn Mỹ sau khi đánh bại Ian Thopre và các tay bơi Australia ở nội dung tiếp sức tự do nam 4 x 200m. Họ đã chỉ về trước các tay bơi Australia 0,13 giây.
Như vậy, hiện thời Phelps đang sở hữu 2 HCV và 1 HCĐ vượt hơn Thopre (2 HCV và 1 HCB).
Một bất ngờ lớn đã xảy ra ở bán kết 100m tự do nam. Tay bơi kỳ cựu người Nga Alexander Popov từng 2 lần vô địch Olympic 1992 và 1996, bị loại ngay ở nội dung sở trường của mình. Tham vọng 3 lần giành HCV ở một nội dung thi đấu của Popov đã không thành hiện thực.
Quần vợt (nam)
Tay số 1 thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer đã bất ngờ bị loại trước 1 đối thủ trẻ ít tên tuổi người CH Czech, Tomas Berdych, với tỷ số 0-3 (4/6, 7/5, 7/5). Ngay sau đó, Federer và người đồng hương Yves Allegro (người từng sang Việt Nam tham dự Heineken Challenger) cũng thất thủ trong trận đánh đôi trước Leander Paes và Mahes Bhupathy (Ấn Độ) với tỷ số 0-2 (2/6, 7/6). Đây quả là một ngày cực kỳ tồi tệ với tay vợt số 1 thế giới.
TIỂU PHƯƠNG